Tìm kiếm bài viết theo id

bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 27/10/13.

ID Topic : 7033283
Ngày đăng:
27/10/13 lúc 19:25
  1. tigerboss Thành Viên Cấp 4

  2. banh plan Thành Viên Cấp 5

    sao bác giở vậy ráng năng nỉ đưa cho chú 2 xị là chú cho đi chứ gì, để lập biên bản giờ phải mắc công chạy xuống đó nữa. hôm bữa mình cũng bị vậy đó năng nỉ tùm lum rùi móc túi ra còn đúng 150k đưa cho chú cũng lụm lun
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Rút kinh nghiệm mua một bài học vậy , cám ơn bạn ...
     
  4. vietphq Thành Viên Cấp 3

    mình bị bắt sáng t7 ở nhà bè..nó đòi mình 400k nên mình gửi tặng nó cái bằng lái lun..t5 này nộp hồ sơ thi lại 200k (tiền mình k thiếu, nhưng mình thề với lòng là éo ỉa tiền cho chó săn nó ăn)
    thằng a đi chung bị bắt ở cần giờ.. ỉa cho nó 200k lấy hoá đơn bán lẻ (ở nhà sách cả đóng..) bận về bị bắt thêm 2 lần nữa.. đưa hoá đơn bán lẻ cho nó coi rùi đi típ..
    Kinh nghiệm: khuyên ae đừng ỉa tiền cho chó săn nó ăn.. có gì đi đóng kho bạc..còn k thì tặng nó GPLX rùi đk thi lại lấy mẫu mới 200k
    khi đi Cần Giờ, để đói phó với lũ chó Cần Tiền thì thủ sẵn cái hoá đơn bán lẻ (ra nhà sách mua, hay tiệm tạp hoá... 2000vnđ) nó băt lại thì nói mới bị bắt, phạt hết 200k rùi giờ phạt nữa hả..có gì cho coi hoá đơn...
    vĩnh biệt CG... vùng đất sình của những thằng cần tiền
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Tưởng đi chơi Thỏ Trắng ai dè gặp Chó Vàng.bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ? - 1bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ? - 2bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ? - 3
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tính cách bạn rất giông mình , mà cho hỏi bạn thi bl lại ở đâu mà có 200 vậy , chiều nay mình hỏi ở GV thì họ nói tới 360 lận . Chắc thi lại quá , vì lần này bằng lái mới là thẻ từ ... bằng lái kia của mình củng rách củ và mờ rồi thôi gữi các anh giữ làm kỉ niệm vậy ...bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ?
     
  7. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Bác sướng nhá , đi cần 2 lần luôn , tới ngày hẹn đi cẩn thận ko nó giam cái càvejt luôn nhá
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương


    Hèn gì thấy người dân đi xe bus quá trời luôn ...
     
  9. shop468 Thành Viên Cấp 4

    Bữa đi Bến Tre lên TP, đi ngang Mỹ Tho chạy quá tốc độ, bị giữ bằng, hẹn 1 tuần sau đem 400k về kho bạc Mỹ Tho nộp phạt bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ?

    Em bỏ luôn, lên TP thi lại cái bằng ở Phổ Quang có 220k trọn gói :beauty:
     
