Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. uk_1310 Thành Viên Cấp 5

    Vậy lo cho công việc đi, nó mún đi đâu thì đi, đi được sẽ về được
     
  2. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Lỡ mà có ngày ra tòa thì khỏi lấy vợ nữa cho khõe thân. Suy nghĩ nhiều mệt. Vợ đi sau bao ngày thì giờ em vẩn sống phà phà. đã muốn đi luôn thì cho đi. Kéo lại làm gì. giữ được bao nhiêu lần. Cũng may giờ em không còn nợ nần gì. Cứ làm ăn kiếm tiền. Chuyện gì tới nó tới.............................
     
  3. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    nói thật, níu li dị đc thì tốt cho bạn đó, ban đầu đã vậy, về lâu về dài sao sống, hễ giận dỗi là xách đồ về nhà mẹ, chưa có con đôi khi là 1 cái hay, chứ vì con mà chịu đựng nhau kiểu này, sống sao nỗi
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cho hỏi vợ chủ top bao nhiêu tuổi rồi, đã lập gia đình mà còn suy nghĩ nông cạn vậy, cha mẹ cô ấy cũng không biết khuyên can gì con nữa sao.

    Tuy nhiên, chủ top cũng giảm bớt nhậu đi, không có người vợ nào muốn chồng mình nhậu nhiều cả.
     
  5. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Mình củng k biết là tốt hay không tốt nữa.
     
  6. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Vợ = tuổi em luôn. Nếu bên vợ mà biết khuyên can thì có lẽ em k lập ra toppic này......
     
  7. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    hạnh phúc là cả 2 cùng xây dựng bác a.mình bác thì ko thể làm đc đâu,hãy nói chuyện với vợ,nếu ko thể níu kéo đc thì giải quyết chế độ cho rồi,chứ sau này có con cái thì khổ thêm..
     
  8. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    vợ bạn ngon thật! Hoặc chịu sống vậy suốt đời hoặc bạn im lặng cho vợ bạn nó tự tìm về, ko thì say goodbye đi!
     
  9. tnonly Thành Viên Cấp 2

    giờ mình im lặng là tốt nhất. Nếu có muốn nói củng chẳng biết nói với ai
     
  10. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    có thằng em, vợ chồng nó = tuổi nhau, học chung lớp, con vợ nhiều tiền hơn chút, 2 đứa ko ai chịu ai thế là bai rồi, ra toà hoà giải ko được, tuổi còn nhỏ mà uốn ko được thì mệt lắm
     
  11. okita01 Thành Viên Cấp 3

    kể bạn nghe có lần 2 vc mình cãi nhau vợ cuốn đồ tính về mẹ đẻ mình chỉ thẳng mặt " nếu có gan đi thì đi luôn nha , đừng quay lại nữa " thế là ấm ức quay lại vào phòng nằm khóc từ đó ko bao giờ có ý nghĩ bỏ nhà đi nữa . Trong trường hợp của bạn thì bạn đã để vợ leo lên bàn thờ ngồi rồi chỉ đợi nó hất ông bà mình xuống nữa thôi . Cjhi3 có 1 lời khuyên hãy cho nó thời hạn để nó tự về , nếu nó về bợp tai từ cửa và dạy dỗ đàng hoàng còn ko dc thì chia tay sớm cho bớt đau khổ . Còn ko làm dc thì bạn ra cầu SG mà nhảy đi nhé thứ ko biết chữ nhục đánh vần làm sao thì sống làm gì .
     
  12. nhut277 Thành Viên Cấp 2

    con này thì tán bóp bóp đuổi đi luôn chứ khỏi lăn tăn Người có xác mà không có hồn...................
     
  13. Son Goku Banned

    Hà hà, chúc mừng chủ topic đã được tái sinh lần 2. Vợ như vậy thì có cũng như không!PS: Lúc nào vã quá thì bất quá tốn 3 xị giải tỏa thôi! Người có xác mà không có hồn...................
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ở đâu 3 xị vậy chỉ 1 cái, đừng nói lề đường nha.
     
  15. phuongtoandl Thành Viên Cấp 5

    .hôn nhân ko có sự tôn trọng nhau thì cần phải chấm dứt .
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mấy cha đừng xúi dại, bộ muốn bỏ là bỏ sao, còn gia đình, cha mẹ 2 bên nữa chứ đâu phải là như cởi cái áo ra rồi xong. Chủ top hãy bình tỉnh lại và suy nghĩ xem, về phía mình thì chắc phải có cái gì đó sai thì vợ mình mới như vậy, còn cô ấy cũng phải thay đổi lại cách sống đi, không hễ cứ 1 chút là xách đồ về nhà cha mẹ, chẳng qua là cha mẹ còn thương con nên cho ở lại chứ xin lỗi nhé mình nghe nói ở ngoài Bắc mà con gái cuốn gói về nhà cha mẹ thì chỉ có nước đi luôn chứ không có cửa quay lại đâu.
    Tốt nhất là bạn sang nhà vợ và nói chuyện với gia đình bên đó đàng hoàng, nói về việc vợ bỏ về là không đúng để xem bên đó nói chuyện thế nào rồi hãy tính tiếp.
     
  17. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Sự việc có chuyển biến mới. AE vào xem mình nên như thế nào. Update #1
     
  18. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    túm lại ý bác thế lào, quyết định chưa hay vẫn lăn tăn,
    nếu bác còn lăn tăn thì em qua wtt mở thớt giùm bác nhé.
    nếu bác quyết định rồi thì dứt khoát lun đi, 1 bước 2 ở,
     
  19. tnonly Thành Viên Cấp 2

    thì mình đã nt lại rồi đó. mình nói khi nào củng được. k ý kiến gì. Mình chỉ có nhắn nhiu đó xong k nói thêm gì nữa. Nếu đã hỏi mình vậy k lẽ mình nói, thôi mà bà nội bà về bà ngồi lên đầu con đi. để con rước bà về
     
  20. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    vậy thôi next đi bác, vợ bác cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. next123,
  4. conhiuhong
Tổng: 851 (Thành viên: 9, Khách: 824, Robots: 18)