Xin chào bà con. Đang nằm ngủ trong nhà, tự nhiên có 1 ông đến hỏi tùm lum. Nói 1 hồi thì ra là đang quảng cáo cho bếp điện Rubiluck. Mình thì ko muốn dây dưa tại cũng ko tin tưởng lắm, mà mẹ mình cứ nói để thừ xem sao. Hóa ra chương trình là thế này: + Cho xài thử cái bếp điện mới RS-79VN trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng nếu mua thì trả góp 100k/tháng (giá 3990k). + Mua ngay thì tặng thêm bộ nồi gì đó Sao em thấy nó nghi quá, ban đầu thì nói xài thử, giờ bắt đầu vô thế nói trả tiền trước một phần, còn lại 1tr5 trả trong vòng 5 tháng. Các bác có thấy chương trình này ko? Có bác nào biết ko? Ko biết là thật hay lừa nữa, vì thời buổi này đâu ai cho free cái gì.
Dòm cái giá là hiểu rồi, còn gì mà lạ với không lạ nữa bạn. Bạn có thể tham khảo thêm giá bếp điện quang, bếp điện từ, và rẻ nhất là bếp điện trở.
Nhãn hiệu Rubiluck chắc là hàng hiệu của Zimbabue đó, hàng đó chất lượng lắm, dùng làm thớt băm tỏi thì hay hơn. Giá gần 4 tr là rẻ đó, ở Zimbabue nghe nói giá tới 2 tỷ lận, mà 2 tỷ ở Zimbabue thì mua được 2 ổ bánh mì lận đó.
hên quá em ko cho mama lấy, nó gài lấy bộ nồi đưa 2tr5, và cũng may lúc đó em cảnh giác đứng nhìn nó. đúng là có 2 thằng, 1 thằng vào trước, rồi 1 thằng vác bộ nồi vào sau. chắc nó thấy ko làm ăn đc gì nên biến, nói 3 ngày sau có người mang bếp đến
Ối trời đất! Lại mới có 1 bác vào tận nhà dụ ba má em mà ở tận Nha Trang nha. Chơi ngay cái thương hiệu RubiStar của Nhật chứ ko để là Rubiluck nữa. Còn kêu chương trình của Big C. Ba má em nói "con 2 bác đang làm ở Big C, để gọi hỏi ý kiến nó xem có nên mua không". Gọi cho em, em phán abcde. Thế rồi chúng nó cuốn gói đi luôn rồi. Pó tay luôn!!! Lên search Google thì thấy cái topic này =))))))