Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thở dài. đừng đầu hàng! hãy cố lên!
     
  2. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    mèo pon tàn sát chuột
    cố gắng, tối ngủ 1 giấc thật ngon, sáng dậy thấy trời vẫn đẹp

    nói vậy chứ Daily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2Daily diary for everyone - 3
     
  3. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Đời thì quá dài mà tình yêu chẳng đủ để kéo gần những khoảng cách, đành trơ khấc nhìn điều trân quý nhất của mình rời khỏi vòng tay - 18:25-02/11
     
  4. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    chán đời, đi đâu cũng gặp bọn Khẩu xà.
    cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
     
  5. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Đừng để những gì đã qua làm hỏng tương lai mình với tình iu mới tốt hơn và thật sự tôn trọng bạn @@ đúng ko nhỉ , English hơi gà Daily diary for everyone
     
  6. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    nói thì dễ, để vượt qua thời gian khủng hoảng đó thật khó khăn :cry_002:
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thời gian bị hành hạ khủng khiếp!
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hồi hộp sếp ơi! nguyện vọng chuyển qua công việc phù hợp hơn là chính đáng mà, ở lại cũng có làm gì hữu ích đâu, đừng giữ lại làm gì. phải chi mà trong tình yêu mình đuợc giữ lại vậy cũng mừng!
     
  9. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    i cha...Ken gần 7 tháng tuổi ùi, mọc ra 5 cái răng ùi, và 3 cái nữa đang sưng nướu...chắc tới 7,5 tháng làm 1 lúc 7 cái răng lun wo'...xiệt lờ...từ từ thui cục cưng của mẹ...phải để dành sức mà phổng phao thêm chứ Daily diary for everyone, nhìn con thật là đáng ghét wa' đi...cắn cho mấy chục phát lun :">

    Daily diary for everyone - 1
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    rối! nặng nề quá!
     
  11. caothang2004 Thành Viên Vàng

    @@ e chan xì lây cái câu tiếng Anh thui Daily diary for everyone
     
  12. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    bệnh lun rồi...đầu thì nóng sốt,chân thì đau...tình trạng vô cùng sa sút...mình hoàn toàn bị gục ngã bởi cái cuộc đời này.....
     
  13. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    ý là nói mấy câu đó dễ nhưng làm mới khó
     
  14. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2 đọc câu này của mèo mắc cười quá, chua gì đâu
     
  15. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Daily diary for everyone
    Daily diary for everyone - 1
    ánh mắt không thay đổi...,sắp sinh nhật him rồi
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ừa, thiệt tình là vậy mà! mình cần chuyển đi thì ko cho, trong khi mình cần được giữ lại trong tình yêu thì lại hem được! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDaily diary for everyone - 3
     
  17. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    lần đầu vô topic này....em và mình ở chung dãy nhà trọ ...hơn hai tháng.
    lần đầu anh gặp e ở đây là anh hiểu ..e sẽ là một nửa đời a...4 năm học đh, anh chưa thk một người con gái nào đến khi gặp em....em và anh có những kĩ kiệm tuy ít ỏi nhưng làm anh khắc sâu vô cùng... trời mưa em nói anh rút đồ trên sân thượng cho em...rồi anh chở e đi học...
    nhưng hôm nay e sẽ chuyển nhà wa quận 10, không còn ở đây nữa....từ đây ko ai nhờ anh rút đồ khi trời mưa nữa........nhưng những ngày lúc em gần đi sao lại dửng dưng với anh vậy....em chuyển nhà anh cố gắng đi học về sớm để chuyển nhà cho e....nhưng có vẻ e không thk ...thì thôi vậy..........a rất buồn, có thể anh yêu em rồi...........
    a thực sự buồn muốn khóc...........
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    sao lại bị tắc lại vậy? giữ 1 người chán nản ở lại làm việc liệu có hiệu quả ko? nghĩa là phải chờ ít nhất 2 tháng nữa ư? chán quá, chán chồng chất chán!!!!!!!!!!!!!!!
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nếu có thể bận rộn suốt 24h 1 ngày, 60 phút 1 h, 60 giây 1 phút thì trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ! mỗi 1 phút rảnh rỗi là lại cảm thấy mệt mỏi!
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tình cảm đã tắt, sự tin tưởng đã hết, niềm vui đã cạn, chỉ còn lại nỗi sợ, thử hỏi làm sao trở lại như trước? điện thoại, tin nhắn, đọan chat... những lời đe dọa thật đáng sợ, quay lại rồi có clip luôn à? tới lúc đó sao mà thóat đuợc đây?