Nghe bảo đàn ông Malaysia theo đạo Hồi được lấy tới 4 bà vợ , đúng không các bác? Thế rồi mấy lão ấy làm sao mà còn sức được nhỉ, ở Việt Nam mình, 1 vợ thôi còn muốn chết rồi, chứ đừng nói tới 4 bà! E có ông bạn đi chơi Mã Lai về bảo, bọn họ dùng 1 loại thảo dược thôi là khỏe lâu, khỏe dài, ít khi về vườn sớm lắm, nên hầu như ai cũng lấy nhiều vợ! Tò mò nhờ mua hộ, cuối cùng lòi ra là mật nhân, bên ấy họ gọi là Tongkat Ali, chết cười luôn! Mà ghê thật, không hiểu độ trâu bò thế nào, chứ liên tục 4 bà thì e xin chết! Có bác nào thử nhiều cô 1 lúc chưa? Phát biểu cảm tưởng nhé!
ÔI bên đấy đàn ông nó nhìn đen đen, cao cao, chắc cũng khỏe như trâu bò, hàng ngày uống thêm cái Tongkat Ali ấy vào thì xá gì 4 bà, 8 bà nó còn chiều được nữa là!
Làm cặp cá ngựa ngâm chung thuốc bắc chừng 2 tháng ... trước khi lâm trận làm 1 ly là phi tới sáng ...
Thực tế theo mình nghĩ đàn ông được lấy 4 vợ là hợp lý rồi! Như trường hợp của mình đây, tính trong công ty, ngoài đời, gần nhà, bạn học chung thì hiện giờ mình có 4 người bạn gái: Người bạn gái thứ 1: mình yêu rất nhiều Người bạn gái thứ 2: mình thương rất nhiều Người bạn gái thứ 3: mình nhớ rất nhiều Người bạn gái thứ 4: mình cưng rất nhiều Nên nếu pháp luật cho phép thì mình sẽ cưới hết 4 người luôn!