Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ Cần Vốn 15 triệu,kinh doanh lãi 20 triệu 1 tháng ,có ae nào được như mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi FOREVERALONE2013, 24/10/13.

ID Topic : 7027397
Ngày đăng:
24/10/13 lúc 14:51
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo mình biết thì cho tới hiện nay, chưa có ngành nghề nào nếu kinh doanh bình thường, trung thực và lành mạnh thì không bao giờ có lợi nhuận doanh thu trên 100% sau thuế.
     
  2. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Thời buổi khủng hoảng kinh tế đã qua rồi.

    AE 5s ai cũng làm ăn tốt.

    very good!
     
  3. VIP SIM Banned

    Chỉ Cần Vốn 15 triệu,kinh doanh lãi 20 triệu 1 tháng ,có ae nào được như mình không ?
     
  4. dcom4mang Thành Viên Vàng

    Bình thường.

    Ví dụ thôi . Mỗi ngày đấu 5 cái bcs +thuốc đi - giá gốc 100k đi - đấu được 200k . Lời 500k rồi.
     
  5. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    ông này bán bcs chuyên đấu giá nè. Cái này lời khủng thật.
     
  6. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    toàn nói chuyện trên trời ko ak,ko biết dc bao nhiêu người thu nhập như vậy
     
  7. BachMaOn Thành Viên Cấp 6

    Chuyện mình kinh doanh gì thì giấu kĩ mà lại muốn ae chia sẻ công việc kinh doanh. Sao thấy mâu thuẫn vậy?.
     
  8. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    e mà có vốn 15tr,1 tháng mà lời 5tr là e mừng hết lớn rồi:still_dreaming:,nhớ lại mấy năm trước khi phong trào gà TC đang lên,buôn bán cũng ngon,1 ngày bán dc vài con 1 con lời vài xị cứ lai rai buôn bán kiếm tiền sướng vãi luôn
     
  9. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    chắc bán hàng mlm quá, 20tr là ít rồi, nhiều người nghe nói cả trăm triệu cơ Chỉ Cần Vốn 15 triệu,kinh doanh lãi 20 triệu 1 tháng ,có ae nào được như mình không ?
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác ấy bán BCS ấy mà
     
  11. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    Khâm phục 9x đời đâù nhé
     
  12. le6600 Thành Viên Cấp 4

    bây giờ làm quan mới ngon,ký vài cái trưa đi nhậu chùa,chiều matxa xong về nhà,xăng dầu xe cộ,thuốc men,...mỗi tháng cho 1 chục chai,...nhưng toàn nhà phố ,xe hơi,của chìm cả đống,cái này ai cũng thấy,bởi vậy cái ông kia chả xi nhê.mà nói cho cùng cái nay cũng đâu có làm ăn bậy bạ gì đâu toàn cong sức mấy chú làm ra kg hà,nếu bậy bạ thì mấy quan phải nghỉ làm vào nhà đá rồi chứ
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Mình thì chả có vốn gì hết, chỉ có cái miệng. Rao bán tùm lum, ai mua thì chạy đi lấy hàng giao, ăn tiền chênh lệch. Nói chung là đủ tiền ăn nhậu, gái gú Chỉ Cần Vốn 15 triệu,kinh doanh lãi 20 triệu 1 tháng ,có ae nào được như mình không ?
     
  14. tranghoang1610 Thành Viên Kim Cương

    có khi nào TNMU cài người vào 5s không ta?
     
  15. nicekid Thành Viên Cấp 4

    oánh dấu, e sẽ vào gom gạch về xây nhà. kiểu này thì e ko cần kinh doanh cũng sẽ giàu...
     
  16. CRAVEN_B Thành Viên Cấp 2

    đa cấp hay sao.haha Chỉ Cần Vốn 15 triệu,kinh doanh lãi 20 triệu 1 tháng ,có ae nào được như mình không ?
     
  17. VIP SIM Banned

    đừng chém chủ thớt mấy bác ui ... em thì cho rằng chủ thớt nói thật lòng á ...
     
  18. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    nếu là không phi pháp thì nói thêm chút xíu về công việc của mình cho anh em biết co chết đâu, chứ nói kiểu này ai quăng mà không được
     
  19. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    có phải bác bán bao cao su và thuốc tăng cường ko? Nói chung liên quan tới sex. Bác chia sẻ cùng ae đi
     
  20. FOREVERALONE2013 Thành Viên Cấp 4

    củng thú thật với ae là mình kinh doanh bao cao su,dụng cụ hỗ trợ,gel boi trơn......

    Thời gian đầu mình bỏ vốn ra khoảng 15 chai,vừa lấy hàng ở dây và tự nhập hàng bên mỹ về bán.

    Lúc đầu em bán rất chịu khó lắm mới có thành công như ngày hôm nay.Như có 1 lần dơn hàng 300k ,em lãi có 130k thôi ,mà khách ở củ chi em củng giao lun,cả đi lẫn về gần 2 tiếng mấy.Rồi 1 lần khách wen gọi dơn hàng 650k em lãi củng 500k mà khách cách vũng tàu chỉ 30km ,khách gọi giao liền em cũng chìu khách và vì ham tiền ,thế là 3 h trưa em từ sài gòn giao xuống lun.thế là về tới nhà củng gần 8h tối.

    Em kể ban bè em nghe và ai củng chửi em ngu,ko biết suy nghỉ ,nhưng vì dồng tiền lo cho vơ con em củng ráng đi.Vợ em nghe thương lắm.Riêng em thì em nghỉ bây h đi làm công 1 ngày 8 tiếng củng 100 hay vài chục k ,thôi ráng đi vài tiếng có 500k củng đáng

    Bây h khách em củng đông 1 phần vì uy tín,1 phần lễ phép,biết trước biết sau nên được mấy anh shop bao cao su lớn ở ngoài hà nội có khách thì chuyển vào cho em.

    Nói chung nghành nghề của em lãi củng kinh khủng lắm,vd như mua 200k bán 1000k là chuyện bình thường,em nhớ mãi 1 hôm chỉ cần bỏ vốn ra 500k mà lãi 4500k.
    Bấy nhiêu là tâm sự của em ah,có ae nào chịu khó hơn mình thì vào chia sẻ nhé