Tìm kiếm bài viết theo id

Không biết có ai cùng suy nghĩ như mình không

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lưu Hải, 10/10/13.

ID Topic : 6999515
Ngày đăng:
10/10/13 lúc 01:18
  1. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    2/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,869
    Xin chào mọi người, hôm nay minh chỉ nói suy nghĩ của minh thôi, có gì mọi người cùng vào thảo luận nha, còn bạn nào không thích thì đung ném đá mình nha. Chả là mình suy nghĩ về chuyện giàu nghèo trong xã hội thôi, minh thấy sao dạo này mộ số bạn gái sống vì vật chất quá nhỉ, mình không biết đối với người con gái vật chất hay tình cảm qua trọng nữa, nhiều bạn nư và thậm chí là bạn nam, cứ có suy nghĩ là quen bạn trai nhà giàu mặc dù có yêu mình không, cái mình nói ở đây là nhà giàu thội nha chứ không nói tới đại gia nhé, mình thấy nhiều người có quen hay thậm chí lấy lun 1 a nào đó nhà giàu, mình thấy nhà chồng cũng cho được gì đâu, cao lắm là cho căn nhà, mà cũng dính dáng đến thằng chồng chứ không ôm được hết nữa, lấy họ chỉ sống khoẻ hơn 1 chút so với người ít điều kiện hơn thôi, còn nam thì lấy vợ giàu thì mình thấy sống giống như địa ngục, người ta thương mìh thì ko bik, chứ lấy vơ giàu nhờ vợ nuôi thì sống còn khổ hơn là chết, có thể có xe đẹp, áo đẹp nhưng các bạn hiểu phận ở rể là thế nào rồi phải ko. a e cho mình biết suy nghĩ của mjnh nha, có gì thảo luận cho vui nha
     
  2. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Không tiền cạp đất mà ăn Không biết có ai cùng suy nghĩ như mình không
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mỗi người 1 suy nghĩ...
    Đời có gì vẹn toàn ,đc cái này thì mất cái kia .
     
  4. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Tình cam, vat chat. Ca 2 deu quan trong.
    Ban có thích tien ko?
     
  5. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Nên cân bằng hai thứ là tốt nhất.
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    2 đứa bạn gái thân gặp nhau, 1 đứa nói "chồng tao con của là đại gia xyz", còn đứa kia không dám nói gì bởi vì chồng của mình làm lương chỉ có 10tr/tháng. Theo chủ top thì con gái có nên nghĩ đến việc lấy chồng giàu nhà không. Mặc dù không phải hưởng hết tài sản của đại gia nhưng con đại gia nó có nhiều cái lợi thế trong xh hơn là con của dân thường.
     
  7. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    anh đặt biệt quan ngại đến lối suy nghĩ của bạn,chúng tôi sẽ theo sát vấn đề này tại cuộc hộp thông ass đêm nay
     
  8. congsang Thành Viên Cấp 4

    con gái giờ 100% đòi cưới gia đình giàu có, con trai 100% ra sức làm giàu.
     
  9. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    nhưng đại đa số ae 5s vẫn còn nghèo =]]
     
  10. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    chắc chủ thớt đang quen 2 em 1 lúc mà ko biết chọn em nào ! con trai có tiền thì mua tiên cũng đc.....con trai nghèo học giỏi thì lấy gái nhà giàu (hưởng của hồi môn bên vợ, .......)
     
  11. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    dễ ăn của ngoại lắm , gia đình gái nó dễ cho ăn lắm đó
     
  12. huyentangoc Thành Viên Cấp 6

    mở ngay bài không tiền cưới vợ ( Trường Vũ ) nghe đi thớt
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình có quen 1 bà chị rất giàu và chỉ có duy nhất đứa con gái. Có 1 thằng kia nhà chỉ bình thường thôi không khá giả gì, nó biết là con nhỏ nhà giàu nên nó cứ bám riết làm cho con nhỏ xiêu lòng, Bà chị đó rất lo là chỉ sợ thằng kia nó dụ được con gái của bả xong rồi sau khi hưởng được gia tài kếch xù thì nó sẽ đối xử tệ với con gái bả nên bả lo suốt ngày. Mình khuyên bà chi là nếu tụi nó thương thật thì cứ cho tụi nó lấy nhau nhưng phải tự ra ở riêng chứ không ở chung trong nhà và tự bương chải mà sống, để xem thằng đó nó cư xử với con gái mình như thế nào, chỉ khi nào con gái nó khổ quá thì chi hãy giúp đỡ cho nó nhưng không phải là cho nó cả gia tài, sau này chị chết đứa con chị cũng sẽ được hưởng mà.
     
  14. tam2201 Thành Viên Mới

    Nhiều gia đình giàu thì giàu nhưng tiền ai nấy xài thôi.Toàn tiền của ba mẹ. Đôi khi lấy về rồi chết đói luôn. Nên ai cũng phải biết phấn đấu để sống.
     
  15. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    tiền ai ko ham e, ủa e ko hiu dieu a noi o tren hả
     
  16. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    tiền ai lại ko thích e, mà em ko hỉu cái a noi ở trên hả
     
  17. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    mình đã ghi rõ là ko nói đến tầng lớp dại gia mà, nhà giàu thôi
     
  18. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    Không biết có ai cùng suy nghĩ như mình khônghay.ma kệ tụi nó chứ.quan điểm mình là .sông theo mình thích lam việc mình yêu.ko yêu dc e này yêu e khác haha
     
  19. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    bạn này thực tế nè
     
  20. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Dễ đc làm ô sin và làm máy đẻ lắm!
    Mình có biết một thiếu gia có 2 vợ năm nay 33t mà có tới 6 đứa con!
    Suôt ngày chỉ biết games và gái, bài bạc.