Tìm kiếm bài viết theo id

Người có xác mà không có hồn...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnonly, 8/11/13.

ID Topic : 7056209
Ngày đăng:
8/11/13 lúc 18:02
  1. tnonly Thành Viên Cấp 2

    OK. cảm ơn AE. Có j biến chuyển mình sẽ update liền.
    Đã vậy thì chẳng còn gì để mà nuối tiếc. chủ động trước mình củng mừng. Khỏi phải suy nghĩ j thêm
     
  2. davuong Thành Viên Cấp 6

    bên gai đình bác cũng đã ngán như vậy thì đã xác định rồi. Vậy thì bác còn níu kéo gì nữa. Giải thoát cho cả hai luôn cho nhẹ lòng. Mong bác tìm được người vợ hiền sau 1 lần vấp ngã
     
  3. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Giải thoát ly dị ok
     
  4. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    cái khó của bạn là 2 vc bạn ngang tuổi nhau,vd 2 thằng ngang nhau gây lộn thì đương nhiên chẳng thằng nào chịu thằng nào, trong khi đó ở trong gia đình phải có tôn ti trật tự luật lệ mà bạn ko có uy hơn thì sao làm nó phục được,+ với tuổi trẻ háo thắng nữa, bây giờ 2 người thoả thuận tạm xa mặt để bình tâm suy nghĩ đã
     
  5. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Mình củng đã chọn như vậy mà. nên mới nhắn tin lại như thế. muốn li dị thì đem đơn mình sẳn sàng ký. còn mình nếu 1 thời gian sau không có tiến triển gì tốt thì mình chủ động giải thoát cho cả 2
     
  6. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    bác phải cứng rắng mới đc kẻo nó đc đằng chân lân đằng đầu mai mốt hở tí cái nó bỏ đi vậy thì khổ cho bác quá chứ đóng góp tật tình đó ko thì bác tới nhà nó nói chuyện với 3 mẹ nó về vấn đề này coi họ nói sao
     
  7. sonxe_moto Thành Viên Cấp 3

    nói này sợ anh em ko tin chứ vợ mình kỳ trước cũng y chang vợ bạn đụng cái bỏ nhà đi,dù đúng hay sai lần t1 mình qua năn nỉ về tới lần t2 thì mình good bye,cứ để cho cô ấy đi,có sức đi thì có sức về dù đúng hay sai ko cần biết,v/c đóng cửa dạy nhau mình ghét nhất cái thái độ đụng chuyện là ầm lên dọn đồ đi,mình luôn sẵn sàng mở cửa cho đi khi nào đi đã rồi về,nc phải trái,đàn ồng đừng nên yếu thế dễ bị phụ nữ xem thường và lấn át lắm
     
  8. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    tình hình như thế nào rồi bác, mấy ngày nay e cũng muốn bik xem chuyện của bác kết wa như thế nào
     
  9. tnonly Thành Viên Cấp 2

    em update ở #1 đó bác.
     
  10. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Bây giờ mình củng để cho đi luôn đâu có nói gì. Mình nghĩ kĩ rồi. Không lẽ sau này đi nữa. Lại buồn nữa, lại ảnh hưởng công việc nữa. Bây giờ thà như vậy cho khõe. Về thì nói rỏ ràng. đi thì đi luôn
     
  11. tnonly Thành Viên Cấp 2

    em đang cứng về cả 2 nghĩa đây. hôm nay là 12 ngày rồi.....
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chắc nó đi ăn nem rồi, chú khờ quá đi.VC mà không ở với nhau vài ngày là tiêu rồi. VC mà như thế thì li dị ngay Người có xác mà không có hồn...................
     
  13. kieuoanh1408 Thành Viên Cấp 1

    Thôi để 1 thời gian nữa thử xem sao
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nếu quả thật có tin nhắn như vậy thì gọi điện hỏi thẳng và dứt khoát luôn nhé, đừng nên do dự làm gì. Nhưng kiểm tra xem có đúng là cô ấy nhắn không.
     
  15. hoanggiang366388 Thành Viên Cấp 4

    bạn đi ra nhà sách mua truyện (nhị thập tứ hiếu) về coi thử coi cha mẹ quan trọng hay vk quang trọng.lần này nói mẹ lấy ly,lần sau còn nói gì nữa chứ.chia tay sớm khỏi mang tội bất hiếu
     
  16. tnonly Thành Viên Cấp 2

    mình không muốn kiểm tra gì hết. cứ để vậy. ai muốn làm gì thì làm. Mình nói nhiều mất công con vợ nó tưởng mình lụy nó
     
  17. tnonly Thành Viên Cấp 2

    OK thanks bạn mình đang đọc http://mangtruyen.mobi/story/nhi-thap-tu-hieu-chuong-01/
     
  18. tnonly Thành Viên Cấp 2

    Hôm nay chắc không có chuyển biến gì mới. đang dần hình dung ra mọi chuyện Người có xác mà không có hồn...................
     
  19. tnonly Thành Viên Cấp 2

    có biến mới mà k có kể. thất bại cũa tạo hóa là sinh ra em. em đi chết đây
     
  20. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    có đồ đạc gì thì cho anh nhe Người có xác mà không có hồn...................
     

Tình hình diễn đàn

  1. Chinhchu12a,
  2. tantrien,
  3. VPhat,
  4. Đặng Tuyết Hạnh,
  5. thaodangtin24h,
  6. HONEYZ,
  7. 0839044503,
  8. ngocdaoit,
  9. hoale
Tổng: 541 (Thành viên: 11, Khách: 424, Robots: 106)