Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn Xấu.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 29/10/13.

ID Topic : 7036830
Ngày đăng:
29/10/13 lúc 16:02
  1. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    bạn sao người ta mới nói bạn chứ bạn
     
  2. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    nhưng ít ra mình cũng không làm phiền ai. không nhờ vả ai. hiểu không ? mỗi người đều có 1 cá tính riêng, làm sao ai giống ai được, đúng không ? HẢI GÀ
     
  3. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Có một cái nghịch lí là hầu như ai cũng có nỗi lòng như bác đây. Nhưng tại sao lại không kiếm nổi 1 ng bạn chân chính? Giống như 1 con mèo tốt không chơi được với 1 con chó tốt.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thời buổi thực dụng. Chuyện bình thường. Tình nghĩa là "chính" nhưng tiền bạc là "mười* còn vàng thì "hăm bốn" lận. chọn cái nào?
    Đừng nói mình sống làm sao người khác mới đối đãi mình như vậy. Lòng người bây giờ khó lường, nên lúc nào cũng ở thế thủ thì làm sao mà thân. Ngay cả người thân trong gia đình chỉ vì mảnh đất, căn nhà, một tí tiền nhậu tiền game mà xuống tay "hạ độc thủ" kia kìa, nói chi tới người dưng.
     
  5. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    Bạn Xấu.
     
  6. anhxelam Thành Viên Cấp 2

    haha, good good, thời bây giờ tin mình dc rồi bạn.
     
  7. Ok ! Thành Viên Cấp 1

    Chuyện thường tình...thế thôi !!!
     
  8. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Vừa mới nghiệm ra là thực tế trên đời này không có bạn xấu, chỉ có bạn không được tốt mà thôi! :smile:
     
  9. TrucDao92 Thành Viên Cấp 5

    vậy thì biết tại sao ko có bạn rồi !!! cứ cho mình là hoàn hảo cái rốn của vũ trụ
     
  10. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    chưa biết đầu đuôi sao mà vô phán như đúng rồi, xớn xác Bạn Xấu.
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cũng giống như "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết...mình xấu thui"
     
  12. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    bạn bè chơi thù cứ chơi thôi nhưng đừng coa thân là ok.
     
  13. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6


    Bạn Xấu.
     
  14. BaoChiLam Thành Viên Cấp 6

    Em thì ngược lại anh á! Bạn Xấu.
     
  15. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó tui có 1 thằng bạn học chơi thân lắm, đi học hay đi chơi thì nó đều qua nhà đợi mình đi chung hết, rồi sau đó nó có mượn tiền của minh, và mình có hỏi nó trả vài lần nhưng không thấy trả, rồi mình cũng im luôn không hỏi nữa, và từ đó trở đi nó tự nhiên không dám gặp mình nữa! :sad:
     
  16. hoabomby Thành Viên Cấp 4

    Quá chuẩn, ko hiểu sao mình toàn bạn tốt còn chủ topic lại phải than thở

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi, có lẽ chủ topic ko biết câu này
     
  17. kieuoanh1408 Thành Viên Cấp 1

    Trong tình bạn và tình yêu cũng như j thôi ah. Cũng lợi dụng nhau thôi.
     
  18. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

    Bạn Xấu.
     
  19. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1

    Xã hội cũng có người này người kia thôi, thớt tự nhận bản thân mình hoàn hảo mà ko có lấy được 1 thằng bạn thân tin tưởng thì sống thất bại rồi, hay những thằng tốt với thớt là những thằng ở tầm thấp mà thớt ko bao giờ ngó ngàng tới? Hay bạn tốt phải là cái thằng mình cần thì hú 1 cái là nó bay lại với mình ngay, túi có sẵn 5-70 củ xìa ra giúp liền?
     
  20. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    quan niệm về bạn của mỗi người là khác nhau.
    1> điều đầu tiên là phải thành thật,có gì nói thẳng ra.
    2> giúp đỡ trong khả năng cho phép.
    3> không đâm chọt, nói xấu.

    như vậy là đòi hỏi quá cao chăng. bạn bè thì ai mà chả có nhưng thật sự là người bạn tốt luôn chia sẽ với mình hay chỉ là khó khăn mới tìm tới,nhờ vả,than vãn, coi mình như bô đổ stress của họ.

    mình thấy nhiều rồi, cả nam lẫn nữ...lâu ngày bức xúc mới nói ra. chứ bạn bè thì ai mà chả có. (bạn nhậu,bạn học chung, bạn cũ, bạn làm việc, bạn hàng xóm..v.v)

    nghe bạn nói những người bạn ở tầm thấp mới để ý thấy hồi đó giờ chơi toàn với mấy đứa ngang cơ với mình. có lẽ mình đã bỏ qua những người này.:doubt:
     

Chia sẻ trang này