Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Nư to Người có xác mà không có hồn.................... câu này miền trung xài phải k
     
  2. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Nói đến Cha Mẹ mình là k đúng rồi, b qua nói với Cha Mẹ vợ sự việc trên , coi Cha Me vợ trả lời đồng thời quan sát xem thái độ bên nhà vợ thế nào ????
    Vợ bỏ đi mà ráng ôm tiền theo thì thôi rồi, coi chừng sau này trắng tay, giống như vụ ông lão cho, hiến tặng khối tài sản 30 tỷ , xong bị tống ra đường.
     
  3. Viper Thành Viên Cấp 2

    con vợ bỏ đi mà còn biết gom hết tiền thì ả này ko vừa rồi,ông chồng thì nhu nhược,tương lai cặp này cũng rã ko sớm thì muộn thôi
     
  4. tnonly Thành Viên Cấp 2

    sau nhiều đêm suy nghĩ mình rút ra được kinh nghiệm xương máu. Đàn ông con trai càng nhu nhược thì vợ nó coi không ra gì. Lần này mình sẻ làm được.
    Vợ thì không thiếu gì. gia đình mình vẩn là quan trọng nhất..........
     
  5. price_cheap Thành Viên Cấp 4

    Người có xác mà không có hồn...................
    Những cơn bão to, siêu bão luôn được đặt tên theo tên phụ nữ, vậy có ai biết lý do không? Qua kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều chị em phụ nữ, mình thấy bão có rất nhiều điểm tương đồng như:

    1 - Bão và phụ nữ đều hình thành từ những vùng bí hiểm và từ những nguyên nhân bí hiểm.
    2 - Đường đi của bão và phụ nữ đều không thể đoán trước.
    3 - Cả phụ nữ và bão đều có thể bất ngờ mạnh lên.
    4 - Cả 2 đều có kèm theo mưa.
    5 - Cả hai đều có thể gây hư hại cho cây cối, nhà cửa và hoa màu.
    6 - Trước khi bão tới và trước khi phụ nữ nổi giận, trời rất đẹp.
    7 - Vật thổi tung trước tiên thường là quần áo.
    8 - Phương pháp đề phòng tốt nhất là đóng cửa ngồi im trong nhà,
    9 - Có nhiều tiếng nức mạnh.
    10 - Muốn tồn tại đều phải biết sống chung.
    11. Ngay khi bão đổ tới và trước khi phụ nữ ra tay, trời đen tối và yên lặng lạ thường.
    12. Khi bão và phụ nữ ra đi, ta đều mất đi nhà, xe, và của cải, có khi mất luôn cả tánh mạng.

    Nói điều này thật không phải với chị em quá nhưng mình thấy điều này đúng quá, càng quen biết nhiều nữ càng thấy đúng :'(
     
  6. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Nói thẳng với thớt nghen.

    1. Bên ông bà già vợ cư xử không đúng. Chuyện vợ chồng bất hòa là chuyện bình thường. Sao lại chứa chấp con trong khi chuyện gia đình tụi nó chưa giải quyết xong.

    Nếu ông bà làm đúng, thì không chứa trong nhà. Rãnh rỗi ghé thăm thì welcome. Còn giận chồng mà xin ở lại nhà, thì không được.

    2. Con vợ của bro được nước làm tới. Do bro chiều quá nhìu, nên em nó hư. "Dạy vợ từ thuỡ ban xơ mới về". Cái đàn ông cần một chút cứng rắn, vì là trụ cột mà. Nói 1 là 1, nói 2 là 2. Bro không có lỗi cũng đi nan nỉ vợ về, tức là vô tình làm cho vợ bro thấy như vậy là được. Nên có gì trái ý, sẽ cuốn gói về nhà ông bà già. Vợ chồng tất nhiên phải thương nhau rùi. Nhưng hình như tình cảm này chỉ có 1 chiều từ phía bro.

