Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    403
    Mình lên đây tâm sự với AE 5s về cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn cũa mình:
    Chuyện là như vầy: mình và vợ mình quen nhau được 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Cuộc sống gia đình và công việc củng diển ra bình thường. 2 vợ chồng mình ở riêng và củng chưa con cái gì.
    Vợ mình có cái tính là cãi nhau 1 chút là lại ôm đồ về nhà 3 má. Những lần trước dù mình đúng or sai thì mình vẩn xuống nhà năn nĩ về.
    Cách đây 8 bữa. Mình có lên nhà ông cậu nhậu khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mình về thì vợ mình cáu gắt chửi mình nói đóng cữa tiệm đi (mình đang kinh doanh). Mình tức quá nên bỏ đi nhậu tiếp tới khoảng 22h30 thì về.
    Cái mình tức ở đây k phải vì bị chửi. mà cách đây 1 vài hôm. Bữa đó mình chở vợ đi ăn. về nhà sáng hôm sau thấy bộ ly đựng trong hộp cũa viettel tặng để sát cữa sổ mất. nói qua nói lại 1 tí vợ mình nói, hay có khi nào mẹ anh sang lấy k. mình hỏi lại vậy là có ý gì. vợ mình nói k mẹ anh thì ai vào đây. Thực sự 3 mẹ mình có công việc nhà nước ổn định. cho còn k hết mà lấy cái cũa nợ đó làm gì.

    trở lại với vấn đề mình đi nhậu về. thì gặp vợ đang chuẩn bị về nhà 3 má. mình củng k nói gì. Mình vào trong nhà thì số tiền 2 vợ chồng dành dụm cô ấy củng đem đi. chỉ còn lại vỏn vẹn 75k.

    Bây giờ thì mình kinh doanh 8 ngày củng được 1 ít để đóng tiền điện nước rồi.
    8 ngày nay mình không liên lạc. cái cảm giác thật là buồn. AE cho mình ý kiến bây giờ mình phải làm sao đây. lại vác mặt dày xuống năn nĩ về hay sao? Lần này vợ mình đi mình không có cảm giác mình có lổi, tính mình nhậu được làm được chưa bao h bỏ bê công việc. bây giờ mình còn đang bị công việc nó hành nữa.


    update ngày 11/11

    tình cờ em vào fb thì gặp 1 số hình trong FB cũa em vợ. có cả hình vợ em đang đi chơi. chỉ thấy toàn con gái (bạn con em vợ) nhìn 1 tấm hình thì thấy vợ vẫn còn đeo nhẩn cưới k tháo ra.

    UPdate 18h32 11/11: 1 số đt lạ nhắn tin vào đt mình nội dung: " khi nao li di"
    mình nt lại: " luc nao cung duoc tuy. Tui khong co y kien gi"
    Nhắn lại: " z khi nao li di thi nhan tin tui ki. pp"

    P/s: từ lúc đi tới giờ mình hoàn toàn không liên lạc với vợ cũng như gđ vợ.

    Update 12/11:
    Chiều hôm qua em không có ở nhà. thì 3 vợ lên. Lên hỏi sổ hộ khẩu, làm gì thì em không biết.
    đang chạy lòng vòng ngoài đường thì con vợ gọi nói kêu nhà em đưa sổ hk, lúc đó em đang chạy xe nói chút gọi lại.
    về nhà em gọi lại hỏi lấy làm gì, thì vợ nó nói gia đình vợ cần vay tiền gì đó. Em nghĩ nếu vay tiền thì sổ đỏ chứ sổ hk làm gì nên nói vậy. mà cái sổ hk nhà em con em đem đi photo công chứng để đi học gì dưới SG rồi chưa đem về.
    Nói chuyện hết gần 100k tiền đt. em nói với nó là lúc đi có biết tui gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc k mà ôm hết đi. nó nói là không biết sẻ xãy ra chuyện. em nói thẳng lúc tui gặp khó khăn nó và gia đình có giúp em không. toàn gia đình em với người dưng giúp. nó im. nói lòng vòng em hỏi giờ có muốn về không, về thì tui sắp xếp coi giải quyết cái chuyện vay tiền đó cho ( nghe đâu gđ nó vay 100tr).
    em nhắn tin: đi được về được trong đêm nay không về thì khỏi về.
    nó nhắn tin: nói sáng mai phải xuống huyện kí tên gì đó.
    nó k về.........
    Update 13/11
    sáng nay nó nhắn tin k đem sổ hk thì k về. em nhắn lại k về thì li dị đi
    nó k nhắn tin lại. em nhắn 1 tin cuối: giờ mới biết là cần cái sổ hk chứ không phải muốn về mà alo cho tui. từ nay khỏi cần nt hay gọi gì cho tui nữa. muốn tách hk thì li dị là tách giờ k đem được

    AE nào biết chuyện vay tiền thì giúp em với. sổ hk nhà nó vay thì nhà nó vay mà. nó về nhà em tách ra rồi liên quan gì nữa. mà hk sao vay được tiền ta
     
  2. istore_nt Thành Viên Cấp 1

    bỏ luôn y..vk mà z sao có tâm trạng mà làm ăn..coi như ko có vk y..wen e nào đi chơi cho khây khoả..
     
