Tìm kiếm bài viết theo id

các huynh đi trước vào giúp đệ !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kevin_nguyenduc, 2/11/11.

ID Topic : 4085548
Ngày đăng:
2/11/11 lúc 16:19
  1. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    các huynh đi trước vào giúp đệ !!các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 1các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 2các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 3các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 4các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 5các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 6

    Sư huynh , đệ thấy sư huynh nói rất hay và chính xác !
    Chỉ 1 từ : Khâm phục ! các huynh đi trước vào giúp đệ !! - 7
     
  2. anhanh Thành Viên Cấp 3

    hàng gì mới gần 5 tháng mà vậy rồi
     
  3. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    ba mẹ cho 1 số vốn làm ăn mà chưa đụng tới?Vậy giờ vốn đó ở đâu? Chưa vào tay đệ tức là vốn hứa hả? Kiểu này chắc đệ cũng 20-23t thui phải ko?Tốt nhất khi yêu ko nên cho ng yêu biết đệ dc GD cho gì và sẽ dc cho gì cả,cứ sống với những gì mình đang có là dc rồi.
    Chuyện của đệ 100% nhận dc lời khuyên là chia tay,vậy thì đệ cũng tự biết nên chấm dứt đi là vừa. Đệ còn vấn vương là tiếc cái hôn,tiếc cái ôm hay tiếc chưa dc xxx,mấy cái này gái nào cũng cho đệ dc.Cái quan trọng là tình yêu thì đệ không nhận dc từ cô bé kia. Quan điểm của huynh là yêu là phải chiếm dc trái tim chứ 1 khi ng ta không yêu mình nữa thì níu kéo thể xác cũng chỉ như 1 con điếm ăn bánh trả tiền thôi.:doubt:
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chia tay sớm - bớt đau khổ
     
  5. kevin_nguyenduc Thành Viên Vàng

    cám ơn các huynh đã cho đệ ý kiến !! và đệ đã không còn luyến tiếc nữa !! Đệ đã nói vs cô ấy. "Nếu không còn yêu, không còn thương thì mình nên chia tay, dù a có cố gắng níu kéo em thì em không thể thương anh như ngày xưa !! cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình..."Sau 2 tuần a sẽ nghe câu trả lời của em !! ( 2 tuần đệ sẽ ko nt ko gọi ko nc nữa, đúng sau 2 tuần đệ lên và cho các huynh biết kết quả !! Dù có đau, nhưng khi tham khảo ý kiến thì đệ đã quyết !!)
     
  6. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    hi vọng bạn quyết đc lâu. Đừng ba bữa nửa ngày các huynh đi trước vào giúp đệ !!
     
  7. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    thà 1 lần đau.good
     
  8. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    chứ ký quá hoành tráng
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Xịt phẹ, chú chọn không đúng đối tượng phù hợp để yêu nên mới bị thế. Những con như vậy là nó hay quan tâm đến vẻ bề ngoài, cứ đạn nhiều là đổ còn keo kiệt xin mời out. Thuộc loại phò đầu đất, ăn chơi đua đòi, sống hưởng thụ, đé0 thèm chấp. Loại này đúng là chỉ để vui vẻ vài trống canh, lôi ra phịch lúc ngứa trym, không cần tu luyện, chỉ cần nghe đoạn link này là

    http://www.youtube.com/watch?v=IRyNZydhjHY

    kua được hết.

    -Còn chú
    chia tay là chia tay thế đé0 nào, thằng chủ topic đừng nghe bọn trên kia chúng nó bơm, bọn nó không biết cái gì đâu, nghe anh dạy đây này :

    1. Tiếp tục yêu, tạm thời chưa có con nào ngon hơn thì cứ giữ quan hệ lấy chỗ mà phệt, xăng giờ lên giá nên tàu nhanh vé rẻ bây giờ chắc cũng phải nửa chai, mà lại phải dùng condom mất mẹ nó sướng. Tạm thời cứ giữ quan hệ như vậy đã.

    3. Tập trung kiếm tiền đi, nói chung đàn ông là phải có sự nghiệp ngon ngon 1 tí. Mà anh đọc qua văn chú anh đoán chú cũng là loại bôn-sê-vích. Cần phải thay đổi và cố gắng nhiều.

    4. Đừng để đàn bà nó khinh nữa, không thỏa mãn được nhu cầu vật chất thì ít ra chú cũng nên thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nó. Hãy biết chăm sóc cho tình yêu của chú, làm cho gái kia nó cảm thấy vui. Đừng có nhắc nhở gì đến cơm áo gạo tiền nữa, nghe chán bỏ mẹ. Dần dần nghĩ cách mà trị nó, thay đổi nó đi. Chứ yêu đương kiểu này chú sẽ là người thiệt thòi đấy.

    5. Mở rộng quan hệ, kiếm xem có con nào ngon ngon biết điều hơn thì múc. Nên có những chọn lựa, ít ra thì chú cũng sẽ có cơ hội để tự nhìn nhận lại mình và nhìn nhận lại gái của chú.

