Tìm kiếm bài viết theo id

Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gacon99999, 3/11/11.

ID Topic : 4087636
Ngày đăng:
3/11/11 lúc 03:04
  1. gacon99999 Đặc Sản HồngKông cực ngon

    Tham gia ngày:
    26/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,538
    "Nam vô tửu như kỳ vô phong"Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?

    Đã là nam nhi, khi ngồi chung bàn với đám bạn, mà còn có mặt bạn gái. Nghe câu này ai mà ko muốn cầm ngay chai bia, "nốc ừng ực" ra vẻ ta đây "uống bia như uống nước lã" dưới sự ngưỡng mộ của tụi bằng hữu và các mỹ nhân.Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 1

    Tuy nhiên, đó có thể chỉ là mơ tưởng, có thể bạn sẽ phải "nằm gục ngay trên sa trường", dưới cái bỉu môi của bạn gái, với ánh nhìn thảng thốt của "các bạn nhậu" khi mà chai chưa vơi hết nửa, vẫn còn tý "long đền" trong ly của bạn.Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 2

    Nguyên do là đâu, đó là do bạn chưa đánh giá đúng "công lực" của chính mình hay còn gọi là "ếch ngồi đáy giếng":beat_brick:

    Vậy bạn cần phải xem xét lại, bạn đang ở đâu, và nên làm gì trong bàn nhậu giữa các đấng anh hào nhé.Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 3

    Các giai đoạn tiến hóa:

    1. Nhập môn:

    Biểu hiện: thường ngồi im, ko nói năng gì, nhấp môi theo kiểu 1 ly bia uống đến sáng, hoặc có trường hợp cá biệt là nói năng hoạt bát, uống liên tục vài ly chứng tỏ rồi gục ngã ngay...

    tỷ lệ đi xích lô 50%, chó ăn chè 30%, bình an 30%

    Mức độ: 1 ly đến 3 lon tùy thể trạng

    Khuyến cáo: nên ngồi im, nhấp môi và ăn là chính, hoăc uống ngụm nhỏ, đặc biệt phải ngừng ở chai thứ 3 , ko được hơn. Tốt nhất nên đi cùng bạn hoặc ko lái xeTự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 4

    2. Lên đô:

    Biểu hiện: điệu bộ , cử chí có vẻ tự nhiên hơn giai đoạn nhập môn, mọi thứ trên bàn nhậu đã dần hết bỡ ngỡ, có khả năng uống đến nửa ly 1 lần, có khả năng cùng bạn bè "dô dô..." mặc dù uống vẫn còn long đền, bắt đầu nói chuyện với bạn bè ngồi bên cạnh, ăn ít dần...

    tỷ lệ đi xích lô 20%, chó ăn chè 20%, bình an 60%

    Mức độ : 3 chai đến 8 chai tùy thể trạng

    Khuyến cáo: vẫn còn là "ếch ngồi đáy giếng", ko nên nôn nóng khiêu khích đối thủ cùng bàn, nếu đụng bàn "ngọa hổ tàng long" thì người cho "chó ăn chè" là chính bạn chứ ko ai khác

    3. Độc cô cầu bại::beat_brick:

    Biểu hiện: trung tâm của nhóm, nói năng huyên thuyên, đôi lúc thành nói nhảm, từ đầu bàn nói đến cuối bàn, ăn rất ít, uống rất nhiều, khả năng uống 100% tốt, bắt đầu so bì về lượng bia rượu với đối thủ theo kiểu :" tại sao còn long đền, tại sao mới uống có 50% khi tao uống hết"...bắt đầu có thể có những hành vi ko tốt đối với bạn nhậu...