  3. tnonly Thành Viên Cấp 2

    cái tình cảm vợ chồng nó khác tình cảm yêu đương bạn à.........
     
  4. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Gia đình mình thì khuyên bây giờ mình còn trẻ. chưa con cái. Nói mình k nên xuống kêu về. Vì lần đi này là lần thứ 8 rồi. sẻ thành thói quen. Bản lỉnh đàn ông mình k có, mình sợ mình sẻ k vượt qua nổi
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình mà có con vợ mất nết, lếu láo như vậy mình ly dị từ lâu rồi bro ơi, không có nhu nhược lên đây ngồi than thở đâu...hôn nhân ko có sự tôn trọng nhau thì cần phải chấm dứt .
     
  6. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    vote ban nick của vợ thớt:shame:
     
  7. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mình cảm thấy vợ mình xúc phạm tới gia đình mình vậy là không được. 1 ngày mình làm 16 tiếng đồng hồ. ngồi 1 chổ nữa. cảm thấy nó bức rức khó chịu....
     
  8. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    cố gắng thuần hoá giáo dục đi ko thì sau này khổ
     
  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cũng may chưa vợ :confuse:
     
  10. tanloc_binhthanh Thành Viên Bạch Kim

    con gái h quải lắm máy thím ơi chán lắm. có nhiều đứa em nói thật sợ các bác không tin chứ nấu cơm bằng nồi cơm điện mà cũng không biết nữa. còn chủ thớt thì em khuyên là không xuống nước nan nỉ nửa vk bác nó làm tới đó nó không coi bác ra gì đâu
     
  11. suchin Thành Viên Bạch Kim

    cho hỏi thủ thớt năm nay nhiêu tuổi? bà xã nhiêu tuổi rồi?cưới nhau bao lâu rồi mà giận bỏ về nhà ba mẹ ruột tới 8 lần rồi.
    cuộc sống kinh tế có khó khăn gì kg mà vợ như vậy?thường thì kinh tế gia đình là cái chính mà vợ chồng thường cải nhau.chưa có con chứ có con rồi còn khó khăn hơn nửa tiền đủ thứ tiền hết.người xưa có câu có vợ nghèo 1 năm có con nghèo tới 3 năm lận thì phải
    Vợ mà đụng cái là đi đụng cái là bỏ nhà về ba mẹ thì khó mà hạnh phúc lắm vì hễ 1 bên xuống nước thì về lại còn kg ai nhịn ai hết thì chẳng lẻ ly thân sao.
     
  12. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mình còn trẻ lắm mới 24 vợ mình củng vậy. Kinh tế 2 vợ chồng mình xài 1 tháng + điện nước này nọ còn dư trên 7tr.
    còn 12 ngày nữa là tròn 2 năm cưới nhau Người có xác mà không có hồn...................
     
  13. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Bây h theo mấy bác em phải làm sao:
    Ngồi đợi k xuống nước nếu không về thì xác định để còn làm ăn.
    Hay là xác định luôn khỏi đợi
    Hay xuống nước thêm 1 lần nữa.......
     
  14. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    bác bằng tuổi e e chưa có gia đình ko biết khi nào mới có cơ nghiệp để lấy vợ đây , hjc nói như gia đình bác thì ko nên xuống nữa đã 8 lần rồi mà giận cái là cứ về nhà ba mẹ ko hiểu nổi chuyện nhỏ mà thành to rồi .
     
  15. nguyenhoang_it Thành Viên Cấp 4

    Khuyên Bác Thớt Ở Nhà, Vợ Chồng Mới Sống Mà Đã Cãi Nhau Mấy Cái Chuyên Vặt Vãnh Thế, Sống Thêm 60 năm nữa thì ..............., chắc Bác thớt dọn xuống ở luôn nhà ông già vợ luôn đi.
     
  16. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Bình dương luôn nè. cảm ơn bác đã chia sẻ
     
  17. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Bác ở đâu bình dương ??
     
  18. tnonly Thành Viên Cấp 2

    ở huyện PG lận
     
  19. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    phú giáo thì hơi bị xa với chỗ mình rồi. khổ thân bác hjc bác cưới vợ lâu chưa.
     
  20. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    quá tam ba bận bạn ah.quyết tâm ko xuống.thi gan với nàng.với lại nói cho nó biết chứ.thương wa nó hư.đàn ông phải bản lĩnh.ngày trc mình lấy con vợ tiểu thư sg.cũng động chueeyn là vê ba mẹ.lân 1 minh xuống lần 2 mình cũng xuống đón.tới lần 3 m cho đi luôn... thế là mẹ nó chở vềNgười có xác mà không có hồn....................chắc ông mới cưới.tôi 3 năm sống trong địa ngục,chắc vài chuc năm nưa hicNgười có xác mà không có hồn................... - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. wifeboss,
  3. anhtubdshn,
  4. minhthuong0203,
  5. trang961932,
  6. trang437487,
  7. hoangquan094
Tổng: 444 (Thành viên: 9, Khách: 423, Robots: 12)