Mình thấy nhiều người rất hay mặc cảm về chính bản thân mình nên ít tiếp xúc với đám đông. Điển hình mình có thằng bạn, thằng này học giỏi mà đầu rất sáng ấy thế mà anh ta lại mặc cảm với điểm xấu bản thân mình. Minh thì chơi thân với nó từ hồi học cấp 2 đến giờ. Khuyên hoài mà nó cứ uh rồi vài ngày sau lại tiếp. Haizzzz................. Bảo nó đi làm thì nó sợ người ta cười nó, cứ ở nhà làm những việc gì đâu không................ Cười thì hở 10 cái răng thôi làm gì phải mắc cở. Bà con có cách nào hay chỉ mình để mình giúp nó đứng lên với. Cảm ơn bà con nhìu nghen
răng hô thì niềng, thiếu răng thì trồng implant lại. chứ thiếu chừng 2 cái răng cửa mà cười với đối tác, gái thì tự tin gì nổi. Bạn đó bị khuyet điểm gì vậy?
Cho vào đa cấp ngay và luôn để nó huấn luyện cho . Trước khi dẫn vào cho nó đọc mấy bài cảnh báo trước không nó về nó thuốc anh em họ hàng bạn bè thì mang tiếng . Ps : ở đây không nói về đa cấp mà là về cách tiếp xúc và nói truyện . đảm bảo khướu và vẹt cũng phải chào thua
Chung quy cũng vì ngoại hình. Tốt nhất nếu có điều kiện thì ghé bác sĩ tâm lý để họ giúp mình. Có những khúc mắc mà người thân không thể giúp được, càng thân càng khó tâm sự, vậy mà với người lạ lại dễ.
Cho nó 1 núi tiền để nó xài, tự nhiên nó sẽ tự tin! Mình thấy ai mà có 1 núi tiền đều ... rất tự tin!
Có nhiều người sợ mang tiếng nhưng thật sự có tiếng đâu mà mang. Học giỏi hay học dở chỉ là học lại những thứ người ta đã học từ hàng trăm năm trước mà thôi, mấy thứ mình học họ đã nghĩ ra từ lâu lắm rồi, mình chỉ là người nhai lại mà thôi, có nghĩ thêm được thứ gì đâu Học giỏi tức điểm số mỗi môn học cao, cái này là điều kiện cần nhưng chưa đủ ra ngoài XH kiếm tiền vì học cuối cùng cũng để kiếm nhiều tiền. Lịch sử chứng minh nhiều đại gia thường ít học và những người học cao thường làm lính cho các đại gia Hồi xưa học Đại Học Kinh Tế ông thầy dạy mình nói thế này: "tôi nói cái này không phải khuyên các em học dốt nhưng thực tế mấy em học dốt trong trường Đại Học mà tôi dạy nhiều năm qua khi ra đời thường thành công hơn mấy em học giỏi" --> phạm trù này khi mình học hết Đại Học KT giải thích được nguyên nhân chính xác từ thực tế Ngoài XH còn nhiều cái mà chẳng cần đến điểm cao trong học tập. Theo mình mấy thằng ngon thường lên chức dựa vào tài ngoại giao là chủ yếu, thực tế ko phải dựa vào điểm số ngoại trừ bạn học cực giỏi Bạn của bạn có tính như vậy khi ra đời chắc chỉ làm công Ông Bà ta có câu: "văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền, nói bậy nói bạ chúng nghe ầm ầm" Liên quan đến ngoại giao: "không giầu thì phải đẹp trai, Không thông kinh sử phải dài dài cái kia" --> cái này các cụ ta nói chứ ko phải dungcj nha, có chửi đè các cụ ra mà chửi :snicker:
tóm lại 1 câu : người khuyết tật họ còn làm đc nhiều thứ mà ! họ có mặt cảm đâu ! trừ khi bạn của bạn là người khá kinh dị.......và có tiền.