Tìm kiếm bài viết theo id

Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quenditinhyeu999, 13/11/13.

ID Topic : 7064208
Ngày đăng:
13/11/13 lúc 09:43
  1. quenditinhyeu999 Banned

    Tham gia ngày:
    15/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,072
    Kính gửi anh chị em đang hành nghề bán đa cấp hay dự định bước chân vào, anh chị em hãy dừng lại nếu biết suy nghĩ .
    Xin Mod đừng xóa bài này của em , em biết mục đọc báo đã hết , nhưng em có người bạn đang lừa đảo và dụ con mồi bên Unicity đã lún quá sâu vô đa cấp rồi (bạn của em cũng bị lừa), và cũng là thành viên 5 giây , hy vọng bạn của em sẽ đọc được topic này . Cám ơn Mod.
    ----Đây là bài viết bên báo người lao động.

    Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest
    Buổi sáng, đến khu vực tiền sảnh chợ Phú Lâm (quận 6, TP HCM), chúng tôi chứng kiến từng tốp nam nữ thanh niên, người già, sinh viên... mặc áo vest, váy đen công sở lần lượt đi vào tầng 1 chợ Phú Lâm, nơi có chi nhánh của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đang hoạt động. Một phụ nữ dáng người đẫy đà, hét to qua điện thoại: “Yên tâm, muốn làm giàu, tự lập thì bồ tự tin theo mình; thu nhập bảo đảm không dưới 20 triệu đồng/tháng nếu bồ nhiệt tình với công việc!”.
    Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê
    Nhiều người xếp hàng đóng tiền để được làm “đại lý” cho Công ty Unicity Ảnh: NGỌC MAI
    Thấy chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên, chị D., chủ sạp quần áo tại chợ Phú Lâm, cảnh báo: “Nhìn vậy chứ toàn nói xạo không đó em, đừng có tin! Nói thu nhập mỗi người thấp nhất là mấy chục triệu đồng, có người cả tỉ đồng/tháng nhưng tôi thấy họ toàn ăn trưa với xôi, chuối chiên, khoai lang...”. Chị D. vừa dứt lời thì người đàn ông ngồi cạnh nói tiếp: “Có mấy đứa thuê nhà trọ trong hẻm trên đường Mã Lò gần đây mà không trả tiền, bị chủ chửi lên chửi xuống hoài. Tui nhìn là biết họ chỉ có cái mã bên ngoài để “dụ” người ta thôi”.
    Chúng tôi tiếp cận người phụ nữ lúc nảy để xin làm “đại lý”, bà ta nhanh miệng: “Đơn giản thôi, chỉ cần cô bỏ ra 7 triệu đồng mua hàng rồi giới thiệu càng nhiều người vào mua sản phẩm thì thu nhập càng cao”.
    Gặp chúng tôi, Ngô Hữu Phương, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, cho biết mấy tháng trước, em được phụ nữ này giới thiệu làm “đại lý” cho Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Tưởng dễ kiếm thêm thu nhập nhưng thực tế chỉ là người đi trước “dụ” người đi sau mua hàng với giá cao ngất ngưởng để hưởng hoa hồng. “Ai vào công ty cũng bị bắt phải kiếm tiền mua áo vest, quần tây, đi giày tây, xách cặp táp cho lịch sự. Mỗi lần vào tập huấn thì phải tỏ ra tự tin, thành đạt nhưng trong túi đôi khi chỉ có vài chục ngàn đồng nên em nhục lắm. Sau hai tháng bấm bụng làm “đại lý”, không đành lòng dụ người nhà mua hàng nên em đành bỏ cuộc” - Phương nói.
    Không dám về quê
    Với mong muốn được làm “đại lý” cho Công ty Unicity, chúng tôi đến lầu 9, tòa nhà Vimedimex ở số 264 Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM để nghe thuyết trình với chủ đề “8 bước kinh doanh thành công”. Sau đó, chúng tôi được sự hướng dẫn của một thanh niên tên Hùng, sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TP HCM, để chập chững vào nghề. Sau khi “vẽ” cho chúng tôi cơ hội làm giàu có một không hai, Hùng ra điều kiện: “Muốn trở thành đại lý, chị phải bỏ ra 20 triệu đồng để mua 13 sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty. Đây là cơ hội tốt nhất mà em trao cho chị! Nghe hoàn cảnh của chị, em thấy tội nghiệp quá. Chị cứ tham gia vào đây, chỉ trong thời gian ngắn bảo đảm sẽ lấy lại được tất cả những thứ đã mất...”. Nhìn thẳng vào Hùng, tôi hỏi: Là sinh viên luật, em hiểu rõ hơn ai hết làm gì có nghề nào lại kiếm tiền dễ như vậy? Thấy tôi đánh bài ngửa, sau một hồi quanh co, Hùng bộc bạch: “Em bị một bạn học lừa vào đây chị à. Ban đầu, em cũng chẳng tin nhưng sau thấy bạn ấy khoe vừa học vừa làm “đại lý” bán hàng đa cấp, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nên nghe theo”.
    Sau khi nghe lời “đường mật” và do cha mẹ ở quê nghèo khó, không xin được tiền nên Hùng bán chiếc xe máy được 8 triệu đồng, tài sản quý nhất mà gia đình sắm cho để làm phương tiện đi học, đồng thời vay mượn thêm đủ 20 triệu đồng để mua hàng, trở thành “đại lý” của Công ty Unicity. “Vừa mua hàng xong, tài khoản của em được “thối lại” hơn 3 triệu đồng, mừng lắm chị!” - Hùng nói.
    Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Hùng tưởng tượng. Nhiệm vụ tiếp theo của em là phải “dụ” cho được 10 người vào đường dây, đồng thời thuyết phục mỗi người bỏ ra 20 triệu đồng mua hàng thì lúc đó mới được tiền hoa hồng. “Em đã “dụ” được 4 người, toàn là bà con dưới quê. Bây giờ họ cũng rơi vào hoàn cảnh như em. Lúc đầu, em bỏ học và nói dối gia đình là đi làm thêm, đến khi biết chuyện thì má em buồn đến sinh bệnh. Em chỉ mong sao lấy được số tiền đã trót bỏ vào đây rồi đi học lại. Em xấu hổ quá không dám vác mặt về quê nữa” - Hùng bày tỏ.
    Trường hợp của Hùng không phải là cá biệt, còn rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự chỉ vì mong muốn làm giàu nhanh chóng qua hình thức bán hàng đa cấp.

