Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc thành viên cấp 5 vuivebanmay2009 ở q11!

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi xuong_ca, 3/11/13.

ID Topic : 7046715
Ngày đăng:
3/11/13 lúc 23:36
  1. xuong_ca Thành Viên Cấp 2

    ==> Đúng 8h mình vất vả lắm mới năn nỉ đc chị mình vs em trai mình đi chung (vì trời tối rồi), đến nơi là gần 9h, mình thấy còn sớm nên mời mọi người tới phố Ẩm Thực Chay gần ngay nhà bạn ăn tối, trong lòng rất vui vẻ, còn khoe vs mọi người topic của bạn. Chị mình có hỏi sao ko gọi đt nói ng ta là mình đang đợi, bạn biết mình nói sao ko? __ "Dạ thôi tại chiều em gọi bạn đó thấy bạn đó có vẻ rất bận rộn, chắc tại đang làm ko đc nghe đt, bạn đó nói đúng 10H bạn đó có mặt ở nhà, mà trong topic bạn đó ghi bạn đó rất đúng giờ, nên chắc ko sao đâu chị!" ....... Vậy là ngồi hào hứng bàn về cái NOTE 3... Và rồi ĐÚNG 10H KÉM 5 PHÚT là mình đã đứng trước cửa nhà bạn, đã thấy 1 chiếc xe máy dựng sẵn rồi, mình bấm gọi bạn! Khi người đó bước ra khỏi cửa, là ĐÚNG 10H. Cho mình hỏi, bạn nói rằng ai gọi bạn cũng hẹn 10h, ai tới trc lấy trc, vậy giả sử lúc đó ko chỉ có mình mà còn biết bao nhiêu ng bạn hẹn 10h cùng đến, rồi thấy bạn đã bán trc giờ hẹn, bạn tính sao? LÀ NGƯỜI TA ĐẾN MUA SỚM HƠN MÌNH HAY VÌ BẠN BÁN SAI GIỜ?

    Cái xui xẻo của mình là bạn về nhà sớm hơn giờ hẹn, cùng lúc có ng gọi đt đến mua luôn và sẵn lòng bạn muốn bán lẹ luôn nên mình lãnh đủ. Ngu ngốc của mình là quá tin vào cái gọi là sự UY TÍN - ĐÚNG GIỜ, quá lịch sự đến mức ko dám làm phiền giờ làm việc của bạn. Thế thôi!

    Còn bản thân bạn, những lời bạn nói trên này về giờ giấc có đúng hay ko thì lịch sử cuộc gọi của cả mình và bạn đều ghi rõ. Bạn muốn giữ uy tín cho chính bạn thì trc hết hãy thành thật trong lời giải thích đã. Mình thix trải nghiệm côg nghệ, lâu lâu cũng hay đăng bán đt, tâm lý của bạn mình hiểu. Nhưng một khi viết topic mà nhấn mạnh sự uy tín của mình, thì mình luôn đúng giờ, từng giờ từng phút! Còn khi đã sai hẹn, THÀ LÀ ĐỬNG TRANG HOÀNG TOPIC MÀU MÈ LÀM GÌ!
     
  2. mr.kudeptrai Thành Viên Cấp 1

    Đồng cảm với Cry!
    Đã từng bị 1 lần. Chạy từ Đồng Nai lên gần An Sương (50km) vào 1h trưa nắng muốn lột da!
    Đúng chờ 30p -----> Máy bán rùi!
    Tức muốn điên luôn!
    Nhưng nghĩ mình không có duyên nên về thui!
    Đôi lời muốn khuyên bạn rằng nếu mua không được thì thôi (không hẳn đó là điều bực mình mà mua mà có vấn đề còn bực mình hơn)
     
  3. Ga_pro Thành Viên Hạng Nặng (R)

    vote cho Buon84,anh cũng kg thích mấy đứa hứa lèo,mất công sức người khác
     
  4. Giaodichvn FC Thành Viên Cấp 4

    nói chung trường hợp này cũng bị thường xuyên, mình cũng bị vài lần chạy vài chục Km lấy hàng nhưng đến nơi thì có người đang test và lấy máy ( cũng có trường hợp mình đến trước đang test thi có người đến sau... )
    nói chung cũng chỉ hiểu lầm tí, anh em thông cảm nhau là oke rồi. Chứ hiện tại tình trạng bể gạch bể ngói là chuyện cơm bữa
     
  5. buon84 Nhân Vô Thập Toàn Super Moderator

    Nếu bạn vuivebanmay2009 có phương án ''hỗ trợ'' để giữ uy tín thì bạn xuong_ca pm inbox để buon84 mở lại topic cho bạn bổ sung nha.

    Chúc các bạn luôn vui khi tham gia 5giay!