  10. besmiu Thành Viên Cấp 3

    tuần trc' mình cũng bị phạt lỗi này ơ ngã 3 thái lan 300k đó thớt
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [h=1] Phượt biển đảo Cần Giờ một ngày[/h]Hứng chí muốn đổi gió, nên quyết định đi Cần Giờ. Lý do chọn Cần Giờ đơn giản vì cũng không xa thành phố lắm mà không khí khác hẳn, hoàn toàn trái ngược với cảnh ồn ào khói bụi của thành phố, Cần Giờ yên ả, trong lành cho con người ta cảm giác như được "thoát ly".
    5 giờ 30 sáng chuẩn bị lên đường, đồng hành là một con bạn độc thân học chung trường đại học. Nó không những ham hố giống mình mà hai đứa rất hợp gu khi đi chung với nhau. Cả 2 quyết định phượt xe máy cho tiện mà có thể đi nhiều điểm hơn. Hôm trước khi đi ta đã có vài sự chuẩn bị nho nhỏ: tìm đường đi, tìm hiểu điểm tham quan, chuẩn bị tư trang (kem chống nắng, quần đùi, máy ảnh, một đôi dép kẹp mới mua tối trước đó...), và thế là lên đường...
    Bắt đầu từ đường CMTT, mới sáng sớm mà thành phố đã tấp nập mặc dù hôm nay là ngày nghĩ. Cả hai tranh thủ chạy nhanh để kịp đến phà Bình Khánh sớm hơn một chút để đón gió sông buổi sáng. Ghé ăn sáng ở một chợ nhỏ trên đường đi ngang quận 7, sau đó chạy đến Nhà Bè, đang chạy êm ru tự nhiên thấy thấp thoáng một anh mặc quần áo vàng đi ra ngoắc xe lại, hai đứa đứng tim nhưng nhận ra thì đã quá muộn. " Lấn tuyến, phạt 90K", ẹc mới đi là đã bị dính chưởng rồi, thế là ngậm ngùi 90k.
    Đến phà Bình Khánh mua vé lên sau đó hai đứa háo hức chọn chổ đứng ngay dọc hành lang, người ta chỉ nhìn sơ là biết 2 đứa này "gà" hết biết, vì đi phà mà cũng tí ta tí tửng được nữa.
    Xuống phà chạy một lèo thẳng hướng về thị trấn Cần Thạnh, hai bên đường không có nhà cửa nhiều, chỉ toàn rừng, ban đầu là rừng dừa nước sau tiếp tới một đoạn là toàn rừng tràm mọc 2 bên. Đường thì rộng thênh thang, hai bên toàn là cây cối, cảm giác thích thú không gì tả được, gần giống như một kẻ đã chọn ra đúng shướng để đi. Qua biết bao nhiêu cây cầu, nhìn thấy bao nhiêu là vàm sông nước với rừng rậm bao quanh, sao mà yên bình đến thế không biết.
    Theo tìm hiểu thì cả 2 quyết định ghé vô Đảo Khỉ trước tiên, mua vé hết 70k/ 2 vé, cả hai xách theo một bịch trái cây đi vào tham quan. Mới vào tới nơi đã thấy đâu đâu cũng gặp khỉ, mà bọn khỉ ở đây lưu manh hêt sức, thấy khách cầm bất cứ cái gì trên tay nó đều canh me giật lấy, muốn chụp hình với bọn chúng cũng phải canh kỹ chứ không lơ là cái là nó cướp luôn cái máy chụp ảnh. Loanh quoanh chụp hình kỹ niệm trong rừng, với khỉ một hồi đến gần trưa 2 đứa lên đường đi tiếp.
    Đến gần thị trấn hướng về bãi biễn 30/4, chạy vô tầm 2km đã thấy biển, chạy dọc bờ biển thấy mọi người tụ tập vui chơi, ăn uống, tắm biển đông đúc. Đang giờ trưa nên quyết định ghé lên thị trấn để chiều ghé tắm biển sau.
    Đường chạy dọc thị trấn cây che mát hai bên đường, mang tiếng là thị trấn của một huyện thuộc thành phố mà được cái rất yên bình, hai đứa tranh thủ ghé ngang qua chợ định tìm chổ ăn trưa ai ngờ chợ vắng hoe, số là chợ ở miệt này buổi trưa họ nghỉ không bán không giống như mấy chợ trên thành phố bán đồ ăn hàng tấp nập. Sẵn tiện ghé qua thăm miếu thờ Cá Ông, tại đây để triễn lãm bộ xương cá voi dài 12m mà họ rất tôn thờ, coi đó là đấng bảo vệ, phù hộ cho người dân biển thuận gió hòa. Sau khi rời miếu xách xe máy chạy lòng vòng thị trấn kiếm chổ ăn trưa, lạ thiệt không có một chổ nào bán, mặc dù đã tìm hiểu trước rồi mà cả hai cũng không lường được tình huốn này, đang nản định chạy về lại bãi 30/4 thì thấy được một quán bán bún riêu sáng đến giờ vẫn còn, mừng quá ghé vô làm liền 2 tô. Tranh thủ giờ trưa ghé vô siêu thị Coop mart dạo cho mát rồi mua thêm vài món bánh với nước đem theo xuống biển dùng. Xong đâu đấy quay lại đường ra biển, tấp vô một đoạn bờ biển có bóng cây mát rượi hai đứa ngồi ngắm, tranh thủ chụp hình và nghỉ trưa chờ đầu giờ chiều ghé lại chợ tham quan tiếp vì nghe nói tầm 3 giờ chiều là tàu cá về, ở đây họ bán hải sản rất tươi và rẻ.
