Tội cho gia đình nạn nhân quá, nhất là người mẹ đau lòng đến cỡ nào khi trông thấy con mình bị người ta sát hại vậy. Lũ sát nhân thật dã man. http://www.baomoi.com/Nghi-an-thanh-nien-bi-doi-thu-dam-2-chiec-dua-xuyen-qua-mat/82/12250706.epi
hu ...cha... mình vẫn còn nguyên vẹn mừng qá.Cố gắn giữ cái thân thể đẹp trai này mới được.Tụi thanh niên bây giờ nhiễm phim kinh dị "the walking dead" hay sao đó
gì mà man rợ giống phim kinh dị vậy , đâm chém ko nói , cái này nghĩ thôi cũng sỡn tóc gáy rồi giờ anh kia có sống cũng thực vật , mà không thực vật cũng , mù 2 mắt . Ko bít nói gì luôn 1 điều nhịn chín điều lành
nói đi cũng nói lại, mâu thuẩn giữa 2 bên biết bên nào "bị" bên nào...ko lửa ắt sẽ ko khói...phàm người đọc thường bị cuốn theo nhịp cảm xúc nên hay đánh giá chủ quan, chứ chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu...ví dụ vụ ngày xưa CA giao thông nổ súng bắn dân thường...mới nghe dân chúng ném đá CAGT từa lưa, sau đó xác nhận lại thì 2 cha nội đó xỉn, ko chấp hành, còn chạy lạng lạng trước mặt CA giao thông nữa... Nhưng gì thì gì, 1 câu nhịn chín câu lành, ai chửi ngu cũng được, 1 phút bóc đồng ngàn năm bốc ...
cái vấn đề ở đây là dã man quá . lấy đôi đũa đâm thẵng vào mắt. quá tàn ác và mất nhân tính.:beat_brick:
"Yếu thế, Dũng chủ động ra về. Nhóm kia đuổi theo một đoạn thì bắt kịp. 3 thanh niên đè chân tay Dũng, 1 người ngồi lên trên rồi dùng 2 chiếc đũa lần lượt găm vào hốc mắt và dí mạnh cho đến khi đũa ngập hẳn bên trong đầu nạn nhân mới thôi." thà đánh đấm hay đâm chém ko nói, đằng này là cố tình hành hạ, đày đọa một con người, nghĩ sao 3 thằng giữ 1 thằng để 1 thằng cầm đũa lần lượt đâm vào 2 hốc mắt rồi còn cố gắng dùng sức dí mạnh cho đâm vào đầu nạn nhân nữa. nói thẳng cho dù là mình, mà kẻ thù ko đội trời chung với mình, mình củng ko thể nào làm vậy được.
thú thật chứ "lều" báo (ko phải "nhà") nó viết 10 phần mình tin ko nổi 3 phần nữa..ngoài những tin giật gân mình thấy "DVM nghịch chim..." rồi "Maria Ozawa ko giữ chân CV" .. thì đa phần toàn lũ tự TDTT có bài post để đăng (Spacy giá 300tr !!!!) hoặc những câu chuyện "tâm sự" hết sức phi lý của các báo đọc mà nhịn ko được cười vì chỉ có trên cung trăng, vậy mà kéo theo 1 nùi cảm xúc của đọc giả...Trở lại câu chuyện, làm sao chúng ta biết "nạn nhân" đau khổ của chúng ta "hiền" như thế nào...mình sống ở quận 4, thấy ko ít cảnh chém rụng tay, hoặc ghê rợn hơn nữa, nhưng đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài...mà trong đó nạn nhân chưa hẳn là kẻ đáng thương, còn hung thủ chưa chắc là tội đồ...
nói chung đừng ham hố mà chứng tỏ ... không đáng thì mang tiếng nhót mà đua cho lẹ ... ở lại 1 thì bị tụi nó hành cho tắc ... 2 là lỡ tay cho nó đi ... cái nào cũng thiệt về mình
cái xã hội tạo ra 1 lũ súc sinh, bởi mới nói còn khoảng 30000 tên cỡ này ngoài đường thì trước sau gì Việt Nam cũng phải thông qua luật sở hữu súng thôi, đùng đùng chết còn vui hơn là bị như vầy.
có ai chú ý việc này cũng từ ăn nhậu mà ra , suy đoan có thể mấy thằng dã mang cung với nạn nhân đều có hơi men nển mới ra nông nổi này !
NÓI CHUNG CÀNG NGÀY VIỆT NAM càng có nhiều DIỄn VIÊN triễn vọng để tham gia những bộ phim KINH DỊ của quốc tế chẳng hạn như WALKING DEAD hay CHƠI NGÃI của thái kaka tương lai sáng ngời
Mọi tội ác đều phải được trừng trị ! 3 đứa làm chuyện này phải đền bù 1 số tiền lớn và đi tù ít nhất 20 năm mỗi đứa .. Như vậy mới có sức răn đe của pháp luật ... Bán nhà đi mà đền cho họ cho tán gia bại sản lun