http://congnghe.5giay.vn/threads/can-canh-cho-chuot-campuchia-beo-map-tai-mien-tay.971/ giờ mà đem nướng giòn hoặc chiên, xào xả ớt thì ngon luôn, nhất là trời mưa như giờ nữa
vai~ thật thịt chuột ăn thì phải giống thịt chuột chứ. nếu nó giống thịt khác thì không còn gì là đặc biệt nữa. nhìn thèm quá ước gì bây h có 1 đĩa chuột rô ti nhi~.
nhìn nhỏ rãi, nhớ lúc ở dưới quê mỗi lần đi săn chuột là huy động 1 bầy chó, cho nó đánh hơi mấy cái hang ở bờ ruộng, nếu hang nào có chuột thì nó cào cào, mình sẽ đổ nước vào, chuột phóng ra, 5s sau là bị chó tóm mang về, thường thì ướp rồi chiên hoặc roti, hoặc nướng chao, ăn với lá cách, thôi rồi
Bây giờ miền Tây người ta đã nuôi Chuột như nuôi gà kinh doanh rồi,tội gì phải tìm chuột Cống,vừa mất uy tín vừa khó kiếm hơn.Vả lại chuột Cống lớn hơn con chuột Đồng và họ cũng có bán con chuột còn sống cho bạn nếu ko muốn mua chuột làm sẳn. Nếu có bán chuột cống thì là loại cống Nhum,loại này giá còn mắc hơn chuột đồng và khó kiếm hơn nhiều.
đó giờ chưa dám đụng,mà hỗm về cần thơ nhà thằng bạn đám giỗ,má nó ướp rồi chiên,nó xé cho cái đùi,vkl thơm phức,ăn 1 miếng xong ăn hết đĩa thịt luôn,ngon giờ thèm thịt chuột