Chiều nay nhà có đám, beer ngà ngà say, tới đoạn bác mình phân tích 1 điển tích như sau: Có một thợ săn vào rừng săn nai, thấy nai mẹ và nai con đăng gặm cỏ, chàng giương cung bắn, nai mẹ tránh được nhảy qua 1 chỗ, chết con nai con. Quá đau đớn và bàng hoàng, nai mẹ liếm xác nai con, hồi lâu bỗng dưng ngã lăn ra chết. Thợ săn lấy làm lạ mang về mổ ra thì thấy ruột nai mẹ đứt thành 9 đoạn mà chết. Bởi vậy nên người ta ví đau đớn của tình mẫu tử : Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều Về nhà, sau 1 hồi tìm hiểu google, thì quả đúng là như vậy : http://hoahaomedia.org/forum/index.php?topic=104.0 Tuy tam sao thất bản, nhưng mình nghĩ điều đó ko sai. Duy có điều có 1 số bài phân tích thì phân tích cái 9 chiều này theo nghĩa khác http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyc...Ruot-dau-chin-chieu-do-la-nhung-chieu-nao.htm Vậy như thế nào mới là đúng, anh em vào chia sẻ ^^ Ngày trước có bạn post bài hỏi rằng " Quân SỬ thần tử, thần bất tử bất trung" hay " Quân XỬ thần tử thần bất tử bất trung", và kết quả thật bất ngờ, ai cũng nghĩ rằng nào giờ nó như vậy nên ko tìm hiểu ^^
hay, kiến thức bổ ích thật...mấy cái này học thuộc, để khi trà dư tửu hậu ngồi luận thì thật tuyệt vời !