Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Nhửng lần trước em củng đã làm như anh nói. Bây giờ em mới phải làm như vậy. Quen rồi, cứ tưởng đi là em sẻ xuống năn nĩ về, k biết dù đúng hay sai. cảm ơn anh đã chia sẽ
     
  2. hanhvtfpt Thành Viên Cấp 1

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình thấy bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mọi thứ. Tình cảm vợ chồng không như lúc yêu đương, cả 2 người đều phải hòa hợp và tôn trọng nhau mới sống chung được. Vk bạn bỏ đi nhiều lần và lần nào bạn cũng năn nỉ như thế sẽ thành 1 thói quen, đến 1 lúc nào đó cả 2 đều sẽ rất mệt mỏi. Chúc bạn có quyết định sáng suốt
     
  3. anhxelam Thành Viên Cấp 2

    Người có xác mà không có hồn................... trong lúc mình chưa tìm dc hướng giải quyết tốt nhất thì nên im lặng nha thớt. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
     
  4. Ok ! Thành Viên Cấp 1

    Nếu em còn xuống năn nỉ vợ quay về thì sẽ có những lần tiếp theo nữa, không biết bao giờ mới chấm dứt. Cứ chờ thêm vài bữa nữa xem sao, nếu nóng ruột quá thì nhắn tin xem như thế nào rồi tính tiếp. Đây cũng là dịp để cả 2 xem xét lại tình cảm của mình và nửa kia xem ntn ?
     
  5. tnonly Thành Viên Cấp 2

    nhửng lần trước em đều thấy bức rức nóng ruột, nhưng lần này cảm giác nó kì lạ lắm. thấy vợ xúc phạm gia đình mình như vậy em cảm thấy bây giờ nếu tự về thì sẻ cho 1 cơ hội. còn k em k bao h xuống hay gọi đt nhắn tin j hết
     
  6. asus_321 Thành Viên Mới

    wen bạn gái 5 năm rồi, mà lâu lâu cũng hay hục hặc vụ ăn nhậu! k biết sao này cưới nhau có vậy k nữa
     
  7. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    tại sao đàn ông tốt luôn phải chịu đựng như vậyNgười có xác mà không có hồn.................... Topic tâm sự những người đàn ông tốt
     
  8. tnonly Thành Viên Cấp 2

    bây giờ mới kết thúc 1 ngày làm việc cũa em. chán nãn. mệt mõi k muốn làm gì hết.
     
  9. tnonly Thành Viên Cấp 2

    em ráng duy trì topic này và update thường xuyên. nếu có lành lặn thì mừng k có thì ae mình chia sẽ. k chừng mai mốt sẻ có người rơi vào hoàn cảnh em
     
  10. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    chắc vậy wa bác à
     
  11. thanhphuong07 Thành Viên Bạch Kim

    chưa đọc hết commnent, nên nói bừa xem có trùng ai ko, bác cứ dọn đồ qua nhà vợ ở lun, đằng nào cứ cãi nhau là em nó về nhà má, về đó cãi tiếp xem em nó đi đâu Người có xác mà không có hồn...................
     
  12. tnonly Thành Viên Cấp 2

    làm từ sáng giờ mệt mõi mà giờ củng k muốn đi ngủ. vào căn phòng đó nhìn lên hình cưới thấy buồn thêm :too_sad:
     
  13. tnonly Thành Viên Cấp 2

    vậy củng là đi năn nĩ rồi. còn công việc nữa Người có xác mà không có hồn................... - 1
     
  14. thanhphuong07 Thành Viên Bạch Kim

    ko năn nỉ,cứ lầm lỳ xuất hiện trước mặt,việc cứ làm, làm xong qua đó ở, đối mặt xem em nó xử lý sao
    bác cần có chiêu thức độc và lạ mới giải quyết đc tình trạng này, bệnh bỏ về nhà má là bệnh nan giải của chị em phụ nữ, ko thể chữa theo cách truyền thống dc nữa
     
  15. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Người có xác mà không có hồn................... em làm từ 7h sáng tới 23h. ngày nào củng vậy. giờ chạy xuống ngủ hết rồi
     
  16. thanhphuong07 Thành Viên Bạch Kim

    kiu cửa, ly do chính đáng là ở 1 mình buồn, ông bà già vợ hog lẽ hog hiểu tình cảnh vợ bỏ đi sẽ cô đơn thế nào, chả ai trách nếu bị làm phiền, quan trọng là hành động đó khiến em ấy chịu suy nghĩ và rút kinh nghiệm mỗi khi tính về nhà má
     
  17. thanhphuong07 Thành Viên Bạch Kim

    mà bác nè, em cũng đang có cái topic chiện chò, bác ghé qua giải thích hộ với Người có xác mà không có hồn...................
    http://www.5giay.vn/chuyen-tro/7056613-hoi-ngu-bon-nao-biet-chi-voi.html
     
  18. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Gap em la em len goi chet mie
     
  19. tnonly Thành Viên Cấp 2

    thôi nhất định em k xuống, thà chịu 1 lần còn hơn sau này lại có thêm nhiều topic nữa
     
  20. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Xin lỗi chứ thớt, mình thấy bạn còn trẻ con lắm.
    1. Qua cách kể mình thấy bạn còn rất yêu vợ bạn.
    2. Bạn là 1 thằng ko có bản lĩnh. Xin lỗi mình nói thẳng. Dạy vợ là 1 nghệ thuật bạn phải nên học đi. Gặp mình chứ câu trước câu sau mà nói mẹ mình lấy mấy cái ly có card viettel gì đó thì mình bạt tai cho mấy cái liền.
    3. Bạn xuống nói thẳng với ba mẹ vợ :" con trả con gái lại cho các bác đấy. Rồi kể sự tình ra cho cha mẹ đằng gái nghe, rồi ông bả tự dạy con gái mình thêm". Sau vài ngày chắc chắn ông bả sẽ gọi bạn xuống chở vợ về à.
    4. Vợ chồng có lúc cãi nhau, nhưng nh lúc bạn cũng nên nhường vợ 1 chút, vợ mình mà, có phải vợ hàng xóm đâu mà sợ nhục với quê.
    5. Lần sau vợ bạn có về nữa thì để nó về luôn. Ko xuống năn nỉ làm gì.
    6. Khi nào tâm sự nhỏ to với vợ hỏi xem nó ko thích mình điểm nào rồi sửa, nhân tiện nói điểm xấu của nó luôn.
    7. Bạn cũng nên coi lại mình vì sao lại như vậy? Nên nhớ, mình là nguồn gốc của sự việc.

    Hết.