    Đang ngồi trời đổ mưa, trời ơi đi biển mà gặp mưa chán thế, nhưng người nào từng ngắm biển trong mưa rồi mới biết nó hoàn toàn không chán một tẹo nào. Không biết có phải do ta không giống người hay không mà thấy mưa hôm nay là một điều may mắn. Tâm trạng không vui tranh thủ trốn đi đâu đó, đi biển gặp trời mưa giống như là đang gột bỏ hết tất cả tâm trạng của ta lúc này.
    Mưa vừa tạnh cũng là lúc tàu bè về, ngồi trên bờ mà thấy tàu cá đua nhau chạy về trong mưa chợt có một tí gì đó buồn lạ. Gạt bỏ cái cảm giác hơi lạ đó qua một bên, hai đứa a lê hấp chạy về hướng chợ, dọc hai bên đường người dân họ bày hải sản bán, nào cua, ghẹ, tôm, cá, nghêu, ốc,... Ham hố mình cũng mua vài con ghẹ mang về cho em gái ^_^. Lúc đang định chạy về hướng bãi 30/4 thấy một quán bán bánh khọt bên đường thế là bay vô quất liền, ngố một cái là hai đứa không biết phong cách ăn như thế nào với 2 đĩa bánh+ một đĩa rau+ 2 chén nước mắm chua ngọt,... thế là trộn hết vào đĩa quất luôn, cứ sợ mọi người nhìn vào kêu là hai con mới trên núi xuống, thế ra lại vui .....
    Trên đường trở lại bãi tắm mưa rơi lất phất, cảnh đẹp vô cùng đối với những ai thích những cảnh yên bình như vậy, thay đồ xuống bãi nhưng không tắm (vì thấy cát trên biển đen quá) nên cứ thế đi loanh quanh chụp hình, chụp chưa đã máy hết pin thế là "tèo". Gần đó có một đám sinh viên trẻ tầm 10 bạn đang chơi đùa chụp hình, tranh thủ lúc họ nhờ mình chụp vài tấm giùm cả bọn nên tranh thủ ngoại giao luôn, nhờ chụp giùm 2 đứa vài tấm, thế lại là trao đổi số điện thoại, email. Lại còn được bọn con trai nhóm đó năn nỉ chụp chung với nhau 2 tấm nữa chứ, thêm bạn thêm vui mà.
    Chia tay cái nhóm nhăng nhít đó đi dạo trên biển, lúc này biển vắng người rồi, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ dưới chân là vỏ nghêu rất nhiều giẫm phải cảm giác rất lạ, nếu có dịp hãy thử một lẫn cho biết vì không biết phải diễn tả cảm giác này làm sao.
    Gần 5 giờ chiều hai đứa quyết định "dong về" cho kịp sợ tối, vừa đi ra ngã rẻ ra đường quốc lộ gặp ngay anh áo vàng, "tuýt" thế là dính chưởng tiếp, "không bật xi nhan khi qua đường, phạt 300k nha em". Pó tay luôn gì mà xui tận mạng, qua một hồi năn nỉ, rên la, hai đứa được anh chuyển từ tội không bật xi nhan qua tội lấn tuyến nên phạt 90k. Thôi kệ chừa cái tội ngu, lên đường về mà lòng ấm ức.
    Mãi 7 giờ mới về tới thành phố, trên đường CMTT thấy cái shop bán váy xinh quá hai đứa nổi hứng lên bay vô lựa một hồi mà không có cái nào vừa ý, thế là nhà ai người nấy về.
    Vừa về tới phòng gặp ngay con bé chung phòng rủ đi cafe với anh hai nó, máu ham hố lại nổi dậy, không biết mệt thế là ba chân bốn cẳng chạy đi tắm rồi đi cafe. Cái quán Sapphia nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phong cách mix nhạc rất được, ngoài ra chấm thêm một điểm cho anh chàng đẹp trai đang đứng "chà đĩa".
    Một ngày nghĩ kết thúc khi về nhà và tụ tập "chén" mấy chú ghẹ mua từ Cần Giờ về...............