    Ngọc Mai -Sơn Nhung .nld
     
  2. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Lớn hết rồi mà còn ngu thì chịu thôi
     
  3. seller_DK Thành Viên Vip

    Xã hội muôn hình vạn trạng, muốn sống được trong môi trương này thì phải tự biến hóa mà tùy nghi thôi..."Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa."Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê
     
  4. nanodung Thành Viên Cấp 4

    còn hơn cả lừa đảo
     
  5. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Tao đang làm Unicity ne, thằng nào muốn đi xế hộp thì theo anh nhe Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê
     
  6. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Dạo này nhiều anh em than bán hàng khó khăn mình thấy thương quá nên đang có ý tưởng thành lập 1 cty buôn bán đa cấp dành riêng cho anh em trên này. Anh em nào chán TNMU, Lô Hội thì pi em nhé:sweet_kiss:
     
  7. websitegiasock Thành Viên Cấp 1

    năm nào rồi mà còn tin mấy thứ này nhỉ?
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nghĩ sao mà ngu quá, có ăn học đàng hoàng, trường lớp có đào tạo bài bản vậy mà ra đời lại bị mấy thằng đa cấp dụ. Cái này không thấy tội nữa mà là đáng đời.
     
  9. Cu_bom Thành_Viên_Đẹp_Trai

    Đa cấp tràn lan nổi tiếng khắp nơi lừa đảo vậy mà vẫn có người bị dụ hay thiệt, đặc biệc là sinh viên nữa mới ghê,ko biết mấy ông nội đa cấp có bỏ bùa hay ko mà sao mấy thằng sinh viên dễ bị dụ tới vậy???
     
  10. tonyhoang12 Thành Viên Cấp 4

    Dụ bán hàng đa cấp bằng mức thu nhập 40.000 USD/tháng

    Không cần học hành, vốn liếng, thời gian nhưng thu nhập 40.000 USD/tháng, khi thôi làm việc tiền vẫn chảy vào tài khoản… là những lời rao giảng của nhân viên công ty Unicity

    Trong khán phòng rộng hơn 100 m2 tại lầu 9, tòa nhà Vimedimex (số 264 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM), mỗi ngày tập trung cả ngàn người đến để nghe nhân viên công ty Unicity rao giảng về “phương thức kinh doanh tiên tiến nhất”. Thực chất đây là hoạt động mua bán các loại thực phẩm chức năng dưới hình thức đa cấp.
    Bột diệp lục đoạt 2 giải Nobel ?