    Tóm lại là tạm thời chưa có con nào khác thì cứ giữ cặp tạm. Từ từ rồi tính.
     
  10. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa? sao thành viên cấp 2 rồi ông anh ?!
     
  11. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    ^^~ cấp bậc ko quan trọng ...em chưa nghe qua câu này à

    Phong độ chỉ là nhất thời – Đẳng cấp mới là mãi mãi​

    cái box thiếu mr.sir thì cũng mất vui ... tuy nhiên ko có mợ thì chợ vẫn đông (vui )

    P/s trong 1 vườn hoa ,nếu chỉ có 1 loài hoa ... một loài ong (bướm ) thì đó là cái nơi nhàm chán nhất thế giới này ^^~
     
  12. H.Manh Thành Viên Cấp 2

    Tốt nhất là bro nên suy nghĩ lại rồi mới quyết định có tiếp tục nữa hay k? 1 cô gái từng lầm lỡ có thể sành đời quá rồi! coi chừng bro như con nai tơ trước mắt con cừu tinh! Nhưng nói thật, Con gái mà đòi hỏi vật chất quá là tui dze ngay! Thời buổi khủng hoảng kinh tế! Là con trai k nên hẹp hòi nhưng trong khả năng cho phép! Chứ tình yêu mà cân đo đong đếm theo độ dày của ví tiền thì thôi! good bye my love!
     
  13. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Dại quá.Đối với loại gái này thì chỉ có fuck và fuck thôi:choler:.Tránh làm những chuyện ruồi bu, vì loại này cảm xúc nó hơi chai sạn rồi,cần đô nặng. Ko chứng tỏ dc là 1 thằng khoai to "đại du" thì trước sau gì cũng bị ra rìa sớm.Những món quà vật chất ngày càng tăng + thái độ của gái chứng tỏ gái đang chán tận cổ và muốn cậu "nản", đi nhanh nhanh cho gái nó kiếm đứa khác, chứ ba cái áo cậu mua đâu có giá trị gì lớn.

    PS: Hãy bắt đầu = 2 vé xem phim , 1 buổi cafe tình nhân để ôn lại kỉ niệm.Và nhớ đừng nên mặc quần xịpcác huynh đi trước vào giúp đệ !! - 5
     
  14. kevin_nguyenduc Thành Viên Vàng

    Những thứ đệ mua, không phải không có giá trị lớn !! tại đệ không muốn nói ra thôi !! đệ cần những lời khuyên cơ mà !!
     
  15. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    he he he... hôm nay em thông rồi :misdoubt: cảm ơn anh nhiều!!!
     
  16. candy_sh0p9x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đức wen con nhỏ còn học cấp 3 hả ???
    sao wen toàn mấy e teen teen ko vậy ??? nói sơ vậy hiểu rồi, bỏ đi Đức ơi !!
    Là con gái, hiểu nhau lắm...
    1 khi đã yêu, nó ko để Đ khó xử đến mức vầy đâu.
    Đ đã ko đòi hỏi, nó còn ko cho đụng chạm nữa... hahzzz

    có gì cafe hen :* Good luck my boizzz
     
  17. Lân gà Thành viên cùi bắp

    tránh xa nhỏ này là tốt nhất cho bạn đó
     
  18. nguyentien Thành Viên Cấp 5

    Mình từng trong tình cảnh của bạn, cũng từng mất người yêu chỉ vì không thể chu toàn với ng ta đc, nên mình có thể hiểu. Bây h bạn ko muốn rời bỏ chẳng qua là bạn đang nuối tiếc, vì chuyện ấy, vì cô ấy xinh, hay vì cô ấy giỏi thôi. Một thời gian sau, bạn sẽ nhận ra bạn sẽ ko còn tiếc nuối nữa. Bạn nên tỉnh táo, hãy trao đổi với bạn gái, bạn cần biết bạn ấy cần gì, muốn gì. Nếu cô ấy chỉ quan tâm đến vật chất thì bạn nên suy nghĩ lại, vì những người con gái như vậy không bao h duy trì mối quan hệ lâu dài với bạn được đâu. Rồi sẽ có ngày ng ta tìm đc ng khác giàu hơn bạn và rời bỏ bạn mà thôi.
    Bạn cũng nên suy nghĩ về chính mình, bạn thik j ở cô ấy, tình dục, sắc đẹp, tình cảm của bạn có phải là tình cảm thực tình không rồi hãy ra quyết định.
    chúc bạn giải quyết được chuyện tình cảm của mình
     
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nói toẹt cho chú nghe: Con bé đó đang chơi trò giẫy hàng đấy, chú đang ung thư giai đoạn cuối. Nếu không sớm thay đổi thì tình hình sẽ xấu đi. Đọc qua cách hành văn cũng thấy được chú chưa đủ bản lĩnh để thực hiện lời anh bảo ở trên. Nghỉ thôi, ca này tạch rồi.
     
  20. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    ko ổn,suy nghĩ lại,như mình chắc mình ko wen lâu dài vs cô bé này dc,mình cũng đã từng giống bro nhưng rồi cũng quyết đinh là chia tay,time sẽ làm bro vơi dần