đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, em chắc do xấu trai và hôi nách nên sao kg yêu ai đc các bác ợ, em rất là buồn mong các bác cao thủ gái gú giúp em các chiêu tác gái nhanh lẹ mà mau đưa em í vào hotel nha em là em đang máu 1 em học đại học văn lang năm thứ 2 xinh gái, con nhà gia giáo, mẹ làm giáo viên bố làm bộ đội, cô ấy xinh lắm trong mắt em em rất máu cô í và muốn đưa cô í vào hotel, em chỉ dẫn cô ấy đi ăn và uống coffee thôi, giờ nhờ cao thủ chỉ em cách tỏ tình và đưa cô í vào hotel với thanks các cao thủ
chụp hình chân dung khuôn mặt con bé đó rồi in màu ra khổ A4, ra cầu thị nghè đón 1 bé vào hotel, kêu nó đeo tờ A4 đó lên rồi làm gì thì làm
hihi,cần gì nhiều ,thuê 1 chiếc taxi đến cổng trường chở em nó đi ,rồi muốn chở đi đâu thì chở(ý quên mà hôi nách thì phái nấu 1 nồi nước xôi 100o C nhảy vào ngâm mình trong đó 5p rồi đi đón em nó nha....)
Dẫn em ấy vào caphe chòi > xong giang cánh lên cho em ấy ngửi > xong em ấy xĩu > xong xữ em nó hay bế đi đâu thì tùy lương tâm em nhé .