    Một ngày đầu tháng 11, hòa vào dòng người, chúng tôi đến địa điểm trên để “học” làm đại lý cho công ty Unicity. Đúng 14 giờ (mỗi ngày có 2 ca thuyết giảng: 14 giờ và 18 giờ), khi nhân viên công ty Unicity xuất hiện trên bục, hơn 300 người ngồi kín khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay như sấm rền để đón chào.
    Cô gái mở màn bằng lời giới thiệu các sản phẩm “tuyệt hảo” có công dụng trị bá bệnh mà chỉ Unicity mới có: trà thảo mộc hỗ trợ tuyệt vời cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, làm chậm quá trình lão hóa, giúp trẻ lại nhanh chóng, ngăn ngừa mất trí nhớ, chống loãng xương. Đặc biệt hơn, theo lời cô gái này, sản phẩm trên còn đốt được mỡ thừa và chúng thông minh đến độ đốt khắp cơ thể, chỉ chừa lại vòng 1 và vòng 3 để thân hình chị em thêm phần hấp dẫn (?).
    Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê
    Hàng trăm người chăm chú nghe người của công ty Unicity “nổ” về tính năng sản phẩm.

    Sản phẩm tiếp theo mà cô gái này “nổ” là bột diệp lục làm từ cỏ linh lan. Theo lời giới thiệu, bột này sử dụng đều sẽ trị bệnh “viêm cánh”, sạm da, mụn thâm và thích hợp với tất cả độ tuổi, từ khi mới sinh ra đến già. “Mỗi tháng chị em thường mất đi một lượng máu đáng kể, bột này sẽ giúp lấy lại số máu đã mất đó. Chính vì ưu việt như thế nên sản phẩm đoạt tới 2 giải Nobel (?) - cô gái cứ huyên thuyên giữa những tràng pháo tay cổ vũ.
    Chiêu dụ bằng “người thật việc thật”

    Giống như những điểm chuyên chiêu dụ người tham gia bán hàng đa cấp mà chúng tôi từng thâm nhập trước đây, sau màn quảng bá sản phẩm, hàng loạt gương “người thật việc thật” được người của công ty Unicity xướng tên thay nhau bước lên bục để chia sẻ kinh nghiệm làm giàu. Các nhân vật là chị Ái, anh Thành, ông Vũ, cô Kiều… thay nhau cảm ơn công ty Unicity vì nhờ sử dụng các sản phẩm của công ty mà chữa hết nhiều bệnh.
    Sau đó, xuất hiện một thanh niên được người của C\công ty Unicity giới thiệu là “chỉ học đến lớp 6, chẳng công việc gì nên thân nhưng sau thời gian ngắn làm “đại lý”, giờ đã có thu nhập 40.000 USD/tháng và anh ta vừa thực hiện các chuyến du lịch đến Đức, Tây Ban Nha do Unicity thưởng”. Một người khác được giới thiệu đến từ Campuchia, mù chữ, có mức thu nhập trên 14.000 USD/tháng…
    Cứ thế, những “tấm gương” thành đạt liên tục được “xô hàng”, bên dưới hàng trăm cánh tay giơ lên hưởng ứng.
    Muốn tham gia phải đóng tiền, mua sản phẩm

