Mới gặp 2 con mẹ người Bắc hãm v~ các pác ạ, bạn nào người Bắc thì mình xin lỗi chứ ức chịu ko nổi. Kĩ thì cũng kĩ vừa thôi, bủn xỉn thì cũng bủn xỉn vừa thôi, chết cũng ko mang theo đc đâu. Con mẹ đầu tiên hỏi mua đt, đã nói mua bán tại nhà thích dẫn thợ thầy gì tới thì dẫn, thích test bao lâu thì test, ko ra ngoài. Bắt mình ship, bắt ra chỗ này chỗ kia test này nọ, mình kêu ko mua đc thì thôi chứ ko chạy lung tung đc thì bảo lừa đảo này kia, lừa cm nó. Con mẹ thứ 2 gọi tiếp, trả giá thấp thật thấp, lại còn đòi hỏi hóa đơn chứng từ. Hỏi có bao test ko, mình ok bán là bao test 1 tháng, lỗi hoàn tiền ko lăn tăn. Con mụ bẩu vậy bây giờ chị mua rồi chị giữ lại 500k cho chắc, ko thì em bớt cho chị thêm 500k nữa khỏi bao test (wtf??). Tôi mua bán tại nhà bị gì chị qua kiếm đc, tôi ko biết chị là ai, ở đâu, chị dằn 500k chị đi luôn biết đâu mà kiếm. Chị đi khắp VN có thằng nào bán cho chị kiểu đó. Tự nhiên trc h luôn mới gặp thể loại này, trong vòng 15p mới ghê. Lạy!!
bỏ đi bác, giữ làm gì nặng đầu. em bán hàng nhìu khách nice lắm á, mua nước mua bánh kẹo socola cho em nữa kìa, hehe
Kệ đi bạn !! Riết rồi quen thôi , mình cũng gặp thể loại này qoài . Dô chưa gì trả giá so sánh chổ này kia , mắc rẽ... Vui vẻ thì còn nhỏ nhẹ chứ đang ức chế thì cho phắn gấp, nói chuyện hồi cãi lộn . Khách vậy ăn đc tiền cũng trầy da tróc vảy .
bữa e cũng gặp vài lần rồi cả chuyện mua và chuyện bán chuyện em đi mua đt gặp dân bắc em test ko dám gọi là lâu vì hiểu họ khó cỡ nào rồi lấy nhanh về 1 máy - sau 1 tuần sạc hết vào vì hư cáp sạc em qua thì họ tỏ thái độ bất cần khách hàng ! níu kéo lắm thì mới đổi cho cái cáp sạc khác nhưng vẫn ko vào - thế họ phán - dòg dt này nó như vậy - đm dt mà sạcko vào cóphải đt phế ko? nó kiu mua sạc đa năng mà sạc @.@ em ngậm ngùi đi về - em qua bên chỗ khác - đại lý khác - thì người ta bán em nguyên sạc zin mới hoàn toàn - sạc vào liền và sài tới bây giờ chưa sao ! nghĩ lại câu " dòng đt nó như vậy " nực cười gặp thêm lúc em đang đổi sạc - có 2 bạn kia cũng tới mua đt - check 1 hồi ko mua - thì 2 bạn đó vừa đi - 3 đứa trong nhà nhao nhao lên chửi ... vl ( TPM - chuyên Sky - thử sẽ biết - em ko lập topic vì em ko có chứg cứ - vs lại họ người miền trên - đối khẩu ko lại - e cũng ko muốn lằng nhằng vs loại đó cục sạc 100k đâu ) --- còn lúc bán thì gặp vài anh kip ship mà kiu ko thêm tiền xăng phạm vi 10km ko nói ship gần cả 25km mà qua đó còn kiu fix vl có lần ship qua nó ko lấy - ngậm hàng đi về - xem như gặp vừa chi hoa hoa
Khách mình đa phần ai cũng dễ mến, thoải mái lắm, lâu lâu mới gặp cái thể loại khắm như vậy, nghe cách nó nc là ứa gan rồi. Có nhiều người cũng là dân Bắc mà họ mua bán vui vẻ thoải mái lắm, ko kì kèo, kiết lị như mấy mụ này đâu. Mình bán hàng, khách thân thiện vui vẻ thì vui vẻ lại, bao xài, bao test nhiệt tình, còn như kiểu nc sốc óc, ki ki bo bo như vậy thì có mua cao cũng ko bán. Bán cho loại khó chịu như vậy lời ko nhiêu mà suốt ngày phải nghe đt phàn nàn, ỉ ổi cũng phát mệt!!
Bác thế thì nhầm nhò gì, em từng gặp 1 khách ở tỉnh, đòi gửi hàng trước, nhận được rồi mới gửi tiền nữa kìa, vãi cả chưởng
ah, cái dạng thế thì iem cũng gặp nhiều rồi =)) có nhiều thằng kết máy, nói chắc chắn mua, kêu giữ giúp 3, 4 ngày vậy mà mình kêu cọc 1, 200k để giữ máy cũng ko chịu, potay =))
bác dùng dịch vụ COD của bưu điện đó bác, được mà, khách bên e cũng có vài người đòi vậy. Khách hàng là thượng đế, mún sao e bao tút lút lun
hồi sáng mới gặp 1 thằng bkav vô mua adapter dell, cửa hàng còn đúng 1 cục loại thường, nó cầm lên rồi chê cũ này nọ. ông anh đem adapter zin theo máy mới keng thì chê mắc quá, rồi quay lại lấy cục trước mà lèm bèm nhìn thấy cũ cũ! rồi cò kè bớt 20k k dc, cái đòi bớt 10k, rồi đòi tăng thời gian bảo hành tùm lum ban đầu thấy bực thằng này rồi mà ráng kiềm, đến phút này bực quá, ông anh ổng chửi lun "mua dc thì mua k thì thôi, k buôn bán gì nữa hết, mệt quá"! thà vô coi, thấy k dc thì đi ra, đâu có ai ép! ghét nhất thể loại đi mua đồ mà chê này nọ rồi cò kè bớt 1 thêm 2! thấy là nóng máu