Tướng cướp khét tiếng một thời sa lưới đặc nhiệm Sài Gòn Từng cầm đầu băng cướp "quý tộc" chuyên dùng xe phân khối lớn và súng AK gây án khiến người Sài Gòn hoang mang, sau khi ra tù, tướng cướp Đỗ Hồng Lê quay lại con đường cũ. Ngày 14/10, Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 (TP HCM) cho biết vừa tạm giữ hình sự Đỗ Hồng Lê (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, cùng ngụ quận 7) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Đỗ Hồng Lê. Ảnh: C.A Trước đó, chiều 12/10, Lê lấy xe chở Phong lang thang nhiều tuyến đường tại quận 1 để “tìm mồi”. Khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, chúng phát hiện chị Hoàng dừng đèn đỏ và kẹp giỏ xách trước gác ba ga xe. Lê quay đầu xe tấp vào lề đường, nổ máy chờ sẵn. Phong lại gần “con mồi”, bất ngờ áp sát giật phăng chiếc túi xách rồi phóng lên xe đồng bọn, rú ga bỏ chạy. Sau một giây ngỡ ngàng, chị Hoàng truy hô. Phát hiện sự việc, tổ cảnh sát đặc nhiện Công an quận 1 đang đi tuần liền tăng ga truy đuổi. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ, các trinh sát đã đạp ngã xe, khống chế 2 tên cướp. Tang vật được trả lại cho nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Lê không thừa nhận đã cùng đồng bọn cướp giật mà cho rằng Phong tự gây án. Tuy nhiên, lời khai của Phong cùng với bị hại cho thấy Lê đã tham gia tích cực trong vụ cướp giật này. Theo hồ sơ cảnh sát, Đỗ Hồng Lê từng là tướng cướp khét tiếng một thời tại Sài Gòn. Đầu năm 1992, khi chưa tròn 20 tuổi, Lê đã chiêu mộ hàng chục thanh niên là con nhà giàu lập băng cướp “Quý Tộc”. Thủ đoạn của băng cướp này rất manh động, thường sử dụng xe phân khối lớn đắt tiền và súng AK để gây án. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 1992, điều tra của cảnh sát cho thấy, băng cướp do Lê cầm đầu đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp "tốc độ" trên đường. Trong đó có cả lần bọn chúng cướp ngân hàng. Sau khi bị bắt, tướng cướp Đỗ Hồng Lê cùng đồng bọn bị xử lý về hàng loạt tội danh như Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Lê bị tuyên án chung thân. Được tha tù trước thời hạn, Lê tiếp tục phạm pháp. Mới đây, cựu tướng cướp bị cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM tạm giữ trong đợt truy quét tội phạm vào cuối năm 2012. Quốc ThắngSau giờ ai ra tù rồi cho dù có được hưởng khoan hồng từ chung thân mà sau 20 năm đã ra trại ... lại quay lại con đường củ nhỉ ...Hồi đó mình nhớ hình như anh này học trường Maria Curia hay Lê Quí Đôn .Nhà giàu lắm hay giởn giựt nón của nữ sinh về sau chuyển sang bóc nhợ luôn .
Mấy tg này hồi đó lấy @ đi cướp rồi toàn ăn chơi trong bar , ks... Tg trong xóm chung băng với tụi nó mới ra tù cách đây mấy năm . Giờ lấy vợ đẻ con rồi mà vẫn lông bông .
thời đó bồ câu của giao thông còn lấy chiếc cb với chiếc bonus đi tuần tra, chú này đi con CB là bảnh dzữ lắm à. cướp đi xe mạnh vậy, thời kỳ đó dân toàn đi xe 50cc, đại gia thì đi dream ai dí cho lại
Băng này chạy Su tàng hình ( su crystal ) , thời đó xe tốc độ này là nhất rồi . Có lo rồi , quí tử gia đình đại gia mà ... hình như con một đó .
Chung thân mà có vụ ra tù trước thời hạn nữa. Sao mà mấy cái vụ ân xá trước hạn này làm tào lao quá zị. 90% các ân xá thì toàn là tái phạm! Em không dám chửi luật VN đâu.