Tìm kiếm bài viết theo id

cần ý kiền xin mọi người tư vấn dùm , thật sự rất cần được tư vấn !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vinhtomy1985, 31/10/13.

ID Topic : 7039795
Ngày đăng:
31/10/13 lúc 08:15
  1. vinhtomy1985 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,238
    -Mình có người anh ruột đang thiếu nợ khoản 800 triệu , người anh này kêu mình bán căn nhà của mình đi để trả nợ cho anh mình , nhưng theo hoàn cảnh hiện giờ thì mình nằm trong khoản nghèo chứ không khá giả gì hết . công việc làm thì có 5 triệu/tháng mà mình còn phải nuôi 1 vợ và 3 con nhỏ nữa .

    -ngày xưa cha mẹ có cho mấy anh chị em mỗi người 1 căn nhà , nên bây giờ ai cũng có nhà cả ,chỉ riêng ông anh mình thì đã bán nhà từ lâu rồi vì cờ bạc nên ngày hôm nay mới đỗ nợ như vậy .

    -bây giờ trong gia đình anh chị em ai cũng kêu mình bán nhà để trả cho anh mình , nhưng vì mình còn vợ con nên bên tình bên nghĩa không biết phải làm sao , nên hôm nay mình viết topic này là để thật sự xin ý kiến mọi người cho mình 1 quyết định thật lòng của mọi người nếu như nằm trường hợp của mình . xin thành thật cám ơn .cần ý kiền xin mọi người tư vấn dùm , thật sự rất cần được tư vấn !cần ý kiền xin mọi người tư vấn dùm , thật sự rất cần được tư vấn ! - 1cần ý kiền xin mọi người tư vấn dùm , thật sự rất cần được tư vấn ! - 2 mong được hồi đáp sớm !
     
  2. Bear's_head Thành Viên Cấp 3

    Anh của bạn không phải vì xui xẻo hay vì làm ăn chân chính gặp thất bại, mà là chơi bời hoang phí, cờ bạc v.v... những lúc anh ta ngồi trên chiếu bạc, có nghĩ đến ngày hôm nay không?! Bạn bán nhà thì khả năng kiếm lại được căn nhà tương đương là không cao, với lại bán xong trả nợ thì anh bạn là khỏe rồi đó, nhưng còn vợ & con thì sao? Hi sinh 4 người để dồn tiền cho một người cờ bạc là không đúng về mặt tình lẫn lý.
    Theo mình chỉ có thể khuyên anh bạn chí thú làm ăn, ráng còng lưng trả nợ dần dần, chứ bán nhà trả nợ cờ bạc cho anh, để 3 đứa con ra đường ở thì bạn quá sai lầm.

    ===============
    Tổng hợp 1 ý kiến hay ở mấy trang dưới, đó là: cắn răng đưa anh bạn vài chục chai, nói đi nơi khác lập nghiệp, cái đó là tình nghĩa anh em máu mủ thôi. Còn cứ theo luật nhân quả thì ai làm nấy trả, với lại, bán 1 căn nhà chứ có bán 10 căn nhà thì ông anh này vẫn cứ lao đầu vô cờ bạc thôi, nó thấm vô máu rồi.
     
  3. pemoon87 Thành Viên Cấp 1

    sn 85 năm nay 29t mà cũng lên đây hỏi, ko ai quí bằng gia đình mình cả. Anh em còn chém giết giành nhà cửa, tội ai thì nấy gánh, bạn có chắc bán kì này sẽ ko cờ bạc nữa ko? Rùi con cái ra đường ở nhà thuê à, ai cũng đã có phần, ko bik giử thì tự chịu. Còn nhỏ thì anh em ruột thịt với nhau khi lớn có gia đình hết, thì ai cũng phải tự bương chải lo gia đình mình thôi. Giang sơn thì dễ đổi bản tính khó dời mấy thằng cờ bạc thì lúc nào cũng phải có ngày hôm nay.
     
  4. l0v3kut3767 Thành Viên Cấp 4

    nếu là cờ bạc mà nợ 800tr thì miễn bàn, lớn rồi. tự giải quyết vấn đề của mình. tự làm tự chịu
    còn nếu kinh doanh hay gì lúc đó nghĩ lại
     
  5. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Chẳng thà bạn có tiền tiết kiệm có thể hỗ trợ giúp anh chứ bán nhà thì nghe nghiêm trọng quá. Hơn nữa cái chính anh bạn vì cờ bạc mà nợ nần chứ ko phải làm ăn lương thiện mà sa cơ gặp hạn, nên bạn có bán nhà giúp anh xong có dám chắc anh ko nợ nần trở lại như xưa không? Cờ bạc khó bỏ lắm, nhất là khi ko trả giá bằng công sức mình làm ra mà nhờ người khác giúp. Mình từng giúp 1 người bạn như thế rồi ân hận mãi, vì số tiền mình đưa cho người ta trả nợ lại bị chính nó lấy đi đánh bạc hết.
    Các anh chị em của bạn giúp anh bao nhiêu mà ko ai bán kêu mỗi bạn bán nhà vậy?
    Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thấu đáo.
     
  6. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    thế bán xong vợ con bác ở chỗ nào.ai nuôi- tự trả lời rồi kết luận ngay và luôn đi.
     
