Em thấy có lễ hội đua bò vào ngày 4/10 tới, em tính xí xớn xuống An giang chơi mà không biết thời tiết ở dưới đó thế nào, trên tp đang mưa bão tè le hột me, em là em sợ nhất đi chơi mà thời tiết xấu, chả chơi được gì cả. Bác nào là thổ địa ở khu sắp tổ chức đua bò thì update tình hình tiết giùm em với, để em còn bít gom lúa và sửa soạn đồ đi nữa. Cám ơn các bác đã cho em ý kiến nhé
Đua bò chắc ở Tân Châu hay Châu Đốc hả chủ thớt ??? Nếu thế thì kế bên biên giới rùi ... Bác thớt cố gắng bò thêm chút nữa qua bên kia tìm cảm giác yomost luôn thể ...
Tại thời tiết không tốt nên em ngán đi quá, năm ngoái đi xem zui quá chừng lun. Mai là đua bò rồi, giờ e vẫn còn ở tp, hix
7 núi du lịch thật thú vị ... văn hóa du lịch phong phú ... núi cấm , pon-bot , tịnh biên thì có người chăm , châu đốc có chùa bà , du lịch bằng honda thì tuyệt vời ... phong cảnh mát mẽ , núi đồi ... chục năm trước em có đi honda từ sg đến núi cắm rồi qua tịnh biên chơi . ở đây có nhiều đặc sản như ... khô cá các loại , trái thốt nốt , nước thốt nốt , mắm ... về miền tây ăn cá thì hết bài ... người miền tây nhiệt tình thân thiện ...
Năm ngoái ở Tri Tôn, năm nay ở Tịnh Biên, năm trước nữa ở Ba Chúc bác ơi, năm nay thời tiết xấu quá, em hông dám đi đường xa, hix Bonus mấy bác tấm hình em chụp năm ngoái, xem lại hình cũ thấy rộn ràng ghê nơi, huhu, sáng mai bắt đầu đua bò rồi ạ.
tháng 7 là tháng mưa nhiều nhất mà ở dưới đó nắng dữ lắm. còn bây h là tháng 8,9 rồi nên hog rõ vì thời tiết năm nay thất thường quá.
Chỗ đua bò là phải chọn chỗ đất sình sình, mà trúng trời mưa nữa chắc chít, năm ngoái e đi coi mà bị lún sình gần đường đua bò, rút chân ra được mà 1 chiếc dép ở lại trong sình, em móc hoài hok được nên ngậm ngùi đi bộ ra ngoài đường rồi ghé tiệm tạp hóa mua dép đi tạm, rát chân gần chít. Năm ngoái nắng chang chang, em đi xe máy từ Tri Tôn về Long xuyên, bữa đó mặc quần short, về tới nhà đỏ ửng 2 bắp đùi, huhu. Năm nay thời tiết xấu quá, đành ngậm ngùi ở nhà, 2-3 bữa nay mưa tè le, chán ghê cơ.