Tìm kiếm bài viết theo id

có nên tiếng tới hôn nhân với bạn gái vùng quê xa nghèo khó.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trong_vo, 4/11/13.

ID Topic : 7048442
Ngày đăng:
4/11/13 lúc 20:20
  1. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Tốt nhất pác nên chia tay cô ấy nhé, nghe thì bik bác vẫn còn ăn bám và thật sự chưa đủ bản lĩnh cũng như tình yêu dành cho e nó, hãy để người khác làm thay pác
    P/s: cuộc đời bác éo có cưới ai mà hạnh phúc trọn vẹn đc đâu, thật đấy, sau này tự kiểm chứng nhé
     
  2. phide67 Thành Viên Cấp 1

    tan hợp là chuyện bình thường.........................
     
  3. tuyennguyen Thành Viên Kim Cương

    thớt đã nhận đủ gạch xây nhà lên toppic tạm thời close đi có nên tiếng tới hôn nhân với bạn gái vùng quê xa nghèo khó.
     
  4. BABU Thành Viên Cấp 5

    Chủ thớt cũng có cái khó của chủ thớt , mấy bạn cũng có cái lý của mấy bạn . Nhưng có nói gì làm gì thì cũng trên tinh thần góp ý xây dựng cho nhau hiểu ... chi mà phải gạch đá để xây nhà dữ vậy . Ai cũng có cái lý của riêng mình mà , nhưng cái lý của ai đúng thì cần phải xem lại nhé . Thiên lý vạn lý !!!

    @Chủ thớt : Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời , có nghĩa là cả cuộc đời này bạn phải đối mặt với nó , sống chung ăn chung và ngủ chung ... Nếu bạn chấp nhận được thì bạn vượt qua nó . Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà . Nếu có một người vợ công dung ngôn hạnh thì điều đó là tuyệt vời quá rồi còn gì ... con gia đình vợ ý , tùy khả năng của bạn giúp được đến đâu thì giúp ... người ta quí trọng bạn là tấm lòng với gia đình vợ , người ta mà ham của cải vật chất thì cho con gái lấy chồng Đài Loan chứ cũng không đến lượt bạn . Mọi thứ bạn nói chỉ là tiểu tiết trong cuộc sống vợ chồng sau này . Quan trọng hay nghĩ thật kỹ rằng , người vợ của bạn mới là người đáng để bạn chăm lo nhiều nhất ... Suy nghĩ và lựa chọn cho kỹ , hạnh phúc cả đời đó !!! Chúc hạnh phúc ...
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ném gạch nhiều quá cũng tội cho chủ thớt, tại vì cha mẹ chủ thớt cũng không muốn con mình lấy vợ nghèo, và chủ thớt cũng chưa tự lập được nên cũng phải sống nhờ vào gia đình, vì vậy chủ thớt lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.
    Cái cảnh mà cưới vợ về mà mẹ vợ và các chị em gái trong nhà nhìn vợ như là của nợ thì cũng tội cho cô vợ đó, nhiều khi cứ đi ra đi vào rồi nói xỏ nói xiêng thì cũng khó mà sống chung được.
    Thôi thì chủ thớt nên nói thẳng với cô bạn gái là chia tay đi, thà người ta biết trước bây giờ còn hơn sau này người ta quá tin tưởng ở bạn rồi mới biết thì còn tệ hơn. Hãy để cho cô gái đó tìm được người thương mình thật sự và có sự đồng cảm của gia đình người đó.
    Còn chủ thớt thì cứ lo ăn chơi đi vì còn trẻ mà.
     
  6. bonishop Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện thật 100% của thằng bạn Đại học của mình:
    + Gia cảnh: nhà thành phố, 2 căn nhà mặt tiền, ba mẹ có công ty riêng, con trai 1, tốt nghiệp đại học.
    + Câu chuyện - Phần 1: 9 năm trước, lúc sinh viên quen 1 bé quê An Giang ( là vợ nó hiện giờ ), gia đình cực nghèo, là con thứ của gia đình 7 anh chị em, chưa tốt nghiệp cấp 2, làm công nhân ở khu công nghiệp Linh Trung. Quen nhau được 3 năm, sau khi ra trường dẫn về giới thiệu ba mẹ, dĩ nhiên là ko được chấp nhận, cũng vì sợ con mình sẽ khổ, cũng sợ gia đình ông bà sui sẽ nhờ vả . . . nhưng thằng bạn mình yêu người con gái đó rất nhiều và nhất quyết cưới.
    - Phần 2: 4 năm sau ngày cưới, gia đình nó làm ăn thất bại, ba mẹ nó bán hết tài sản mà vẫn không đủ tiền để trả nợ, sau cú sốc đó ba nó bị tai biến phải nằm 1 chỗ. Ba mẹ vợ nó lên thấy cảnh cả gia đình nó 5 người ( vợ chồng nó có 1 đứa con ) chen chúc nhau trong 1 căn phòng trọ chật hẹp, ông bà bàn bạc về quê gom hết tiền để dành tuổi già, và mấy anh chị e vợ nó mỗi người giúp 1, 2 triệu, người giúp công, người giúp của xây 1 căn nhà cấp 4 ( khoảng 30 triệu như lời nó kể ) trên mảnh vườn nhỏ của ông bả rồi lên mời ba mẹ nó về đó sống mà tịnh dưỡng. Ban đầu nó từ chối, ba mẹ nó cũng vậy nhưng suy đi tính lại ở trên đây vợ chồng nó đều đi làm suốt, mẹ nó lại ngày 1 già yếu, chi phí cho 5 người ở đất Sài Gòn này lại quá đắt đỏ, về đó mọi người có thể trông nom nhau để vợ chồng nó yên tâm đi làm. Vậy là nó đành gửi để ba mẹ nó về đó sống, con nó cũng gửi về dưới đi học cho ông bà ngoại chăm. Nó cùng vợ cố gắng làm gửi tiền về. Đến bây giờ kinh tế gia đình nó đã ổn định lại, đã đón con nó lên Sài Gòn để tiện việc học, ba nó đã mất, mẹ nó ko muốn lên lại vì đã quen cảnh yên tĩnh của đồng quê. Bây giờ thỉnh thoảng đi cafe với nó, mỗi lần nhắc đển vợ nó, ánh mắt nó luôn rạng ngời hạnh phúc, nó nói là nó thật sự rất may mắn.
    + Kết luận: chuyện đời đâu ai biết trước chuyện gì, sao lại nghĩ là sau này người ta sẽ nhờ vả mình mà ko nghĩ ngược lại . . . Sống ở đời quan trọng đối với nhau bằng cái tình thôi . . .
     
