đi thăm người quen , nhà ở vùng sâu vắn hoe , trời quá nắng mới ngồi lại nghĩ chân ở nơi có nhiều cây xanh thấy khát nước đói bụng quá mới kêu 2 chai nước ngọt + 1 tô canh hẹ với cơm ăn 1 chút tính tiền canh hẹ có vài ba cọng hẹ với 1 cái chân gà , còn lại nước lõng bỏng tính 270 ngàn nước ngọt 90 ngàn / 1 chai cơm trắng 60 ngàn / 1 dĩa tổng cộng : 1 tô canh hẹ nước lõng bỏng + 1 dĩa com + 2 chai nước 5xi đậu xanh rau má nó , ăn ở turng tâm tphcm cũng chưa hết 50 ngàn cảnh báo anh em sau này kêu đồ ăn hỏi : nhiêu tiền rồi hãy ăn nha.
Gọi đt kêu người thân gọi cho công an xã đến xử liền, thà boa cho mấy ảnh chút tiền cafe còn hơn là cúng cho cái thứ mất dạy đó.
ai làm ăn thất đức sẽ bị quả báo, bro cứ yên tâm, tiền đó của bro coi như là làm việc tốt đi, trời sẽ trả lại cho bro. bởi riết đi đâu xa nhà ít ai dám ghé mấy quán dọc đường là thế. ai cũng mất niềm tin vào xã hội này rồi.
ai có kinh nghiệm đối phó vụ chặt chém này post lên anh em tham khảo,nếu mình cãi nhau rồi kêu 113 chẳng hạn thì kg biết chúng nó có vác mã tấu ra chém mình kg ta? Nếu là mình kg bao giờ bỏ qua nếu địa bàn gần tphcm,lỡ cắn răng trả thì cũng có ngày trả thù bọn ác nhơn này
Ở nước ngoài 5 phút là cảnh sát đến . Ở VN thì chưa đổ máu chỉ cải nhau thì tháng sau chắc đến. Do vậy côn đồ ở VN vô tư .
chuyện bình thường,đã từng bị chém,1 dĩa cơm sườn 100k 1 tô cháo cá 100k,1 chai coca 50k,1 cái khăn lạnh 20k