hix, tình hình là em mới chuyển chỗ trọ mới, cũng vệ sinh dọn dẹp phòng sạch sẽ, rồi quăng cái chiếu trúc ra để nằm ngủ, thế éo nào mà dạo gần đây khoảng 1 tuần cứ nằm nghe đau đau dưới lưng, lúc đầu tưởng kiến cắn nên kệ cm nó...nhưng để ý lâu thì có thấy con kiến nào đâu,mà nó toàn canh cắn lúc nửa đêm gần sáng, làm mất giấc ngủ. bực ko chịu dc.sáng nay đang nằm phê phê tầm 5h30, nó làm cho 2 3 nhát, e giật mình lập tức nhìn xuống cái chiếu thì thấy hình như là rệp....wtf??? thấy nó chui zô cái lỗ nhỏ xíu của cái chiếu trúc, em đập ầm ầm mà chẵng có con nào lòi ra, tức quá!!!! các bác có kinh nghiệm giúp em trị mấy cái con rệp khốn nạn này với,chứ zầy mất giấc ngủ sức đâu mà mần ăn nữa
dễ ẹt, mang ra phơi nắng 3 ngày , sau đó ngâm xà bông 1 ngày đệm rồi giặt chà sạch sẽ là hết. Do em ở dơ wa đi. Ít nhất 1 tháng là phải giặt chà cái chiếu đi em
éc, cái chiếu này e chỉ quét bên dưới chiếu,lau mặt trên 1 tuần 1 lần.....giặt biết bao h nó khô, nhanh mục trúc nữa
sao giống bộ đôi quá vậy ta. giường chiếu đầy rệp bỏ cái chiếu đó đi bồ ơi, còn kg thì ráng làm 1 lần cho sạch
Mua vài chai Chivas tẩm vào, lũ rệp ngửi mùi rượu ngoại xây xẩm mặt mày là bò ra ngoài cả thôi. Cái này thật 100% đó. vô tình đổ rượu vào cái chiếu mắt tre đang ngồi, thế là lát sau 3,4 con màu đen đen chui ra, kinh tởm lắm.
Dễ ợt có gì khó. Đi mua 1 chai thuốc rầy - đổ 1 nửa vào chiếu, nửa còn lại thoa khắp người chú. Cách này mà không hết anh làm con chú!