e hơn bác được cái e mét 65 chứ nặng thì cũng 50 kí à. mà e cũng qua tay 2 e xinh đẹp cao ráo rồi nè. bác ko đẹp thì bác phải có cái khác thì mới có gái chứ. một là tiền, hai là trình độ, ba là mặt chai lì xíu. e thì gặp gái con nào e cũng nhào vô, 100 con chẳng lẽ ko dính 1 con:sweet_kiss:
Mình thì công việc cũng tạm ổn dù mới ra trường 1 năm, Trình độ thì cũng được cái bằng đh nhưng không chai lì được bác ah.
đầu tiên xin được chào a, e đọc qua phần giới thiệu của a thì thấy chi là do tư tưởng a suy nghỉ tiêu cực hóa vấn đề thôi chứ thật sự không có gì cả, hoàn thiện bản thân là việc cả đời và bắt đầu không khi nào là muộn, a cứ sống tự tin lên, buồn thì tham gia các clb hay lớp kỹ năng để mở rộng mối quan hệ cũng như vui vể hơn trong cuộc sống, không thì pm nói chuyện với em cũng được, hihi rất vui được kết bạn với tất cả mọi người, ^^
Mọi thứ đều nhỏ hết à, cái củ ấu có đột biến không. Bác có nhiều không ? Nếu mà không hết thì chú FA là vừa :snicker:
Hehe... thiếu tự tin đó bro. Có cách giúp bro tự tin hơn nà: 1. Tranh thủ rãnh rỗi, tuần làm 3 buổi gym ban đêm, kết hợp ăn uống hợp lý một chút. 2. Chịu khó đầu tư một chút: quần áo, giày dép. Làm gì làm là khi ra đường phải gọn gàng, sạch sẽ và trông sang trọng 1 chút. Không cần đồ mắc tiền, nhưng phải là đồ mới. 3. Đọc sách, chuyện cười để góp vui khi đi chung với mọi người.... để ý học cách ăn nói hài hước một chút. Hehe... cứ chịu khó đầu tư. Chắc chắn là bro sẽ không thấy uổng phí. Vì cái này không những là kiếm được em ngon, mà còn kiếm được việc tốt. hehe