  7. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bán đi, giúp anh bạn đi. Rồi sau này già cả, con bạn vứt bạn ra đường, trại dưỡng lão, nói 1 câu: hồi xưa ba bán nhà giúp bác, giờ ba qua nhà bác ở đi
     
  8. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    hic bác nghỉ sao mà đi hỏi vậy bác bán nhà rồi tính thuê nhà trọ với mức lương đó nuôi đủ v/c không ; ace nào xúi ghê vậy nếu đọc kg nhầm thì kêu họ có điều kiện thì giúp đi mỗi người giúp 1 ít , nợ 800 tr nhưng nếu thương lượng thì tra 400 tr tụi cá độ cũng ok ah ( hù nó chém chết tao tụi bay cũng kg có tiền giờ tao trả 1 ít rồi cho tao đg làm ăn có tao trả nữa )
     
  9. haonam7117 Thành Viên Vàng

    phải suy nghĩ xem bán nhà xong thì vợ con bạn sẽ ở đâu !!! tại sao mỗi người trong gd lại ko góp vào 1 ít mà trả
     
  10. BotsBoutique Thành Viên Cấp 4

    bên tình bên nghĩa đúng là khó chọn thật, bác thử xem bán nhà đc vài tỷ k? nếu đc vài tỷ thì bán trả nợ cho a bạn còn bao nhiêu thì mua căn nhà nhỏ hơn
     
  11. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Quan trọng nhất đời người là có cái chỗ của mình để chui ra chui vào mỗi khi nắng mưa lạnh lẽ. Bác bán rồi 3 đứa con + vợ với lương 5 tr/ tháng thì bác nuôi bằng cái gì? Con bác, vợ bác đâu có sống bằng không khí được. Chúng phải ăn, phải lớn, phải học, giờ bán phát bác thuê nhà ở à?Em nói vậy thôi, bác tự suy xét quyết định......Mà Ông anh của bác tự chơi thì tự chịu đi. Cờ bạc là bác thằng bần, thế mà cứ đâm đầu vào. Mà em nói thật bác trả xong lại chơi tiếp à. Em thấy nhiều trường hợp rồi bác ạ- ngấm vào máu rồi.
     
  12. Q&S Thành Viên Vàng

    Có làm có chịu, ko thể vì vậy và tư nhiên làm khổ vợ con mình. Bạn ko nên.
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Bán xong rồi vợ con em thì sao anh ?

    Lúc anh chơi anh có nghĩ đến mọi người không ?

    Bạn có thể không sống với anh bạn cả đời, nhưng vợ bạn, con bạn sẽ sống với bạn cả đời đấy.
     
  14. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Vote 1 phiếu cho bán nhà - bán đi giúp anh trả nợ, còn lại ta chơi vé số - không chừng trúng số tiền tỉ mua nhà to hơn chứ chả chơi!
     
  15. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    ăn chơi cho đã rồi bắt người khác gánh theo là sao? mà giúp xong rồi có chắc là k về đường cũ k ? vợ con của mình nữa
     
  16. netcafevietnam Thuận Mua Vừa Bán

    Nếu là mình, thì mình ko bán.
    Bán thì dễ, còn mua lại thì biết bao giờ... Khuyên bạn họp gia đình rùi đưa ra ý kiến khác.
     
  17. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Nhà của bạn nếu bán thì được bao nhiêu? Bán nổi hơn 1ty không? (Theo tớ nghĩ thì sau đó bạn phải dư lại hẻo lắm là 500tr)
    Bán rồi thì bạn sẽ có kế hoạch gì đảm bảo cho tương lai chỗ ăn ở cho vợ và các con bạn?
    Cùng anh em trong nhà,anh em là như nhau, tại sao lại để bạn đứng ra bán nhà để trả nợ cho ông anh?
    Anh bạn đã thật sự hối cãi chưa? Sau khi bạn trả nợ cho a bạn thì anh ta có kế hoạch gì cho tương lai của thằng chả? Nếu ổng có thì sao mà không có thì sao?
    Bạn cứ theo trình tự từng câu của tớ,làm triệt để câu trên thì hãy tiếp theo câu dưới. Bí câu nào thì chỉ giải quyết tới đó thôi. Good luck!
     
  18. lmdt Thành Viên Cấp 5

    ba mẹ đã chia hết rồi, khôn nhờ dại chịu, có giúp thì giúp ở 1 mức nào đó thôi, thời buổi này bán nhà r cầm tiền rất dễ, nhưng mua dc 1 căn nhà thì rất khó
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình khuyên thật lòng nhé, tuyệt đối không nên bán nhà, bạn hãy bàn bạc với các anh chị em xem có cách nào trả nợ dần cho anh mình hay không, ví dụ như mỗi gia đình góp vô mỗi tháng bao nhiêu để trả nợ dần. Mình đã từng bán xe, bán đất để cho bà chị trả nợ và bây giờ bà chị vẫn còn nợ người ta vì cái tính không biết làm ăn của bả, hễ ai nịnh nọt thì bả nghe theo để rồi bị lừa và kinh doanh thua lỗ. Trong tay bả từng có trên 10 tỷ nhưng bây giờ thì trắng tay, trong khi chị em, con cái thì không được hưởng 1 đồng của bả.
     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chú yên tâm ! Giúp a lần này , a thắng bạc mua lại cho chú căn khác to hơn , vợ con chú ko phải khổ cần ý kiền xin mọi người tư vấn dùm , thật sự rất cần được tư vấn !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 539 (Thành viên: 0, Khách: 531, Robots: 8)