  7. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Ba Má chồng mà kỳ thị rồi thì sợ lấy nhau về ko hạnh phúc, yêu là 1 chuyện gia đình 2 bên như thế nào nữa.
     
  8. websitegiasock Thành Viên Cấp 1

    mình là mình cưới, cưới về cùng nhau làm ăn mới khá được, miền quê thì đã sao??? cưới vợ chứ có cưới cái miền quê của vợ đâu
     
  9. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Tùy người tùy gia đình thôi bạn, nếu như nhà thằng đó k nghèo giàu lại càng giàu, có khi phải lo cho cả nhà vợ cũng là chuyện bt.

    Thằng anh mình cưới vợ nhà thuộc loại k khá giả ( chưa phải nghèo ) sau này cưới về thằng anh mình đầu tư cho vợ quần áo, xe cộ, đt, đầu tư cho cả nhà vợ... rồi 1 ngày em nó ra đi theo thằng giám đốc, bỏ thằng chồng vs đứa con trai 2 tuổi, hơn 2 năm rồi chưa 1 lần quay lại gặp con có nên tiếng tới hôn nhân với bạn gái vùng quê xa nghèo khó.

    Mấy chuyện vợ giàu hay nghèo phải tùy vào thằng đàn ông, phải biết vợ mình ntn, phải biết nhìn người... giàu thì cưới nghèo k cưới có ngày giàu thành nghèo, nghèo thành giàu có nên tiếng tới hôn nhân với bạn gái vùng quê xa nghèo khó. - 1
     
  10. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    Thôi mình nói thật chủ thớt điều này: Nếu là đàn ông thì hãy chia tay càng sớm càng tốt để em sớm tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Bạn đã suy tính đến vật chất trong tình yêu thì có nghĩa là bạn không có tình yêu thật sự với người con gái này. Mình quan niệm hôn nhân là do duyên số, nhưng có bền vững hay không là do con người, chứ không phải vật chất quyết định. Mình chỉ lấy ví dụ này để chủ thớt hiểu rõ hơn về tình yêu nhé: Vụ án vừa nổi đình nổi đám hôm qua là oan tù 10 năm và người vợ suốt 10 năm lặn lội minh oan cho chồng và tin chồng hết mực. Chị vợ đó là người xứng đáng được gọi là người vợ Việt Nam trong thơ ca các cụ, không cần xét đến gia cảnh, học hành, đạo đức...
    Cưới vợ thì chỉ cần người lễ nghĩa, biết thu xếp và quan trọng là đồng cam cộng khổ dù bạn là ai, làm gì. Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai, sau này nhắm mắt xuôi tay mới thấy được hết tình nghĩa mới quan trọng thế nào. Mình từng thấy rất nhiều cặp vợ chồng bạn mình kiếm tiền gom lại hơn trăm triệu một tháng để rồi thế nào, rửng mỡ ngoại tình, rửng mỡ cho rằng anh và tôi ko hợp nhau, ko tôn trọng lẫn nhau... rồi đòi ly dị chia tài sản dù đã có với nhau 2 3 mặt con. Thế thì phú quý sẽ sinh lễ nghĩa hay tình người sinh lễ nghĩa hả bạn?

    Đôi lời thế thôi, chứ thật sự chủ thớt đã đủ hiểu biết để phân biệt được cuộc sống của mình là gì và cuôc sống sống theo người khác là gì rồi. Chúc bạn gái bạn sớm có bến đỗ vững chãi thật sự. Thương quá.
     
  11. huynh_dang2008 Thành Viên Cấp 3

    bạn muốn lấy con gái người ta , hay lấy cái nhà của họ............
     
  12. VIP SIM Banned

    Gái ở đâu ko thành vấn đề miễn sao abc giỏi thật giỏi là ok ... lấy vợ để abc chứ có làm bạn đâu mà lo ...
     
  13. _PhamLuanVu_ Thành Viên Cấp 1

    Thôi nói chung chốt lại thế này,nó cũng ko phải là gạch đá : Chủ thớt chưa đủ nhận thức,bản lĩnh,tư cách để làm một người chồng,một người con rễ,tương lai là một người cha đúng nghĩa.Riêng mình nghĩ chủ thớt chưa làm ra tiền (nếu có chủ đủ phục vụ cho bản thân),còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình,chưa tự chủ dc vấn đề lớn lao,tương lai sau này.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 648 (Thành viên: 3, Khách: 636, Robots: 9)