http://vn.news.yahoo.com/người-bán-hủ-tíu-gõ-bắt-đầu-khốn-004700934.html nhớ lúc trước cũng có tin đồn bán bắp cho pin với hóa chất . làm nhiều người khốn đốn. tình cớ bữa có xem 1 chương trình minh oan cho mấy người bán bắp - vào tận chỗ họ quay luôn - thật ra họ luộc bắp cho muối hột vào thôi - bởi vậy ăn bắp thấy vị mặn mặn . vãi nhất tụi lều báo . chính tụi nó trộn thêm hóa chất vào bài viết cho gay cấn chứ ai. làm dân bán bắp 1 phen khốn đốn. giờ thì đồn bò viên làm bằng thịt chuột. = toàn dân nghèo buôn gánh bán bưng khổ thôi. bởi vậy ae tỉnh táo - cảnh giác cao độ với tin đồn. nghe đồn tq đang thu ốc bươu. thu con lớn thôi và dân ta đang nuôi lại ốc bươu con . vl
giờ ko quan tâm bò viên, hủ tíu gõ nấu bằng gì. mà quan tâm giờ có món ăn nào mà không cho hóa chất trong đó. quán phở, hủ tíu ở ngoài cũng nấu nước lèo, cũng đều nói nấu từ xương cả. vị thanh ngọt. trong khi ngoài chợ kim biên lúc nào cũng có khách đến mua siêu bột ngọt ( tạo ngọt gấp nhiều lần bột ngọt) hay hàng trăm thứ hóa chất có thể nấu lên những món ngon như bún bò, bò kho...đến trà chanh cũng chỉ toàn hóa chất. mấy thứ đó hàng quán không xài, thế ai mua? bà nội trợ mua về nấu cho ông xã ăn chăng?
nói vậy chứ bữa coi phóng sự thì ốc bưu lấy chịt phần lưỡi mà bán với giá 18k/kg thì cũng đâu có mắc, nó thu gom bán cho mấy quán bún riêu đấy thôi
vâng . ốc bươu trước đây ăn cả mấy chục ngàn ha lúa rồi. loài nguy hoại cực kỳ. hiện nay bà con ta đang nuôi lại để lấy con to bán cho tq... vl bọn tq
ờ mấy cửa hàng Vissan có bán Bò Viên thương hiệu Vissan luôn, ăn không ngon bằng bò viên gân bán ngoài chợ nhưng được cái an toàn!
đọc báo riết giờ quen mấy câu từ này lun :"rùng mình, kinh hãi, thảm khốc, kinh hoàng, sởn gai ốc,...", giờ thấy bt rùi , khi nào ko có đăng mới thấy lạ