Tìm kiếm bài viết theo id

Phụ nữ VN mình sao rẽ thế??????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi radiodigital, 12/11/13.

ID Topic : 7061937
Ngày đăng:
12/11/13 lúc 07:36
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    100tr thì có khi hơi mắc với mấy bọn não ngắn, còn đối với người bình thường thì nó chả dại gì đâu mấy bác
     
  2. Mabel Thành Viên Cấp 3

    :v 100tr cho em em ăn cũng hết
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Không biết sao chứ trong chợ SG, mấy em bán hàng trong đó cũng máu lấy chồng nước ngoài lắm, cái chính là mơ đi xuất cảnh chứ chẳng mơ gì vì gia đình mấy em cũng giàu có.
     
  4. sanho_milano Thành Viên Cấp 4

    100tr thì khác gì làm đám cưới cho con người ta rồi rước về hả trời
     
  5. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bữa ở Cần Thơ có thằng Tàu khựa mua vợ có mười mấy triệu, sau đó còn kiện đòi lại tiền vì vợ mất zin kìa. Mười mấy triệu mà đòi zin, zin cái lỗ rún ấy
     
  6. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    ghê vậy, 100 chai đến tay mấy em chỉ dưới 50 chai...
     
  7. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Ở đâu thì tui hem biết. chứ tui có quen 4 trường hợp lấy chồng NN:2 người HQ, 1 Đài loan, 1 Sing.

    Cả 4 người, đều có cuộc sống rất tốt (cũng có thể la do may mắn).

    Trong 4 người nữ này, thì có 2 người chỉ TN cấp 1, 2 người TN lớp 9.

    Lúc lấy chồng, chỉ học ngoại ngữ 6 tháng.

    Vậy mà, cuộc sống rất tốt. Vì từng ghé qua thăm 1 người tại sing. 1 người thì gửi tiền về cho ông bà già mua gần 3ha ruộng lúa ĐBSCL. 2 người thì quá hạnh phúc bên Hàn Quốc. Từng dẫn chồng con về VN chơi.

    Cả 4 người, cha me đều nhờ được hết.

    Còn TQ thì hem nghĩ nó khả quan. Qua mấy nước tư bản còn có khả năng khá được. Qua TQ thì cũng chẳng khác gì VN. haiz....
     
  8. huyenhoangk4a4 Thành Viên Cấp 5

    :cry_002: tất cả đều là vì tiền thôi ạ thật là khổ
     
  9. thietkeweb1h Thành Viên Cấp 6

    chỉ tội những người thiếu thông tin và hiểu biết thôi
     
  10. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    hôm bữa đi qua Lấp Vò chơi. thấy cả quán cơm, quán sinh tố, quán cháo gặp thằng Trung Quốc mua đồ. Cả đám súm lại, haizz. Nhìn mà thấy nhục dùm. Tôi thấy đâu đâu ai ai cũng hám ngoại hết đó ( đa số thôi ).Nói thật chứ nhiều khi hàng xách từ Mỹ về vẫn để made in China, chứ có made in US đâu... và họ cũng bu vào.
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Hồi xưa ở Hải Phòng (trước năm 1979) Người Hoa bao la và mình thấy thế này:
    Họ ưa chửi nhau, khó chịu cực kỳ, ganh gét lẫn nhau, cái gì cũng đem phơi khô, nhà thì tối tăm, ở cực kỳ bẩn (bờ sông Tam Bạc mấy đứa nhỏ Trung Quốc ra đó ịt quá xá, họ không hốt mà lấy cái chiếu trải chồng lên mấy bãi phân đó rồi trên đó phơi cá khô, củ cải, rau cải...) ko biết cái đó họ dùng để ăn hay bán cho người VN?) vụ này ai lớn ở gần bờ sông Tam Bạc chắc rõ. Bờ sông này cực kỳ bẩn có tiếng tại HP khi người TQ còn ở đó, qua 1979 hầu như tất cả người TQ đều rời khỏi HP, giờ chỗ này sạch rồi

    Trong phim Đại Hàn, Trung Quốc, Taiwan họ ưa ganh nhau, chửi nhau thì ngoài đời cũng y như vậy, Người Bắc người ta nói khó chứ người Hoa còn khó hơn người Bắc nhiều.

    Mấy cô người Nam mà làm dâu TQ thì toi đời với mẹ chồng là điều khó tránh khỏi

    Ở VN "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò" mà còn đòi lấy gái chân dài tài nào mấy cô lấy trai TQ có 100 chai còn hơn