    BIN (10/6/2012)
    Đăng 11th June 2012 bởi Lien Nguyen

    Các chú ác quá , đến phụ nử em gái yếu đuối mà củng xin tiền mãi lộ . Hết ý kiến ,..
     
  12. inquanglam Thành Viên Mới

    lúc trước mình cũng bị phạt qua đường ko bật đèn rẻ trái + hết bảo hiểm xe, đưa mấy ổng 300k, mấy ổng làm tiền hết sức
     
  13. Co tu 100% Banned

    nội thành HCM = 600k
    ngoại thành = 300k

    Vừa đóng cách đây 1 tháng bạn nào biết lỗi này phạt bao nhiêu không ?
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cám ơn các bạn đã giúp , chắc là 300 rồi .
     
  15. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Đúng ko đó cha nội?
    Năm rồi tui cũng Bến Tre lên tới cầu Bến Chùa(Mỹ Tho)bị bắn tốc độ 62km/h,nó giử bằng lái và cạc vẹt luôn,đóng phạt 750k xong thì nó mới trả cạc vẹt và giam bằng tiếp 1 tháng.
    Khi hỏi thì nó trả lời dưới 60km/h=600k,trên 60km/h=750k .Nó giử cạc vẹt luôn làm sao trốn được?
     
  16. mintaeri Thành Viên Cấp 3

    CA họ thu cà vẹt là chính, bị roài, hồ sơ 1 chỗ, đóng tiền 1 chỗ, xách xe chạy tới lui mệt bỏ xừ ( CSGT Q3) bữa ấy các anh nhất quyết k "phạt" nóng mới khổ
     
  17. nghibinh Thành Viên Mới

    bác ơi bỏ cavet luôn không được ,tại lần trước mình mất cavet làm lại rất là dễ nên định làm cơ mất cavet luôn có dc không vậy ? chứ mình bị bắn tốc đô ở vũng tàu tiền phạt 750k rồi còn phải chạy lên chạy xuống nữa mệt chết luôn wa
     
  18. danhphan8 Thành Viên Bạch Kim

    phải như thời điểm này là 2tr500
     
  19. pntri Thành Viên Cấp 4

    Mình bị 2 lần,lần đầu cách đây 1 năm
    Mấy chú phạt 90k,mình đưa 100k còn thối lại 10k,hi
    Lần thứ 2 vừa đổ xuống chân cầu (quên tên rồi),nói mình lấn tuyến,mình nói em chạy sát trong lề mà anh,ktra giấy tờ xong là cho đi à
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy giờ đi chơi đâu ngại đi xe máy quá à ... nào cướp nào các chú vàng xanh lẫn lộn núp lùm ăn hiếp dân đen ...mới đi lấy bằng về nè , phạt 300 tien