Sáng nay đi giao hóa đơn cho Metro Q2 , vừa xuống cầu Sài Gòn thấy '' Bảo Hiểm Xe Máy 10.000 vnd '' sao rẻ vậy tấp vào mua , bảo hiểm mình cũng sắp hết hạn mất rồi . Một em dễ thương bước ra cầm một xấp giấy và giới thiệu . Sự thật là 10k chỉ là bảo hiểm người ngồi trên xe , và phải mua bảo hiểm xe 65k/năm mới mua được bảo hiểm 10k và tổng cộng mua thì mua hết bộ 3 '' bảo hiểm xe + bảo hiểm người ngồi + bảo hiềm gì đó ( quên mất ) '' và giá cho 3 cái là gần 100k/năm , mua 1 cái ứ bán. Thế là anh ứ mua đâu , phóng xe đi luôn . Đúng là chiêu thức quảng cáo của mấy em thật .
Ra thế mua mấy cái này lúc gặp chuyện đố ai lấy đc tiền nhé -_- mua đúng 1 lần rồi thôi :v bị ca bắt mấy lần nó cũng chả hỏi
Hôm bữa mình cũng có việc đi xuống Metro Q2, vừa xuống cầu SG thấy đứng bán đầy đường. Trời bắt đầu mưa nên mình tấp vô nhà chờ xe buyt trú mưa, mấy thằng bán BH cũng chạy lại trú mưa trong nhà chờ xe Buyt, ngồi gần nghe tụi nó nc mà nóng máu, đa số là dân miền ngoài ko ah
Mua, nhưng khi có chuyện cơ quan nào giải quyết. Có trường hợp xe máy nào được tụi bảo hiểm giải quyết cho chưa?
chủ yếu là mua để phòng hugo bắt có cái để đưa thôi, chẵng mong gì tới chuyện bồi thưởng từ bảo hiểm .