Tìm kiếm bài viết theo id

A.E có thể bỏ quên gia đình, máu mủ tình thân họ hàng thân quen đc ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mss_AoDai, 31/10/13.

ID Topic : 7041366
Ngày đăng:
31/10/13 lúc 21:54
  1. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    8/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,242
    Hôm nay xin kể với A.E chuyện kéo dài từ đầu năm. Và có thật, ko mong muốn A.E lấy làm kinh nghiệm, chỉ mong A.E cho hướng đi (xin cảm nhận và đừng nói chuyện với sự đả kích ở topic này, cám ơn rất nhiều)
    Đầu năm, mình cưới vợ…hoàn cảnh khó khăn nhưng bản thân mình với lòng tin sắt son rằng vợ và mình sẽ là một gia đình hạnh phúc.
    Sau cưới 1 tuần, mình và vợ khúc mắc (a.c nào có 5s thường xuyên sẽ nhớ “tôi và 1 tuần làm chồng”) hiện nay mình và vợ ly hôn.
    Nhưng trong lúc đó mình ko nói hiện trạng gia đình.
    Nói chung, mình 30, A trai 39…
    Sau khúc mắc việc gia đình mình, mình nghĩ rằng mình và A sẽ có 1 cái kết ko ra sao, nhưng chưa nghĩ tới nó giống như ngày C.Nhật tuần vừa qua: (kể lại)
    A đó và mình từ nhỏ ko sống chung, ko lien quang. Chỉ có can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình (chuyện 2 vợ chồng và cả chuyện ly hôn, A đó gần như làm mình tan vỡ, (có lẽ A.C nghĩ rằng khó giải thích, nhưng trong vấn đề, mình xin ko nói cụ thể (giấu nhiều, vì ai cũng có lỗi, ai cũng có xấu)))
    C.Nhật tuần vừa qua, là đám giỗ papa.
    Sáng sớm, mình ra nghĩa trang rồi đi ngoài tới 4h chiều mới về nhà, mình muốn tránh mặt anh đó, hoặc ko muốn nghe, muốn hiều gì hết….
    Nhưng về nhà, Anh đó vẫn ở nhà mình (mình là út, ở với mẹ) và xỉn lắm rồi…
    Mình nằm phòng khách và anh đó ở nhà bếp to tiếng với mẹ rằng: “mấy hôm nay chỉ 1 tiếng nói là chết 2 mạng người, giờ muốn cho nó chết thêm 1 lần hay ko?”
    (thề có trời đất, từ nhỏ tới lớn mình ko nhờ anh đó điều gì. Lúc ly hôn anh đó lại ra tòa và nhiều câu nói ko thể cứu vãn được cho cuộc đời mình)
    Nên nghe câu đó (anh trai nói với ai mình ko them quan tâm) mình lớn tiếng là A đi ngủ hoặc đi (nguyên văn là Biến nhanh và ngay) chỗ khác, đừng để mất kiểm soát.
    A trai lớn nhà mình (có ở đó rồi muốn anh đó đi về, mình lên lầu ngủ)
    Anh đó mang xe ra cổng, nhưng tự nhiên quay lại và lao vào đánh mình, lại gào lên rằng “tao giết mày” rồi đấm vào mặt mình….
    Có lẽ anh đó quá say, lại do mình nóng tánh nên sau khi người nhà tách ra, máu tràn + rơi vãi khắp nhà (của anh đó (mình gạt được anh ra, đấm nhiều lần vào mặt + đầu))
    Sáng nay (Thứ 5, sau nhiều lần A nôn ko cầm lại được, đi B.Viện thì được xác định nứt 1 xương sườn phải) trog quá trình đè đánh mình thì mình dung chân đạp A ngược lại….
    --------------
    Tới hôm nay, sau khi mình giải tỏa được cái uất + ức của bản thân….
    Nói thật mình thấy hối hận, mỗi lần nhớ lại chị dâu cầm bông băng lau máu cho anh mình… hối hận ko diễn tả được.
    Vì: vợ mình mất rồi, anh thì cho dù có lời nói, thì có được như xưa? Máu rơi vãi ra đó, bản thân có thanh thản hay ko?
    Xấu hổ với mẹ, anh chị và họ hàng thân thuộc…..
    Anh em lao vào nhau sống chết… rồi mang lại nhục cho gia đình….
    Mình kể cũng giống như trao đổi cho A.E… giận mất khôn, đừng như hoàn cảnh của mình




    lý do vì sao thì mình xin trình bày vào lúc khác.
    nhưng thật lòng, mình cảm giác muốn bỏ cuộc sống này, đi đâu đó mà tai không còn nghe - mắt ko còn thấy những điều chung quanh.
    túm lại, đang thất vọng bi quang với tình thân máu mủ A.C ạ.
    năm nay 30, nhưng nhận ra còn trẻ con với thói đời này...
    mình cảm nhận bi quang rằng, cuộc sống cho quá nhiều, nhưng nhận về mánh khóe rồi bản thân chỉ rách nát đối diện với tương lai.
    A.E cho lời khuyên, đi xa rồi... chia tay quê hương liệu bản thân có được bình an?
     
