Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ngắn tủn: Niềm Tin

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hieu239, 23/10/11.

ID Topic : 4033411
Ngày đăng:
23/10/11 lúc 16:52
  1. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    2/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,624
    Một hôm, Chúa Jesus và bạn thân là Thánh Muhammad đang ngồi nhậu ngay cổng Thiên Đàng, chợt có 2 thằng chiến binh chạy sòng sọc vào cầu kíu.

    Một thằng là chiến binh Hồi Giáo Al-Qaeda tên là "Muhammad Alibaba Lambada Bin Denla" chạy lại ôm chân Muhammad khóc than:
    - Ngài ơi, tụi Cơ Đốc nó ỷ binh hùng tướng mạnh vũ khí hàng đỉnh cho nên nó Thập Tự Chinh, quánh tụi con lên bờ xuống ruộng, trốn chui trốn nhủi như con hủi sục phân. Bọn con tuy rằng dũng cảm tử vì đạo, cảm tử gầy nhom ôm bom quyết chiến, mà đánh cũng không lại. Ngài quay lại thế gian cứu bọn con với!

    Thằng kia là chiến binh thập tự chinh Cơ Đốc Giáo, tay vẫn còn đang cầm bộ điều khiển chiếc UAV không người lái từ chiến trường Trung Đông, chạy lại ôm chân Chúa Jesus:
    - Chúa ơi, ngài quay lại được không? Tụi mọi rợ Hồi Giáo đang quấy rối an ninh trật tự thế gian dữ quá, bọn con chiến không lại. Mới hôm qua con đang điều khiển một con "không người nái" chuẩn bị đập một đám Al-Qaeda ở Afghanistan, bất chợt có 1 thằng khùng nào đó bay lại ôm con rất trìu mến, mồm hắn tụng kinh Koran. Thế rồi một tiếng "bùm" thật êm dịu... Đó là lý do con gặp ngài ở đây.

    Chúa Jesus quay qua hỏi Thánh Muhammed:
    - Ông dạy đám ong ve của ông những gì mà tụi nó quánh mấy thằng đệ của tui dữ vậy?

    - Thì cũng dạy giống ông chứ có khác mẹ gì đâu! Hồi xưa tui cũng dạy tụi nó cơ bản "1 + 1 = 2", không tin ông hỏi thằng đệ này của tui thử coi.

    Chúa Jesus quay qua hỏi thằng chiến binh Al-Qaeda:
    - Ổng có dạy mày thế không?

    - Dạ thưa đúng rồi. Chính xác hồi xưa ổng dạy là: 1 cây que + 1 cây que = 2 cây que.

    Chúa Jesus nhíu mày suy nghĩ: thế thì có khác mẹ gì với cái mình đã dạy cho tụi Cơ Đốc đâu?

    Ngài quay qua thằng chiến binh Cơ Đốc Giáo:
    - Êh, hồi xưa tao dạy thế nào quên rồi mậy? Nhắc lại nghe chơi coi.

    - Dạ, chính xác ngài dạy là: 1 cây kem + 1 cây kem = 2 cây kem.

    Chúa Jesus bất ngờ túm cổ áo 2 thằng chiến binh, nói rít qua kẽ răng:
    - Mẹ kiếp! Tao với thằng bạn tao dạy có gì sai mà tụi bây choảng nhau?

    - Dạ thưa, Chúa dạy đúng ạ! Dưng mà con thích "cây kem", thằng nào nói "cây que" là con bắn vãi đạn cả họ nhà nó. (thằng Cơ Đốc Giáo ngơ ngác trả lời).

    Thằng Al-Qaeda thừa dịp mách đểu với Chúa:
    - Đấy Chúa thấy nó lưu manh chưa? Bọn con quyết giữ lời dạy của bề trên Muhammed, "cây que" là "cây que", thằng chó nào bảo là "cây kem" thì bọn con cho cả làng nhà nó nếm mùi bom cảm tử.

    Cả 2 ông thánh đột ngột đứng cả dậy, co chân đạp 2 thằng chiến binh rớt tỏm xuống địa ngục. Muhammed còn văng thêm 1 câu:
    - Mẹ tụi bây! Đầu to mà óc như trái nho.

    Jesus bảo: ông lên plan chuẩn bị quay lại thế gian đi, bọn ngu dưới đó hầu như chưa thật sự hiểu ý chúng ta.
     
  2. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Có thể cậu chưa hiểu.
     
  3. KevinDee Thành Viên Cấp 3

    Hay hay !! =)) Nhưng mình thực sự ko thích những tín đồ cực đoan của Hồi Giáo và phân biệt chủng tộc của Cơ Đốc Giáo :|
     
  4. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Thanks các pác đã hiểu Truyện ngắn tủn: Niềm Tin
     
  5. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    báng bổ thật, nhưng nội dung quá hay, vote cho cái nội dung
     
  6. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ rằng Chúa sẽ không chấp nhất ba cái nhỏ nhặt này, cái quan trọng là ngài hiểu rõ thông điệp mà mình muốn gửi tới mọi người.
     
  7. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    Mình không biết dùng từ ngữ nào để nói tới người vết câu chuyện này và người post nó lên đây . Thực sự có cái gì vui sao ?
    " Lạy Cha ! Hãy tha tội cho chúng . Vì chúng không biết những điều mình làm "
     
  8. hung112233 Thành Viên Cấp 2

    là sao ai giải thích mình với
     
  9. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Bạn đi tìm niềm vui à? Chắc không có đâu. Làm sao có niềm vui khi các con chiên của 2 Đạo cứ mãi đánh nhau, trong khi những vị thánh của họ có dạy họ việc đánh nhau không?
     
  10. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Đây không phải là câu chuyện vui! Tác giả chỉ muốn gửi đến chúng ta một thông điệp thôi! Theo mình nghĩ thì đạo nào cũng huớng con ngừoi đến cái thiện và bình an trong lòng mà thôi
     
  11. Simba Movie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đây là truyện vui và có hàm ý tốt, hướng thiện, bạn nên coi lại cách nghĩ của bạn.Mình cũng theo Đạo Cơ Đốc đây nhưng mình nghĩ ko có Chúa nào chấp những con người hướng thiện và tuyên truyền những điều ngay lẽ phải cho dù ở hình thức nào. Đừng theo đạo 1 cách cứng nhắc mà bạn hãy uyển chuyển thì sẽ hay hơn. Truyện ngắn tủn: Niềm Tin
     
  12. manhthuy Thành Viên Cấp 1

    bác ko đọc thì đi chỗ khác. chỗ này ko phải chỗ phát biểu vớ vẩn
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 498 (Thành viên: 16, Khách: 472, Robots: 10)