Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. tung0232 www.theodoidienthoai.net

    là sao ta , do bạn hay do chị ta
     
  2. seagull Thành Viên Cấp 1

    Hồi xưa bạn lấy vợ hay lấy bà nội về vậy
     
  3. hahuncuong Thành Viên Cấp 3

    Im lặng là vàng . Thời gian sẽ trả lời tất cả . Bh vậy , khi kinh tế khó khăn còn ntn nữa . VC là phải biết chia sẻ + tâm sự đc với nhau
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    li dị ngay lập tức, láo wa Người có xác mà không có hồn...................
     
  5. tnonly Thành Viên Cấp 2

    buồn quá. muốn đi nhậu mà k đi được Người có xác mà không có hồn...................(
     
  6. lacaigimay Thành Viên Cấp 3

    nói thật đụng chạm tới ông bà già là cho phắn ngay và luôn...chẳng cần gì nhiều chĩ cần vk lễ phép và hiếu thảo là được rồi..bác cứ vậy chắc làm quoài luôn quá..ae có cao kiến gì giúp thớt kìa...
     
  7. BachMaOn Thành Viên Cấp 6

    Hồi trước vợ chồng mình cãi nhau thì cô ấy cũng hay xách đồ về ba má, mình nhất quyết ko đón về thế là tự về thôi Người có xác mà không có hồn.................... Lần 2 cũng vậy. Sau đó mỗi lần giận thì ko còn cái chiêu trò xách đồ về rồi. Vợ bạn quen thói rồi. Mà cái vụ 2 vợ chồng gây lộn mà nhắc đến ba má là không được, phải dạy vợ lại thôi.
     
  8. tnonly Thành Viên Cấp 2

    ví vậy bây giờ em đã quyết định ngồi nhà làm ăn. nếu về thì nói chuyện k về thì tính sau
     
  9. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    bạn hãy nghĩ là rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, cứ nghĩ như vậy khoảng 1 thời gian bạn sẽ bớt buồn thui.
    tôi cũng như vậy và bây giờ thì thông suốt rùi. hihi
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thấy có lẽ bác ciều chuộng em nó quá mức rồi, em là em ghét nhất cái thói con gái giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, gì thì gì vợ chồng phải bảo nhau trước đã, nếu ko giải quyết đc thì mới nhờ người lớn, do bác cứ qua đón về nên riết rồi nó có cái chiêu đó làm tới, kì này bác cứ bỏ 1 thời gian ko quan tâm nữa coi thế nào, nếu là 1 người thực sự yêu chồng thì nó sẽ mò về, còn ko thì chứng tỏ chẳng có tình cảm gì nhìu, mình thấy cũng ko nên níu kéo người ko biết tôn trọng mẹ chồng của mình như thế. khi cưới BX về thì mình quán triệt rằng nếu bỏ về nhà mẹ thì có chân đi thì có chân về, ko ai qua rước cả.
    PS: bác cũng nên ý tứ gọi điện cho ba mẹ vợ nói rằng cho con gửi vợ 1 thời gian, chừng nào nó về thì về
     
  11. tiendo_chatluong Thành Viên Bạch Kim

    1 tát 1 đạp.. cút ngay. Người có xác mà không có hồn...................DDDDD
     
  12. tnonly Thành Viên Cấp 2

    vấn đề bên nhà vợ em đến em củng không hiểu nổi. chưa biết ai đúng ai sai thì vẩn cho rằng con gái mình là đúng...... vì thế em k gọi cho 1 ai cả
     
  13. tataro Thành Viên Cấp 3

    gio` tu do sung suong' qua ma` bac' oi... nhieu` khi minh` con uoc dc nhu bac' do chu' haizzz
     
  14. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Nói thêm về vợ em 1 chút: Vợ em từ lúc nhỏ tới khi lấy chồng chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Về ở với em thì sáng 8h ngũ z. đi chợ ăn uống xong ngồi lướt web tới 12h. 12h cơm nước ăn xong ngủ tới 4 5h chiều. dậy tắm xong nấu nồi cơm xong lại ra lướt web tới giờ ăn tối. 23h khuya ngủ.
    cứ lặp đi lặp lại từ lúc lấy nhau tới giờ. Em củng chưa bao giờ để vợ làm cái j nặng nhọc, thích gì mua đó ngoại trừ những thứ mắc tiền quá.
    Cái ngày mà vợ em nói gia đình em vậy đó. tối hôm trước em còn dẩn vợ đi ăn ở ngoài mặc dù công việc còn rất nhiều
     
  15. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mọi người đi chơi hết rồi sao. T7 nghe buồn quá.............
     
  16. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    đàn ông hay phụ nữ mà yếu như sên thế trời.có mỗi chuyện đó giải quyết ko xong ông ra đường ông làm dc cái gì nói tui nghe coi.Người có xác mà không có hồn....................tương mod dẹp bài này lâu roài chứ
     
  17. tnonly Thành Viên Cấp 2

    ai vào trường hợp mình củng buồn thôi. ngồi 1 chổ k đi đâu dc mà. zư thời gian suy nghĩ.
    sao mà dẹp bài Người có xác mà không có hồn................... - 1
     
  18. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    nghĩ gì rủ mấy thằng bạn qua nhà nhậu banh xác tâm sự ae cho vui.biết đâu ý kiến hay.vợ tôi nó biết tính tui thê đâu dám bỏ đi đâu lâu đâu.nghĩ một mình hay nghĩ quẩn lắm b ơi
     
  19. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mình mà rảnh mình đi chơi rồi. khổ cái tính chất cv nó vậy. ngồi 1 chổ có nhiều thời gian mà đi k được. Người có xác mà không có hồn...................
    vợ thì đã không sống được thì thôi nghĩ quẩn làm j.
     
  20. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    gặp mình là mình đánh ngay cái lúc dám phát ngôn cái ly như thế, xúc phạm không thể chấp nhận được. Vợ bác thuộc loại "chó cậy gần nhà - nư to- con nhà được chiều chuộng", cái này nếu muốn giữ thì bác phải dạy, không dạy không nói là vợ hư.
    còn chán muốn kiếm cảm giác mới thì cứ đệ đơn ra tòa, sau khi chia tay bác sẽ kiếm được cô vợ khác biết điều hơn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0978084079,
  2. LaptopNguyenNghia,
  3. Trần Gia Lạc
Tổng: 964 (Thành viên: 4, Khách: 939, Robots: 21)