Tìm kiếm bài viết theo id

Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyen_hoang_hai, 7/11/10.

ID Topic : 2470626
Ngày đăng:
7/11/10 lúc 14:34
  1. seachsim Thành Viên Cấp 5

    Vãi đạn sao lúc này nhiều người vì tâm trạng k ổn định muốn bỏ VN zi trời.làm em muốn đi qua đó học cũng thấy mih` tội lỗi quá
     
  2. cellphonecare Thành Viên Cấp 1

    Vài lời góp ý cùng bạn.
     
  3. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    cam' on su gop y' cua cac ban, minh da di My roaj` Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
     
  4. MyWifeIsBanhBao ♪ .♥ Hạnh Phúc Ảo ♥. ♪

    Ai vào hoàn cảnh chủ topic mới hỉu..Mình từng có ý định giống bạn..Nhưng sẽ khó lắm đấy..Tiền+hên xui...Theo minh bik phải chi 1 khoản trước vài nghìn cho người làm kết hôn về VN làm đám cưới giả...lo giấy tờ ~ 5000 đô...sao đó đợi phỏng vấn...Nếu có con thì xác xuất đi mới cao..còn không thì phiền lắm..nếu thất bại xem như mất trắng 5k usd lo ..Còn đậu thì qua bển chung nốt..Tùy quen bik nhé.Qua bển dc sống lại dc lại là 1 chuyện kác nữa..Nếu dc chủ toipc nên lên chùa ở tầm 1 tháng đi...Nơi cửa phật thanh tịnh..." Mình nhìn đời nó cũng nhẹ nhàng hơn "..Thân chào ! 1 người cùng cảnh ngộ
     
  5. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    ai ai cũng nghĩ qua Mỹ là thiên đường đâu biết ràng nếu sống ổn định Vn còn tôt hơn rất nhiều, có ông bạn lúc sắp đi Mỹ hớn hở lắm lập ra kế hoặc qua đó làm sao làm giàu, và sau 3 năm trởi về VN thăm gia đinh bảo là làm cực hơn con chó, bên đó đúng giờ đúng giấc ko có tình người như VN
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? - 1Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? - 2
     
  7. annguyen_pnt Thành Viên Mới

    nếu bạn không có nguoj thân ở bên đó thj cơ may của bạn để dc sang mỹ chj co 5%, mj`nh làm hồ sơ theo diện cha con, cũng mới nộp hồ sơ vô tho6j à, mà nghe noj khoảng 4 hay 5 năm năm gj` mới xong hồ sơ dc, nản gê lắm
     
  8. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Chùi ơi, thì ra topic này đã 1 năm rồi, nói ko chừng chủ topic này đang là dzịt Kiều mỹ rùi, hic, làm tưởng bài mới té ra bài cũ xì, bó chiếu.
     
  9. tjntjn09 Thành Viên Mới

    Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
    minh thay chu de nay hay
     
  10. Voica Thành Viên Cấp 2

    mình ko biết nhưng nghe kể lại các cuộc phỏng vấn! Họ hỏi mấy chuyện vớ vẩn toàn chó mèo bàn ghế tivi v.v.... cuối cùng lòi ra là 2 ng ko sống chung nên nói sai bét!
     
  11. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Mình góp ý với bạn. Không phải vì một chút khó khăn như vậy mà phải có một quyết định vội vàng và không kĩ lưỡng như vậy. Anh em nói ở đây cũng đúng vì mình sống ở nước ngoài mà không anh em bà con gì thì mình nói thiệt, mình thích sống ở VN hơn. Cuộc sống tại Mỹ hay cũng như Úc đều cực khổ chứ không sướng, bạn phải cày ngày đêm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó bạn phải để dành tiền để lấy vốn lại nữa.
    Tình huống của bạn có phần nhẹ hơn mình rất nhiều. Năm mình 20 tuổi, tình yêu tan vỡ sau 6 năm yêu nhau, học hành sa sút, gia đình cũng chẳng khá giả mấy. Lúc đó, mình chỉ biết động viên bản thân, tham gia các hoạt động cộng đồng, chơi thể dục thể thao, đi làm thêm. tất cả điều đó mình thấy rất có ích và thời điểm đó mục tiêu mình muốn cho bạn gái mình biết rằng mình có những thay đổi chứ không phải một người ù lì không có tương lai. 3 năm sau mình đã có tương lai ổn định hơn rất nhiều và mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống này.
    " Không có hoàn cảnh khó, chỉ do con người nhìn nhận và đón lấy nó như thế nào"
    Chúc bạn vui!
     
