Tình hình là từ đầu tháng 7 đến giờ: người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ. Đi khám ở Hòa Hảo rồi 115, làm các xét nghiệm máu, điện não đồ, điện tim.. mỗi nơi đưa ra 1 kết luận và kê cho 1 đống thuốc. Mà ở đâu cũng về uống thì đỡ sau đó lại tiếp tục tình trạng đó. Bữa rồi ra hiệu thuốc gần nhà, ông bs già lại kê cho 1 đống kháng sinh, uống vào thì thấy nóng gan, chán ăn mà tình trạng đầu vẫn vẫn nặng, lại hơi ớn lạnh nữa. Mình tính mai đi khám: mà không biết nên khám ở bv nào có phương tiện đầy đủ. Bác nào rành các bv ở Sài Gòn tư vấn giùm mình chút. Cảm ơn rất nhiều:smile:
Chạy thẳng ra BV. Bình Dân nhé thým. Triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi đâu có liên quan đến tim đâu mà thým ra 115? Tình trạng của thým có xảy ra thường xuyên không? Nếu có thì mấy lần trong năm? P/s: Tránh lạm dụng thuốc để phản tác dụng về sau thým nhé.
Tại nó thấy tim đập nhanh bác ạ. Kiểu nó ghi mình thiếu oxy lên não nên nó khám tim. Mình bị lần đầu tiên chính xác là từ 1-7 ( bữa đó trời nắng to mà 1 mình định điểm cho công nhân nó khoan ở dưới Bình Dương 20 điểm) mấy bữa phơi nắng như thế, từ đó sức khỏe xuống luôn không rõ tại sao. Có lúc nó đỡ có lúc nó nặng, Muốn đi chữa cho dứt điểm còn làm ăn mà mỗi nơi phán 1 kiểu cuối cùng giờ vẫn vậy. Mình nghĩ thuốc các ông cho chủ yếu là paracetamol nó chỉ giảm đau tạm thời nên ko dứt điểm được. hix. Thanks thym chia sẻ.
Nghe thým nói vậy, em nghĩ thým thiếu nước và vitamin. Thím nên siêng năng uống nước, ăn và uống thuốc bổ. Hạn chế bia rượu một thời gian xem sao. Chúc thým mau mau hết bệnh
trước mình cũng thấy mệt mỏi, nóng sốt nhẹ thôi, thấy ngực đau đau với cộm cộm như khối u nên đi khám. - Đầu tiên là mình khám ở BV Nhân dân gia định, vào nói các triệu chứng, mình sờ vào ngực nói có khối u mà ông bác sĩ sờ xong bảo ko có, mình nói lâu lâu nhói nhói, => ổng kết luận Đau thần kinh liên sườn mà ko cho làm xét nghiệm j hết. - uống hết thuốc của BV gia định mà vẫn còn đau, thế là qua BV Ung Bướu khám, bác sĩ cũng lại sờ vào => ông bác sĩ này kết luận Nữ hóa tuyến vú. thế là lại cho uống thuốc mà ko cho xét nghiệm nữa. - lại uống hết thuốc xong vẫn còn đau, lần này lại đi BV Ung bướu nữa nhưng khám ngoài giờ, vì giờ hành chính cực kì đông, nói triệu chứng, ông bác sĩ cho siêu âm => siêu âm không phát hiện j. đưa kết quả siêu âm cho bác sĩ, mình nói vẫn thấy đau, thế là ổng phán => đau vùng ngực ko rõ nguyên nhân. => Giờ lâu lâu vẫn còn đau mà ko biết khám đau nữa, đi đến BV chuyên khoa về ung bướu rồi mà còn bó tay:too_sad: Mà dù có đi khám nữa biết đâu lại lòi ra thêm bệnh mới, mỗi ông phán bệnh một kiểu chán ghê.