Nhờ các bác tư vấn giúp với, sắp cầu hôn với ẻm mà ko biết sao nữa. Tình hình là 2 đứa quyết định cưới vào năm sau, giờ dẫn ẻm đi đâu là ẻm nghi liền, nên sắp tới 2/11 là sinh nhật ẻm, em đang quyết định để chiếc nhẫn trong bánh sinh nhật, cắt cho ẻm khúc bánh có chiếc nhẫn cho ăn phải và lúc này em tiến hành. Các bác thấy vậy có dc ko
để nhẫn trong bánh cắt lỡ ăn luôn thì đi ia bỏ mịa có nguy cơ đi bệnh viện cao lắm, thôi thì chú mày nhường anh đi anh cầu và hôn cho tiện, anh sẽ thông báo kết quả cho vậy nhá, đừng hỏi nữa, anh mệt quá, ngủ tiếp đây
Từ hồi đó tới giờ, anh mới chỉ nghe là cầu hôn trước rồi mới tính tới kết hôn Cái này đã tính ngày cưới rồi mà còn hỏi vụ cầu hôn - nghe sao lùng bùng quá Chẳng khác nào hốt hàng được rồi lại nghĩ tới cách cua người ta làm sao - bó tay!
CCCC là gì vậy bác :dribble: vâng, em cũng sợ cái này nên mới lên đây hỏi các bác ạ Tụi mình ở với nhau hơn 3 năm trời như vợ chồng rồi, mà mới đây lở "dính chưởng" của em nó, nên quyết định năm sau cưới lun. Mấy bác nào có cao kiến gì cho em xin với nhé, sắp tới rồi, lo quá.
Em nó nuốt lun chiếc nhẫn --> vô bv cấp cứu --> ông bà già vợ chửi --> pha cầu hôn nhớ đời = chia tay
ly nc ngot là ly nc ngot, con ly nuoc ngot lại là ly nuoc ngot, từ ly nc trong ly nc ngot mới nghe qua là giống như ly nc ngọt, nhưng thật ra ly nd ngot đó mới đúng là ly nc ngọt mà bán đó nói tới rằng ly trong ly nc ngot sẽ có nc ngọt như trong ly nc ngọt, bác đã hiểu chưa ??
lỡ ẻm nuốt phát vào bụng thì sao, bác chơi dại thế, vì bánh kem nó có dầu ở trỏng, trơn trơn dễ bị nuốt vô lắm
Ly nước bọt. Ngậm trong miệng, hun thật mạnh rồi bất ngờ lấy lưỡi đẩy cái nhẫn qua phía đối phương. Nhưng nhớ hun đúng chỗ ah nha, hun chỗ khác là chít ah
bác chạy lên cầu sài gòn hay thủ thiêm gì đó ... cầu nào mới mới cho lãng mạng ... rồi nằm úp xuống , mặt sát mặt cầu ... rồi từ từ chu mỏ lên ... nhẹ nhàng thôi ... giống như đang hôn ng yêu đó ... xong ... đã hôn cầu ... hay gọi cầu hôn gì cũng như nhau