Tìm kiếm bài viết theo id

ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kenlove520, 6/8/11.

ID Topic : 3644857
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 02:00
  1. davidho9687 Thành Viên Cấp 2

    Lên đây than thở với ae cho hết chán thôi.
     
  2. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    thế nào cũng vẫn pải sống. gia đình, vợ con ( nếu có ) chết đc thì ích kỉ w'. lập topic tìm ng đồng cảnh mà share thôi. share hết thì sống típ làm típ.
     
  3. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    0 phải ai cũng có tài
    BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ
    ĐỪNG ĐẶT MỤC TIÊU QUÁ XA ,CAO
    ĐỪNG thấy ng ta ăn khoai ,vác mai đi đào + SO SÁNH vì trong chăn có rận ,0 như mình nghĩ đâu
    và có vô số ng còn khổ cả mình .Đừng trả thù liền ( cso thể trả sau ) bất cứ chuyện gì ,hãy đặt mình vào vị trí ng khác để hiểu
    Việc 0 thiệt hại gì cho mình mà lợi cho ng khác thì cứ làm vì đó là cho MẸ TRÁI ĐẤT
    lòng sẽ dịu lại
    -nhìn trẻ thơ vui đùa
    -nghe nhạc thiếu nhi
    -nghe nhạc ,truyện
    -tivi,net
    -nhìn bãi cỏ xanh mát
    - vô chùa,nhà thờ,.....
    mong các bạn suy nghĩ kĩ
    giúp bổ sung thêm
    chỉ áp dụng với ng thường còn với kẻ đê tiện ,gian xảo , thì áp dụng 1 phần thôi
     
  4. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  5. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    tui cung đang chán đây , tình yêu thì ko nói gì ,chỉ có công việc là hơi chán và nản >>>làm 3 tháng rùi chưa có lưong ,có ai như tui hok hixhix...
     
  6. gocao65 Sống Là Không Chờ Đợi

    đọc truyện đi là hết buồn ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  7. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    bây giờ thì em đã hiểu :dribble:
     
  8. con trai chán mới nhiều, gái thì ko có áp lực đâu mà chán, ở nhà phụ mẹ thôi cũng đủ rồi. mình mới vừa hết chán nè, mình hên có tình yêu tuy dữ dằn khoái hỗn nhưng rất chung thủy và thật lòng, chỉ có công việc và tiền bạc là làm mình chán dữ lắm.

    Mặc dù chưa tốt chính thức tn đại học nhưng cũng học xong rồi, chưa tìm được việc làm nên ở nhà hoài rất chán nản và có cảm giác ăn bám ba mẹ, nhìn bạn bè chưa có bằng cấp mà cũng có việc cũng thấy xót xa.

    Tuần nào cũng được ba cho tiền hết, cuối tuần lại được cho, mặc dù ba mẹ không mắng chửi gì, chỉ lâu lâu kêu mình đi kiếm việc đi, nhưng mình thấy mình vô cùng vô dụng, đã 22t rồi mà còn phải nhận tiền trợ cấp nữa chứ! Đời nó đục như du mục.

    Nhưng giờ thì đỡ rồi, mới lãnh tiền làm thêm nên sống được, lại được tuyển vào trường đại học nơi mình học làm việc luôn, tuần trước thì mới nhận bằng tốt nghiệp đh, xem như cũng được rồi, sẽ phấn đấu tiếp vậy, còn chông gai lắm.
     
  9. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Ngày mai có nỗi lo của ngày mai - Lo lắng làm gì ? ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  10. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    cầu SG, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu chữ Y, cầu Nhị Thiên Đường... 1 vài địa điểm được yêu thích ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  11. hieuga Thành Viên Cấp 3

    cứ đối diện với nó mà sống bạn à
    vì sao khi mới sinh ra mà chúng ta đã khóc,đó là vì chúng ta biết chúng ta sắp khổ tới nơi rùi
    Đời là bể Khổ--->Trịnh Công Sơn
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 442 (Thành viên: 1, Khách: 436, Robots: 5)