  12. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    để tiền ở VN sống, nhiu đó rước đc em chân dài khác ngon hơn nhìu. Qua Mỹ sống ko hề đơn giản đâu, nhà mình có người bên đó nói ở bển đi làm quần quật như con trâu, bả nói ráng làm để dành dụm nữa về VN sống khỏe hơn nhìu
    Vả lại tụi phỏng vấn giờ giỏi lắm, khó lọt qua mặt dc nó, chỉ cần nó hỏi sơ sơ " vợ anh mặc bra size bao nhiu? tối hay làm gì trước khi ngủ?", đớ là tiêu ngay.
     
  13. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Ở dưới quê thì tìm cách để có cái hộ khẩu thành phố. Ở thành phố thì kiếm mọi cách để có cái quốc tịch nước ngoài.

    Năm Bánh Bò 19 tuổi, dì ruột của Bánh Bò cũng ngỏ ý hỏi ba mẹ lo cho Bánh Bò sang đó, kết hôn với một người họ hàng bên chồng của dì (kết hôn thật). Nếu đồng ý thì dì lo tất cả. Vì dì sang đó thấy buồn và lúc ở Việt Nam lại thương Bánh Bò nhất. Lúc ở Việt Nam dì cũng thành đạt, rồi theo tình yêu mà sang Mỹ, bỏ hết sự nghiệp ở nhà nuôi con. Nhưng sang đó lại nhớ nhà. Bà Bánh Bò cứ phải 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở Mỹ. Mỗi lần bà qua Mỹ đều phải đem theo cả đống đồ ăn Việt Nam sang, cá kho rồi mắm này nọ.

    Đến giờ Bánh Bò cũng không biết người ta cố kết hôn giả vì điều gì. Nghe kể nhiều sự cố tan thương lắm. Có khi êm xuôi, có khi tiền mất tật mang, mất cả cuộc đời. Có lẽ nơi đó cuộc sống rất tốt, không phi lí như Việt Nam. Nhưng đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, bước chân đi tới nơi đất khách quê người đâu biết được cái gì sẽ đến với mình.
     
  14. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    dì mình đi cũng đc hơn 12 năm rùi á Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
     
  15. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    vinamilk từ xưa giờ nó vậy rồi bạn ko biết hay sao mà đi nộp đơn vô đó ?
     
  16. bi002000 Thành Viên Mới

    ở đó mà đi Mỹ, đi qua Lào hay Cam đi bro ? nằm mơ ! Nói cho bro biết 1 điều là bi giờ, ngay cả kết hôn thật người ta cũng phòng vấn rất kỷ. Nào là phải có email, thư từ giao tiếp với nhau trong 1 thời gian dài, rồi nhửng bức hình chụp chung với gia đình, họ hàng trong những chuyến đi chơi, ăn uống này nọ.

    Mà bro nghĩ qua Mỹ sống dễ lắm hả ? Bro nghỉ cách nào mà bro có thể vượt qua mặt a chàng việt kiều kia ? hay chỉ có thể làm rữa chén, bưng bê, phục vụ ? đùng là suy nghỉ trẻ con !
     
  17. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Em co mấy chuc K USD thì sẽ sang Sin học 1 ngành gì đó
    Về VN có khối việc làm "ngon"

    bỏ 50K qua bên mỹ
    => thanh công : ban lam gi tiếp ?
    => ko thanh công: mất tiền và mai mai ko dc dat chân lên đất mỹ
     
  18. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn y hệt trường hợp mình, mình năm nay cũng 22t. bạn gái mình cũng qua mỹ với trường hợp như vậy...
    Qua đó bắt phải sống chung nhà ít nhất 1 năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
    Nó thì xa mặt cách lòng.... câu này mình thấy luôn luôn đúng
    .

    Đời mình giờ chẳng tin ai nữa...
     
  19. kts.tran.huy.tq Thành Viên Cấp 4

    TÌM MỘI NỮ MUỐN ĐỊNH CƯ TẠI MỸ LƯU Ý LÀ KẾT HÔN GIẢ NHE.GIÁ 40 NGÀN USD.LIÊN HỆ VỚI MÌNH ĐỂ TRAO ĐỔI THÊM.DT 0902.75.15.25.CHỈ DUY NHẤT MỘI NGƯỜI NHE BẠN.
     
  20. Chú Ớt Cay Thành Viên Cấp 3

    qua US cam go quá nhỉ
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 403 (Thành viên: 1, Khách: 396, Robots: 6)