Vừa quen được một bé mới đc 2 tháng giờ lại thành công cốc. thế ra trước giờ mình cũng chỉ là 1 mối quan hệ mập mờ không rõ là gì thôi các bác ạ. thế mà cứ tưởng những giây phút được ở cạnh bên nhau thế kia là quá đủ để làm rõ mối quan hệ của 2 đứa nghĩ lại thì cũng buồn, vừa sáng còn dính với nhau thế mà tối đã nhận được tin nhắn là phải kết thúc mối quan hệ mập mờ này. "mối quan hệ không rõ ràng thì sẽ mãi ko có bắt đầu và kết thúc" - lời của cô ấy là thế... ai cùng tâm trạng ghi lại ở dưới rồi cùng nhau chè chén thôi.......
gái phũ trước, đừng níu kéo nhé. có tiếc tiền đầu tư thì sau này rút kinh nghiệm ko biết chắc chắn thì đầu tư ít thôi.
Đi chơi được 5 ngày, tưởng là " Vô" rồi, ai ngờ em biểu nghỉ Hè nên về quê...ba bữa đầu thì nhăn gọi OK, tự nhiên đến trưa hôm CN em còn nhăn tin hỏi mình...chiều ngày hôm đó, rồi 1 ngày, 2 ngày và 5 ngày trôi qua...nhăn tin em không trả lời.... gọi điện không nghe ...đùng một phát em nhắn " Anh đừng nhăn gọi cho em nữa...Ba Má em gả chồng cho em rồi...em lấy chồng rồi..." đúng là nhảm SHIT/..... Mình chẳng thèm nhăn gọi lại lời nào hết !!!! vì biết " chẳng ra gì" NÊN KHÔNG CẦN !!!!
oh cảnh tượng quen quen , ghét nhất cái kiểu im re biệt vô âm tính luôn, nếu có gì cứ nói thẳng 1 lời cho xong
Theo mình nghĩ e ấy chờ bác bày tỏ nói tiếng yêu mà bác cứ đinh ninh đã dính rồi nên ko thèm nói thế là bé ấy lên tiếng bằng câu nói đó để coi bác phản ứng sao , ai ngờ bác phũ luôn :look_down:
Chắc chưa nên thớt mới buồn , cô đơn , xếp rồi mà yêu e ấy thì đau khổ cmnr , cố lên thím ơi , ngày đầu ráng tìm ra mấy bản nhạc buồn nhất mà nghe , ngày 2 đi ngang qua những nơi 2 đứa từng đến , ngày 3 lượn vài vòng quanh nhà e ấy rồi hãy xếp chúng vô quá khứ cho rồi , cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình thôi , còn ko thì chẳng nên níu kéo làm gì , xem ct là 1 sự giải thoát cho nhẹ lòng