    Tỷ lệ đi xích lô 10%, chó ăn chè 0%, bình an 30%

    Mức độ: 8 chai đến 15 chai tùy thể trạng

    Khuyến cáo: nên tập tạ để có thể trạng tốt, tránh hoặc chịu được những trận đòn do những "biểu hiện" trong khi "cầu bại"

    4. Chủ xị:

    Biểu hiện: uống ko biết say xỉn, luôn tìm kiếm không khí vui vẻ bên bàn nhậu, luôn là người đến sớm nhất, và là người về trễ nhất để nhìn từng chiến hữu gục ngã,đã có khả năng kêu xích lô cho bạn bè...và tất nhiên, luôn là ng trả tiền để có được đám "bạn tốt" vì mình thèm nhậu mà đến nhậu vì mình. Bắt đầu quên mất gia đình, vợ con, cha mẹ..chỉ là phù du, cuộc đời lấy đám bằng hữu và chai rượu làm lẽ sống.

    Mức độ : 16 chai đến 1 két

    Khuyến cáo: quay đầu là bờ, đừng để bia rượu lấn át lý trí, ảnh hưởng sức khỏe.

    Tỷ lệ gục ngã 0%, chó ăn chè 0%, bình an 30%

    5. Tiên tửu:

    Biểu hiện: đã qua thời "coi trời bằng vung", có thể uống liên tục ko cần ăn, khả năng uống 100% là tuyệt vời. "bạn tới đâu, mình tới đó" rất đúng với giai đoạn này, và ai được uống với "tiên tửu", đó là 1 vinh dự. vì "tiên tửu" ko cần đông người, chỉ cần 1 người thôi cũng là quá đủ, lúc đó, bạn thành tri kỷ của họ, họ ko ép bạn uống, và bạn có vinh dự được nghe họ "huyên thuyên" kể về 1 đề tài nào đó, mặc dù bạn đã nghe mới vài phút trước từ chính họTự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 5

    Mức độ: ko thể ước lượng được

    Khuyến cáo: nếu tiếp tục, có thể "tiên tửu" sẽ lên trời nhậu lẩu cá với ông Táo

    Tỷ lệ gục ngã 0%, chó ăn chè 0%, bình an 90% ( do 10% đột tử)

    6. Chí phèo:

    Biểu hiện: uống bia rượu một mình mỗi ngày như thể sinh ra chỉ để như thế, có thể làm tất cả để có thể được uống bia rượu, bạn bè xa lánh, vợ con nghèo đói,bản thân nghèo kiết xác, có những khả năng "xuất quỷ nhập thần" như : chửi bức tường, nói chuyện với hòn đá...

    Mức độ: ko có

    Khuyến cáo: nên chết đi


    Đây là giai đoạn cuối cùng của 1 "nhân tài" về bia rượu, cũng là cảnh giới tối cao mà trong giới "võ lâm trung nguyên" ai cũng ngưỡng mộ lẫn khiếp sợ, vì chỉ cần 1 cái v chạm, hay chỉ 1 ánh nhìn, hoặc chỉ cần "chí phèo" thấy ko vui, thì họ có thể tiễn bạn hoặc cả gia đình bạn đi về nơi xa lắm.

    Do đó qua bài này, mong mọi người đừng cố gắng thành "Chí Phèo" và đưa Việt Nam vào kỷ lục về tiêu thụ bia bọt nhé
    "Vui có chừng , dừng đúng lúc"Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 6

    Vậy các bạn đang ở giai đoạn nào? mình ở giai đoạn "lên đô"Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 7
     
  2. mickylovely Thành Viên Cấp 3

    sặc , đọc đến chữ độc cô cầu bại tưởng hết rồi chứ , ai ngờ còn level 6 nửa :beat_shot: đúng là hàng rào kẻm gai mà tưởng vạn lý trường thành, sau khi tự đánh giá thì mình đạt mức 2 :doubt:, khả năng 100% là kém nhưng cày kéo ly này chén kia củng có thể wa đc cấp 3 và mình ko có ý định lên tầng 3 :snicker:
     
  3. cpu Thành Viên Kim Cương

    Biểu hiện: điệu bộ , cử chí có vẻ tự nhiên hơn giai đoạn nhập môn, mọi thứ trên bàn nhậu đã dần hết bỡ ngỡ, có khả năng uống đến nửa ly 1 lần, có khả năng cùng bạn bè "dô dô..." mặc dù uống vẫn còn long đền, bắt đầu nói chuyện với bạn bè ngồi bên cạnh, ăn ít dần...

    tỷ lệ đi xích lô 20%, chó ăn chè 20%, bình an 60%

    Mức độ : 3 chai đến 8 chai tùy thể trạng

    E tầm này là vừa.
     
