Hi anh em, Sao lúc này, thấy báo chí online viết về súng ống nhìu quá. Có trang dành hẳn bài giới thiệu súng luôn. Chẳng lẻ xắp có chiến tranh hay sao ta? Hay là VN mình sẽ cho phép dùng súng đại trà? Hoặc là đang có chương trình phổ cập kiến thức về súng ống cho dân mình sau 35 năm hòa bình? Có thể lướt qua mục review của tin247 dot com là thấy. Anh em cho ý kiến với. hic... em sợ quá.
chắc phải về quê chăn bò nuôi gà tự cung tự cấp cho an toàn. vừa đọc bài 5 cô gái bị tạt axit bên nguyễn văn cừ jờ qua đọc bài này
súng mình vẫn nã đạn mỗi tuần 1 lần, nã đến viên thứ 2 thì súng hơi mệt, còn viên thứ 3 thì khỏi nói, quá mệt, ai có súng vào chia sẽ cho anh em bít với
ngại quá đi là ngại quá đi ... nhưng bác hỏi thì em rl luôn thể ... em ghét mấy thằng tây lém lém lun á ... em gặp nó 4 , 5h mà em bắn 3 phát . 1 tuần em gặp 3 , 4 bữa ạ ... như thế kéo dài hơn 15 năm nay rùi ạ .
Thực ra là dạo này đời sống người ta được nâng lên nên có trào lưu đi săn chim Ăn mặc đồ lính đi ra lội giữa đồng ( bình thường thì bảo làm gì ở đồng làm gì đi) Hoặc đi ban đêm Súng ống bây h cũng ko phải khó mua lắm chỉ cần có tiền Súng của Trung Quốc thì rất chi là đa dạng thích loại gì có loại đó,súng xịn thì của tiệp cũ Trên là những người chơi súng theo thú vui còn các bạn trẻ hay dân giang hồ mua súng ngắn về để thanh toán nhau thì cũng ko biết viết sao
Đang chơi trò: chiến tranh tâm lý với Trung Quốc, hồi trước VN kín tiếng về vũ khí lắm, giờ thấy anh Tàu khựa làm quá, nên lâu lâu khoe mới đặt hàng con này, mua con nọ của Nga, chủ yếu khè nhau thôi. Giống như bạn thấy thằng hàng xóm nó hung hăn quá, nên lôi mã tấu ra mài vậy mà
mấy bác còn thanh niên nên nã vài viên là thường. tui già rồi mỗi lần nã chỉ 1 viên thui, khi nào mục tiêu giơ tay đầu hàng thì thôi .
Súng của mấy bro coi bộ phẻ quá. hic... em chịu thua. Phản động trang bị súng thì em chưa thấy. Chứ em đọc báo thấy giang hồ bắn súng ầm âm. hic...