sống trên cõi đời này cũng 26 năm rồi. bạn bè thì ai cũng có nhưng thấy ít ai chơi được, cả nam lẫn nữ. riết không kiếm nổi 1 ai thân thiết. nghĩ không lẽ mai mốt làm đám cưới mời đàn gái thôi, đàn trai khỏi mời chứ. haizz bạn bè giờ thấy toàn : bạn mượn tiền, bạn nhậu,bạn nói xấu sau lưng, bạn công việc..lợi dụng nhau không, bản tính mình thì lại nhiệt tình mới đau. không lẽ giờ bỏ hết éo chơi với ai thì lại bị nói tự kỷ.
^^ thật sự mà nói ... những người bác kể ra đều ko phải là bạn của bác ... Mà là 2 bên quen biết nhau - chơi với nhau vì còn có thể lợi dụng đc nhau ... Riêng bác e ko dám bàn nhiều ... - Nhưng những câu nói từ xưa : Nếu muốn biết a ntn - tôi chỉ cần a kể tôi nghe về những người bạn của a ======= Có lẽ bác nên suy nghĩ lại xem - biển người bao la mà ... Tìm bạn ko khó - mình chơi với ng và ng chơi với mình thế nào thôi
Chủ thớt giống mình, nhớ hồi đó trong cty cũ mình làm chức cao thì thiếu gì thằng bợ đít, đến lúc đổi gió mình làm cty khác với chức thấp hơn thì cũng chả thấy mấy thằng bợ đít năm xưa hỏi thăm, nói chung thì xã hội bây giờ lợi dụng, nâng bi nhau thì nhiều thôi, tình bạn chân chính thì trong 1000 người không biết có kiếm ra 1 người không nữa, chán!
bác giống em vãi, bạn bè trước giờ chơi chắc cũng hơn trăm thằng, hiện giờ còn lại duy nhất 1 thằng kế bên nhà chơi từ hồi cởi truồng tắm mưa tới giờ, mấy thằng kia gặp thì xã giao cafe thôi. Lúc trước em vs thằng này cũng bỏ nhau vài năm, em vs nó học nội trú tính ra cũng 5 năm k chơi, nó chơi bạn nó em chơi bạn em, sau này mới chơi lại có thể nói sống chết vs nhau
Vì tiền bạc họ trở nên như vậy. Họ cứ như vậy, họ sẽ không bao giờ khá lên. Dù có được rồi cũng sẽ mất đi.
thời biểu bjo là yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền ko có tiền là alehấp ở nhà chơi 1m:hungry:
ng như bạn không phải là hiếm :smile: đến mình kinh doanh khắp nơi, chạy dọc bắc nam mà cái gì cũng còn sơ hở. Sống ở SG bạn bè vừa đủ thôi.