Số là chiều nay ra ga quốc tế tân sơn nhất đón ông bà già đi du lịch từ trung quốc về, mình cho xe hơi vào bãi đỗ xe khoản 60phút ,lấy xe ra chở người nhà về , mình đưa thẻ tự động cho thằng thu phí +50k ,nó thối lại cho mình 1 sấp tiền 1k,2k(cộng lại = 5k),mình đâu có để ý kiểm lại tiền vì trời cũng tối 6h ai ngờ mấy thằng khốn thu phí này cũng gian manh thật,nuốt hết 20k tiền thối mới ghê(trong bill ghi thẻ chỉ 15k thôi ,ra về đường cộng hòa kẹt xe chờ lâu kiểm tra lại thẻ và tiền thối mà tức thêm)=====>anh chị em để ý mấy thằng thu phí này nhé,chuyện nhỏ mà làm mình tức thêm.......
hihi,mình biết mà.....mình vào ga này ko dưới 50 lần có bị gì đâu , hôm nay phụ huynh về trễ 1 chút xíu mấy anh thu phú này làm đc 1 miếng (1chai heniken vậy mà)...mà công nhận ăn tạp thiệt .....
Vậy là ... nick đen ăn ít ... nick vip ăn tạp ... keke ... Cái này Bác nói chứ em hãm dám đâu ạ , hihi ...
ăn rau nhiều coi chừng có em sâu nào ẩn náo bên trong ko nha bro......thời này ko như xưa nữa đâu....
Có sâu thì càng beo béo, thêm gia vị càng ngon chứ sao thím, chỉ sợ rau tưới hoá chất Khựa thôi, ăn vào liệt củ khoai lang luôn ấy chứ
hihi,công nhận nói chuyện thì thấy ăn tạp thiệt.....nhớ cẩn thận coi chừng rụng khoai to nha (vợ nhà cắt 1 cái là chết với bà ...)
Pandora cũng vậy , có lần đưa nó 50k nó thối lại cho đống tiền lẻ 1 , nhét vội vô túi vì phía sau còn nguyên hàng dài đang chờ .Chừng đếm lại thíu mất 4k . Ăn vậy ngày tụi nó cũng kím đc mấy trăm k
thanks bro ,cái này là tụi nó có chuẩn bị trước...mình tính nó thốii cho mình 35k(1k+1k+1K+2k nó chơi chiêu mình tưởng 3 giấy 10k và 1 giấy 5k mới ghê)
kaka,đàn bà mà nổi máu ghen lên là ông trời còn thua mà(nhiều ông bị vụ này lắm đó nha),mấy bà miền bắc hay nói : bà mà ăn ko đc thì bà cắt bỏ chứ ko cho đứa khác nó xơi ,ghê chưa hii
Đọc bức xúc quá, mình kể câu chuyện này cho bạn nghe. Mình hay ra Bắc nên toàn gửi xe máy qua đêm vài ngày đến 1 tuần hoặc hơn, mà lần nào cũng bị thu tiền 10k/ngày đêm. Nhiều lần thấy mắc mình mới để ý có bảng giá xe máy treo phía trước đó là 7k/đêm với xe số, mà cái bảng này nó treo khuất chứ. Sau lần đó mình tiếp tục gửi xe, bọn nó tiếp tục chém đẹp mình, mình hỏi lại "bao nhiêu" thì cả mấy lần thằng soát vé nó giật mình kêu "ối nhầm nhầm rồi tính lại giá đúng". Bãi xe máy đó chứa cả mấy ngàn xe 1 lúc, ko biết mỗi xe nó ăn vài ngàn đến vài chục thì mỗi ngày có cả trên dưới chục triệu rồi. Chắc nó nghĩ dân gửi xe sân bay chắc toàn người có điều kiện hay sao ấy, nghĩ đến giờ bao nhiêu lần bị chém đẹp mà ko biết.