    Sau một hồi làm nóng khán phòng, Nguyễn Sinh Nguyên, nhân vật được giới thiệu là người thành đạt nhất, bước lên đề nghị mỗi người bên dưới đóng 200.000 đồng gọi là phí tham gia cùng 2 hình thẻ, CMND và số tài khoản cá nhân để thuận tiện cho việc chuyển tiền sau này. Theo ông Nguyên, chỉ cần người tham gia mua hàng và giới thiệu 10 người khác vào đường dây của mình thì cứ thế ung dung ngồi rung đùi chơi để 10 “đại lý con” hoạt động cũng bằng cách mỗi người giới thiệu tiếp 10 người khác. Thế là chỉ 1 người ban đầu cho đến tầng thứ 5, mạng lưới đã có đến hàng ngàn người tham gia. Chỉ cần mỗi người mua sản phẩm có giá trị 1 triệu đồng thì người đầu tiên cứ thế hưởng chênh lệch 4 tỷ đồng!
    Để tạo thêm lòng tin cho hàng trăm con người đang háo hức làm giàu ngồi phía dưới, một người tự giới thiệu tên Pháp (quê Quảng Nam) lao lên bục “bồi” thêm: Hãy bỏ tất cả những nguồn thu nhập thụ động mà các bạn đang làm đi. Cứ vào đây, không cần đợi chờ ai cả. Hãy nghĩ ta làm việc này cho cha mẹ ta, anh em ta, con cái ta. Pháp hét to đến khản cả giọng: 16 năm trước, một người đến từ Pháp muốn đưa dự án này vào Việt Nam nhưng chưa được, thế là họ đành đưa sang Thái Lan, nay ở Thái Lan đã có 5 người mua được siêu xe Lamborghini. Ở Việt Nam, ban đầu chỉ 16 người gia nhập cộng đồng Unicity, nay mạng lưới đã có hơn 30.000 người, cuối năm nay sẽ lên đến 100.000 người và hiện trong số 16 người đầu tiên đã có người mua siêu xe Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz… Một lần nữa, hàng loạt cánh tay giơ lên cao với những tiếng hô rền vang để ủng hộ.
    Kết thúc buổi hội thảo, mọi người tụ thành từng nhóm để các “đại lý” hướng dẫn thủ tục tham gia, sau đó rồng rắn xếp hàng chờ mua các sản phẩm của công ty Unicity với mục đích được chính thức bước vào con đường... làm giàu. Nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là những ảo vọng, còn lợi nhuận từ bán hàng, “phí tham gia” cuối cùng chảy hết vào túi đơn vị tổ chức.
    nguồn:
    news. zing.ve en
     
  11. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    phần lớn là ở quê mới lên chưa 1 ngày "kiếm tiền", chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống, tự dưng nghe lương 20tr/tháng, vest đi làm, xe hơi...... đứa nào ko ham?
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Chuyện Đa cấp không cảnh báo ở đây nữa, tốn tài nguyên Diễn đàn...
    Lớn hết rồi, ai có thân ráng mà lo chứ, ngu muội thì xem như bỏ 10chai được 1 bài học vào đời
     
  13. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    cho e theo với, e có chiếc wave tàu ko đèn với cái nokia 1200 mới mua 200k nè a, lương tháng trên 50tr e mới làm nha Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê - 1Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê - 2Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê - 3
     
  14. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Báo đài internet đăng quá trời mà vẫn có ng bị. Cảm giác như mấy em này đang sống ở 1 thế giới ko có thông tin
     
  15. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bữa này tụi đá cấp nó tràn về các tỉnh miền tây mạnh lắm, bữa chị em vừa kể: ở Vĩnh Long, nó thuê mặt bằng trong siêu thị làm văn phòng, dụ người vào thuyết trình. Thằng thuyết trình là 1 người miền ngoài, trên nói, dưới có nguyên 1 đám chó hùa hùa theo phụ họa. Người dân ở quê nhẹ dạ, cả tin, dễ dính lừa lắm, haizzz
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Họ biết hết đó, nhưng tại vì tụi diễn giả đó có tài thuyết phục nên mọi người mới bị cuốn hút vào và tin tưởng. Cái này cũng giống như đi du lịch TQ vào tiệm thuốc Đồng Nhân Đường vậy, y sĩ diễn giả TQ thao thao nói chuyện về thần dược một hồi xong là các chị em du lịch nhà ta móc túi ra mua một đống thuốc về với giá cắt cổ, khi về nhà rồi mới thấy là mình ngu.
     
  17. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    toàn dụ người nhà, bọn ngu xuẩn
     
  18. Math type Banned

    Sợ nhất là bị đa cấp dụ.
     
  19. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    tại ít việc quá. bên hy lạp thất nghiệp 50% - kinh .
     
  20. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3

    chỉ vì ham muốn kiếm nhiều mà không cần phải bỏ sức nhiều là thế Đa cấp:Ăn xôi để dành tiền mua giày, áo vest và làm Công ty Unicity không dám về quê. Buồn cho gia đình của họ