    3. Bỏ nhà đi mà gom hết tiền bạc theo. Tức là có ý định gì mà không tốt.

    Cách giải quyết bây giờ nếu bro còn muốn giữ gia đình:
    1. Chờ thời gian 3-4 tuần xem thái độ, cư xử của vợ bro thế nào. Nếu có nói chuyện, thì cũng nói cho em nó biết mình thiếu thốn tình cảm trong thời gian xa vợ. Để em nó tự về.
    2. Nói chuyện thẳng thắng với em nó: Dẹp ngay cái trò có chuyện là cuốn gói về nhà ông bà già. Hoặc nếu có thể, bro nói chuyện thẳng với ông bà già là không chứa em nó.
    3. Nếu em nó vẫn không chịu về, thì cứ coi như tạm xa nhau 1 thời gian. Koi như độc thân để tung tăng. hehe...

    Chắc chắn, ông bà già cũng sẽ đốc thúc con gái về lại với bro thui. Không lâu lắm đâu.

    Chúc bro may mắn.
     
  7. tnonly Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn bạn đã chia sẽ. Mình đã thông suốt sau những lời khuyên chân thành rồi. giờ chỉ có TT vào CV, k nghĩ gì tới nữa.

    chờ bữa nào cúp điện đi nhậu 1 bữa cho đã. lâu rồi chưa dc đi. hehe
     
  8. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    vợ cũng là gia đình thôi bác,bác nói câu này mình nghĩ chắc do cuộc sống 2 vợ chồng bác ko dc hạnh phúc nên bác mới nghĩ thế,đàn ông thì phải cứng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bác ạ,cũng như bác nói vợ thì ko thiếu chỉ sợ là ko có người vợ đúng nghĩa thôi,vợ mình có cho tiền cũng ko dám làm vậy với mình,ko phải mình hay ho gì nhưng chung quy vợ cũng như sau này bác có con cái cũng vậy phải biết dạy,dạy sao cho nó nể phục mình chứ đừng lụy quá để nó dc đằng chân lân đằng đầu thì sau này bác ko bỏ nó nó cũng bỏ bác thôi
     
  9. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bác hay quá, hehe
    To chủ thớt: bác qua webtretho lập topic nhờ tư vấn xem, bên này toàn mí anh, mí chú, nhìu khi chỉ nghĩ về 1 phía, bên webtretho có các mẹ các chị, bác lại hỉu được mặt kia,
    chuyện gì cũng có 2 mặt cả bác à.
    Chúc bác sớm giải quyết được chuyện gia đình nhé, em chưa có gia đình, ko bít tư vấn cho bác, em chỉ bít lót dép ngồi xem comment thôi à.
     
  10. tnonly Thành Viên Cấp 2

    em mới qua wentretho xem thử thấy cái này chạy về đây luôn
    Người có xác mà không có hồn...................
     
  11. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    em lạy bác, bác vào mục Tâm sự chuyện gia đình mà hỏi ấy, bác vào mục kia làm gì, hic
     
  12. tnonly Thành Viên Cấp 2

    ơ. thì mục đó còn gì nữa. em vào đúng chổ mà. bác nhìn lại xem
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    đã nói với chú rồi, chia tay ngay lập tức. Topic end tại đây nhe Người có xác mà không có hồn...................
     
  14. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

  15. tnonly Thành Viên Cấp 2

    hehe giờ topic đang chuyển qua vấn đề khác. em post hình kìa. AE 5s mình còn ngây thơ quá. qua đó xong chạy về luôn
     
  16. tnonly Thành Viên Cấp 2

    kinh nghiệm liên xô chống mỹ lâu năm nên thấy nhảy vào :smile:
     
  17. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mà thôi. lập toppic làm gì nữa. em quyết định rồi. Buồn làm j cho khổ thân. Sống được có bao lâu đâu.
    em lo việc làm ăn. K về BAND NICK
     
  18. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    bác ấy buồn chán nên muốn có chỗ để mọi người chia sẽ thôi, bác bảo dẹp thì bác ấy biết nói chuyện với ai, ae 5s còn nhiu người muốn chia sẽ với bác ấy mà
     
  19. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bác hay quá hen, tùy bác, quyết định thế nào là của bác, xây thì khó chứ đập đi dễ ẹt à, gud luck bác nhé, hehe
     
  20. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Nói chơi thôi. chứ giờ mình quyết định vậy rồi mà. Thực sự thì củng đang còn hơi buồn. Tình cảm vc mà.
    Cảm ơn tất cả anh em đã có những lời khuyên chân thành