  2. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Chỉ có bố mẹ mới là người yêu con vô điều kiện, còn cả thế giới này có điều kiện mới yêu con!
    P/s : bi quan, không có "g" nhé.
     
  3. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    chắc đang thất tình bị gia đình mắn nè
     
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    chủ toppic sữa nộii dung làm tâm hồn anh điên đảo ! đọc từ đầu tới chân ko hiểu đc chủ thớt là boy hay girl (chỉ mại mại là boy),chia sẻ chuyện gia đình thì nói quỵt tẹt ra luôn cho rồi ,để mọi người hiểu lầm(nhìn nick 5s và nội dung ...ko thể nào nghĩ đc)
     
  5. One Shot Thành Viên Cấp 1

    Có lẽ bạn nên đi xa 1 time , làm ăn ở đâu đó , bỏ quê hương mà đi cho thanh thản , may ra khi mình thành công rồi hãy trở về hoặc lâu lâu lên thăm gia đình coi như đó là 1 thói quen . Đúng là mỗi cây mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh , người thì xích mích gia đình , người thì vì tiền bạc chia ly ,người thì cuộc sống áp bức đến nổi gây stress trầm trọng . Mình cũng thuộc diện 1 trong số đó , mình dân SG , tính đi tham khảo tỉnh thành nào thấy yên tĩnh dễ sống là sẽ đi , cho dù ở 1 mình đi chăng nữa vẫn sống tốt vì mình cũng đã lặn lội , lên rừng , xuống biển đều đã sống qua nên với mình ko có cái cực khổ nào mà ko thể vượt qua đc
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Anh cũng mới ly hôn nè em, rổ giá cạp lại nhe :smile:
     
  7. apple.tamanh Thành Viên Cấp 2

    chúc bạn mua may bán đắt. Up lai gium minh nha
     
  8. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Đờng ý, câu cú đọc lủng củng, búa xua. "Mình và A" nghe giống chuyên tam sự trai gái quá. Nếu mình nghĩ ko sai thì đâu là cau chuyện kể về mối bất hòa giữa 2 anh em trai với nhau.

    Ngoài ra ơ trên bác thớt ghi là bác thớt hiện da ly dị vợ. Ở dưới thì ghi la vợ mất. Như vây là sau khi vợ mất, bac thớt lấy vơ lần 2, sau đó thì ly dị vợ. Mà chuyện ly dị này nguyên nhân chính là do anh trai, chứ ko phải do vơ hoặc chồng. !!!!!!!!!!
     
  9. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Đọc mà khó hiểu quá, k biết li dị vợ hay mất vợ, và cũng k biết nguyên nhân sao, chỉ biết a bác và bác đánh nhau, trong lúc giằng co thì có làm a bác chảy máu, đi khám bệnh thì bs bảo bị gảy xương sườn
    giowf cũng k biết tư vấn bác sao, chỉ biết khuyên bác đi đâu đó 1 t thôi
     
  10. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Đọc xong còn đang lùng bùng chưa hiểu hết,gặp ông nhào vào úp qua,úp lại nửa chứ.A.E có thể bỏ quên gia đình, máu mủ tình thân họ hàng thân quen đc ko?A.E có thể bỏ quên gia đình, máu mủ tình thân họ hàng thân quen đc ko? - 1
     
  11. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc xong muốn bệnh luôn?!Không hiểu lắm...Khúc trên chia tay vợ, khúc dưới "vợ thì mất rồi", lúc thì "mình và A", lúc lại "anh đó"???. Rồi hai vợ chồng ly hôn, ông anh ra nói những câu "không thể cứu vãn"??? Tóm lại là bác đang buồn, hối hận vì nóng giận đã đánh anh của bác?
     
  12. thuysinhPhu Mang TN Vào Bể Cá

    Một ý rất hay đấy chủ thớt..... Nhưng lập nghiệp nơi xứ người với hai bàn tay và khối óc là khó với thời buổi này lắm.
     
  13. heodauto Thành Viên Kim Cương

    A.E có thể bỏ quên gia đình, máu mủ tình thân họ hàng thân quen đc ko? hành văn của thớt ko hiểu lắm . còn anh em đánh nhau thì né đi . kiếm truyện người ngoài ai mà kiếm truyện người nhà .
     
  14. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chủ thớt đang giận nên lời văn có hơi lủng củng thôi.Chuyện này là anh em trong nhà xung đột thôi.Và chủ thớt đã ly dị với vợ.

    Bạn bè hay ng thân trong gia đình bỏ dc thì bỏ.Ng quan trọng nhất vẫn là vợ con,những ng đi chung với mình suốt quãng đường còn lại.
     
  15. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Nói thật đọc nhức mắt mà không hiểu cái gì cả nên không biết khuyên chủ top làm sao cũng không biết lấy kinh nghiệm gì trong chuyện này!
     
  16. hieukent90 Thành Viên Cấp 2

    Chủ thớt đang buồn nên vừa viết văn vừa suy nghĩ vẫn vơ hay sao á đọc mà lùng bùng 2 con mắt lun cũng hên hơi hỉu 1 tí. đọc hết mới bít anh A, anh đó là anh rể thì phải
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 943 (Thành viên: 2, Khách: 933, Robots: 8)