Mình có 1 khách hàng có mua đồ 1 lần rồi hẹn hỏi gia mua đồ ngày hôm qua hẹn hôm nay 9h sáng giao tại cafe Cát Đằng Kim Biên, đến giờ hẹn mình có giao thằng em đi giao, ra gặp nó kêu thằng em đi theo nó ra trạm rút tiền, sát bên đó có quán cafe cóc,( lúc này mình đang điên thoại hỏi thằng em gặp khách hàng chưa? thì hắn ta mượn dt nghe hỏi hàng hóa thêm để đánh lừa thêm thằng em) ngồi coi đồ 1 tí, lợi dụng sơ hở thằng em nghe điện thoại,thì hắn ta tót lên xe và nói nhà anh ở trong hẻm đi theo anh lấy tiền ,xong hắn ta giật bọc đồ lên xe bỏ chạy, bà chủ quán cafe thấy cách nói chuyện không ổn nên có ghi lại bản số xe : 59L1- 443.04, Số dt : 0932711722, 0938148733, 01228064396 ( cao ~ 1m8, da ngâm đầu tóc đinh)Giao dịch sát bên Sacombank489Nguyễn Chí Thanh, P.14,Quận 5Các món bị ăn cướp
đệch, sao em của bác hiền thế, lúc đó truy hô lên ăn cướp biết đâu người dân hoặc hình sự úp xọt nó rồi . Thứ gì đâu rẻ rách vl .
Làm đơn, làm chứng làm từ nhắm bác lấy lại hết được hàng và không tốn cắc nào không hoặc là lấy được đồ lại cũng mừng lắm rồi đó (không quen biết)
chuyện này mà sao phải cảnh báo. Bác đến CA phường ngay chỗ bị cướp rồi trình bày với họ....chứ cảnh báo làm gì với loại người này, mà nó cũng ko mua bán gì trên 5s
bị xong ra công an phường báo, CA phường chỉ lên công an Q5 trình báo viết tường trình rồi chờ xác minh vụ việc .