Chào các bác, Chả là e hnay quá bức xúc vụ này. FPT nó về huyện định quán e, nghe nói có cáp quang sài lun lên đăng ký bên nó cũng nói vậy, fee trọn gói 1 tháng chỉ tầm 176k thôi nên e hớn hở đăng ký nộp fee hòa mạng 110k. Nó in cho e 1 cái tờ bill thu . Em cầm về rồi lúc nó khảo sát cuối tháng 9/2013 vừa rồi ko đc, thế hnay 08/10 e lên phòng giao dịch đấy đưa tờ bill đòi lại tiền, nó cứ nhất quyết bắt e phải nộp cmnd photo mới trả lại tiền e. E nghĩ mh có sài đc mạng ngày nào đâu mà cái này là do nó ko có đủ trụ để kéo cáp thì rõ ràng hợp đồng chưa hoàn thành thực hiện đc thì sao lại phải đưa cmnd, thà là e đăng ký thành công rồi khảo sát mắc cáp ngon lành e đưa cmnd bản photo nó cái rẹt chứ có gì đâu. Nhưng ở đây khảo sát ko đc ko mắc net cho khách đc vậy có quyền gì thu cmnd photo đây???????????? Em điên quá e nói nó coi như hnay chưa tới pgd nó, e k cần đòi lại tiền đã nộp fee hòa mạng cho nó, hãy giữ đi rồi e xách xe về. như vnpt đăng ký onl họ gọi điện rồi xuống khảo sát, khi mắc nét sài ngon lành mới đưa mh ký cốp hợp đồng chứ ai điên điên tự nhiên khảo sát ko đc cứ bắt ngta đưa cmnd photo ức chế ko tưởng! Các bác đi ngang qua cho cái ý kiến khách quan với ạ! P/S: đã vậy nói nó cho số tổng đài fpt, nó cho e số 061.730.2222 , gọi lên gặp đứa đầu tiên nó nghe xong chuyển máy, đứa thứ 2 nghe xong chuyển máy, đứa thứ 3 bắt đọc lại nội dung nữa, ức chế ko tưởng đc!!!!
ko tính thế đc, vì tự nhiên đưa cmnd photo cho ngta mà mh ko hề sử dụng dịch vụ của họ dù chỉ 1 ngày, mh cũng ko phải là ng có lỗi vì họ ko có trụ mắc cáp cơ mà. đưa đại đại đâu đc, cmnd photo cũng là 1 loại giấy tờ tùy thân của mh, gặp ng xấu họ có thể lợi dụng.
đã bảo tuyệt đối ko nên chơi với bọn người FPT mà, nó lấy cm photo để hợp thức hóa với công ty cho những khách hàng ko có cm đó mà.
Đúng thật, Em có lụm dc 1 CM photo ở sài gòn, và đăng ký mắc net thàng công. Giờ nợ 3 tháng chưa có tiền trả. . .
Fpt thì nói hoài ko hết truyện . Hồi xưa quảng cáo đường truyền 6mb 1 tháng 200k thì phải . đệch mợ tes sof dow + up thua cái vnpt 512 , 150k/ 1 tháng . Gọi xuống bắt tes chỉ đâu là 6mb thì hóa ra là cái modem hiện thị 6mb chứ không phải đường truyền Rớt mạng kiu kiểm tra xửa thì chờ hoài chờ mãi chờ trong mỏi mòn cả tháng không thấy ai xuống toàn hứa với hẹn nhưng dkm nhà nó cuối tháng đưa phiếu thu tiền Tức quá không đóng . Gọi lên chửi tổng đài làm 1 tăng nó bảo anh không hài lòng dịch vụ có thể hủy hợp đồng . Ok hủy thì hủy , nó bảo lên công ty làm việc . Mình bảo ơ hồi xưa tôi ký hợp đồng ngoài đường làm gì có công ty nào . Yêu cầu thằng ký hợp đồng với tôi xuống nhà tôi làm việc nhá . Xong
cmnd photo k có hiệu lực pháp lý, đưa thoải mái đi k sao đâu bạn, cái bạn sợ đó là cmnd photo có công chứng, còn k có công chứng k làm được gì, chưa kể phải đối chiếu vs bản chính.
thanks bác đúng là nó support thì quá đểu rồi. Thôi từ nay cạch mặt fpt luôn. Thanks bác nhưng khổ cái là khảo sát ko đc thì sao mh phải đưa cmnd photo cho nó? hợp đồng ký có thành công đâu mà phải đưa cơ chứ, mh nghĩ hoài ko có lý do hợp lý để đưa cho nó