  4. tieu_quy110 Sô Cô La Trắng •♩♬•❤•♪♬•

    dừng lại mở mức một nhập môn... lần nhiều nhất là 1 lon = ngủ li bì 1 ngày 1 đêm
    và cũng chỉ thích ai có tửu lượng = mình

    không thích mấy boy đụng tí là nhậu... hễ nhậu là ừng ực ừng ực...
     
  5. Nivea_For_Men Thành Viên Cấp 5

    Bik nhậu cũng 3 năm mà lúc nào e cũng chỉ ở "Nhập Môn" chả lên nổi vì uổng tới chai t3 là đuối,mà cũng mong vậy thoy ^^
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Đầu tiên là vui vẻ

    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?

    Sau đó bị ung thư

    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 1

    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 2

    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 3

    Cuối cùng là :

    Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu? - 4
     
  7. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mình thì dzui uống khác , bùn uống khác , ko dzui ko bùn uống khác , đi đường mắc mưa vào uống ko nổi .
    Nhưng có điểm chung là uống biết lúc dừng ^^
     
  8. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    Nhập Môn :doubt:
    uống được chứ không phải không, lần đầu uống cũng chẳng biết say là gì, thấy tỉnh bơ, mặt mài tự nhiên, không dồn máu đỏ queo như mấy heo bị thọc tiết ! nhưng mà uống đến chai thứ 3 + thức ăn là bụng cứng đơ ! hết ăn uống gì nổi => nghỉ :sad:
     
  9. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    chuyện đó tính sau, nhưng trong này thì là newbie :beat_shot:
     
  10. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang ỏ giai đoạn 4 đi lui lại giai đoạn 3
    Hic,vì nhậu mà mất đi rất nhiều thứ : tiền bạc,thời gian,công việc
    Mình nghĩ : Làm trai thì nên biết chút ít,nhất là những người kinh doanh nên ở giai đoạn 3 là phù hợp nhất
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em nhập môn thui... zô toàn phá mồi Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?
     
  12. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Đã chơi thì chơi tới bến.Chứ zở zở ương ương khó chịu lắm.
     
  13. shop0dây Thành Viên Cấp 3

    Level 2 là vui rồi!!!
     
  14. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cỡ 5 lon Ken là bắt đầu buồn ngủ, nhớ có lần làm 6 chai Sài gòn đỏ trong 1 tiếng tại đang bùn ===>>> đúng là say, cầm đt thấy 2 cái, may mà đi xe về đc, sáng hôm sau nhức đầu dã man, thề ko uống SG đỏ Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?
     
  15. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Uống 2 chai xỉn rùi Tự xem và đánh giá xem tửu lượng bạn đến đâu?
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    kế bên nhà có ông cấp 7 luôn
    =))
     
  17. not.today Thành Viên Cấp 4

    3 chai là chết rùi hix hix
     
  18. lovein One Heart One Love

    uống thì chưa đến cấp 1 nhưng phá mồi cấp 10 =)) :snicker:
     
  19. huki184259 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình có đứa bạn nó uống 34lon 33 mà chưa say không bít nó thuộc hạng nào
     
  20. LyCuCu Thành Viên Vàng

    dưới nhập môn ! hửi thôi là đã ngất ngây
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. honeyz...
Tổng: 566 (Thành viên: 6, Khách: 535, Robots: 25)