Tình hình là chạy xe trên đường Lê Văn Sỹ ngay khúc bệnh viện Sài Gòn ITO thì thấy 1 xe Nouvo chạy bán sống bán chết ngược chiều tông mình cái rầm. Ở đằng sau nhiều xe khác chen ngang lên tông "rầm rầm rầm" và mình đo đường. Đầu đập xuống đất, mắt kiếng 1 bên nát vụn... choáng quá đứng lên không được, mất tình táo. Biển số xe thằng ăn cướp giăng ra người dân lượm được. Nó dựng xe dậy rồi chạy một vèo. Tá hỏa mình dắt xe vô đường, xe mình bị gãy đầu xe ở phía trước, máy không nổ nữa phải dắt bộ. Một hồi thấy người dân xôn xao mới biết có 1 cô chạy bên kia đường bị cướp giật sợi dây chuyền, giật xong nó ban lề lách qua bên đây chạy hối hả. Ăn cướp chạy ngu nên tông mình (đau quá)... Giờ nghĩ lại hix may quá mình còn sống... chỉ bì trầy nhẹ ở chân. :nosebleed_002: Cướp giật giờ lộng hành quá mấy bác... em đau lòng quá... em vừa coi 60 giây báo rằng có cướp của người khuyết tật bán vé số, vừa coi xong xách xe ra đường thì gặp cướp... đau lòng dễ sợ:adore:
câu nói mình vẫn thường hay nói vui : "đeo dây chuyền là để nuôi trộm cướp, mà đã là của nó thì sớm muộn nó cũng lấy".....ko hỉu quí bà quí cô đeo dây chuyền vàng bạc có phục vụ gì cho cuộc sống này ko nữa...hiểm họa nhất là cho mấy đứa nhỏ đeo dây chuyền, bông tai tới trường, và đã có ko ít trường hợp thương tâm...
mình cũng từng mang mũ BH và bị quẹt xe chạy ẩu lấn tuyến trên đường Phan Huy Ích, té đập thẳng đầu xuống đường tưng lên @_@. Mũ móp hẳn rất sâu, mình cảm thấy may mắn lắm. hãy cẩn thận trong mọi tình huống bạn nhé. "Cẩn tắc vô áy náy"
Trước giờ mình toàn đội nón loại 3/4 đầu, tuy hơi cồng kềnh và nóng nhưng an toàn, gần tết năm ngoái, bị thằng kia chạy ẩu húc từ sau húc tới, xe văng ra đàng trước còn người bay lên rồi rớt xuống tại chỗ, đập cái ót xuống đường, hên có cái nón xịn nên không sao, xài nón dởm thì pha đó xác định là chấn thương sọ não rất cao
Có tiền thì gửi bank đừng có khoe khoang, sài gòn hơn 100k con nghiện đang chờ vào nhà đá bọc lịch kìa :confident:
dây chuyền bà đó đeo là dây chuyền giả mới lị... mà tiền thuốc men + sửa xe của mình chắc = 1 sợi dây chuyền thật
bây giờ mà có của thì nên đem giấu đi , cứ đeo cho cố vào rồi hỏi sao ăn cướp nó không nổi lòng tham cho được