Ba mình thấy ai bị nạn là ổng chở vô bv hay đc bv ghi lại biển số xe với đc gặp CA lắm.:feel_good: Mình thì FA đi ngoài thường 1 mình ko ah, 1 bữa đi ngoài đường gặp 2 ông bà già kia chay xe vấp ngay cái miệng cống ngã mình dừng xe lại đỡ. Về đến phòng thằng bạn hỏi "Mày ko sợ ng ta ăn vạ mày hay sao????" vì chỉ có mình chay sau 2 người đó, nghĩ lại cũng thấy sợ:nosebleed_002:. Cũng có nhiều vụ ng tốt chở tới BV người nhà nạn nhận ko biết bay vô múc 1 trận luôn. Đặc thù tại VN tai nạn xe máy ng ta bu đông lắm muốn giúp mà nghĩ đến cái xe lỡ bị thằng nào đua mất, hay móc túi thì cũng ớn thật Anh em gặp người bị tai nạn giao thông sẽ làm gì? . Ko hiểu sao mà dạo này tình người trong xã hội ngày càng đi xuống quá. cướp giựt, lừa đảo đầy đường phải chăng là do mình chỉ thấy những mảng tối của cuộc sống?
Thề với AE là gặp TNGT e đi luôn Lần trước đưa 1 thím chạy xe đạp lạng wạng vấp cục đá té lăn đùng xỉu vô BV Chợ Rẫy ... 1 lát sau tỉnh lại bả gọi cả gia đình lên và chỉ mặt e là thằng gây tai nạn :| ... Ko thốt nên lời ~.~ may mà nhà cũng có xíu quan hệ, ko thì đền mấy củ rồi @___@
gặp tại nạn thì 2 trường hợp xãy ra cần giúp người : nếu người bị nạn bị chấn thương nặng nhưng còn tĩnh táo thì giúp (coi chừng bị ăn vạ gài hàng),người bị nạn bất tĩnh thì chạy lại kiêu người khác gọi công an hoặc 115...còn trời tối 1 mình thì tranh thủ dọt cho lẹ....và báo công an giúp người ta(còn người quen thì tự hiểu hii)
nếu là gái xinh thì e sẽ bay vào giúp.....và e ấy sẽ đem lòng yêu e...... tất cả trường hợp khác thì dọt lẹ
gặp gái xinh em sẽ lao vào ôm em í đỡ em í ngay vongf 1 và vòng 3 vòng 1 : em bóp bóp cho sướng vòng 3 : em thò tay thọt túi lưỡng tiền và đtdd sướng quá đi
Hứa vớii lòng ra ngoài đường gặp chuyện gì cũng làm ngơ...bây giờ tụi lừa đảo lắm mưu nhiều kế lắm...coi những chương trình cảnh giác trên TV nhiều cảnh dàn dựng quá tinh vi...từ con nít, thanh niên, người già
cách đây hơn năm đi trên đại lộ võ văn kiệt tầm 4-5 giờ chiều ngay cái ngã tư gì quên cmnr gặp thằng cha xỉn tông vô trụ đèn đỏ giửa đường máu me thì thấy đã khô nhưng còn thoi thóp mà ko ai cứu hết mặt dù coi thì rất đông sãng có tí men trong người e với thằng bạn e xút vô bv triều an luôn nghe đâu là thằng đó day trên đường chuyển qua chợ rẩy giờ nghĩ cũng hơi ớn ớn nhưng mà nghĩ lại mình cũng làm đc gì đó giúp người ta nên cũng vui các thím thử đặt ng thân mình vô trường hợp đó coi lúc đó các thím sẽ trách con người với con người với nhau mà sao vô tình quá ông trời ko phụ lòng người đâu các bác ah
cái này tùy tình huống và cũng tùy nhìn mặt người xem thế nào.Nhẹ nhẹ thì giúp cũng được,chứ nặng máu me thì xin kiếu @@
Ở quê em thì em dám, còn ở SG thì e xin lãng luôn, k phải ở ÁC mà là do Xã Hội nó buộc e phải làm vậy... Nhiều khi giúp, nó nói mình gây ra tai nạn nó bị ng` ta hôi của, nó bảo là mình thì sao ? Giải thích thế nào ?
Hồi lâu nghe vụ ông thợ hồ kia cứu thằng choai choai tai nạn giao thông máu me bê bết tưởng sao mấy tháng sau ông phát hiện bị lây HIV khi đi Thịt gà