Tìm kiếm bài viết theo id

Những nghi thức "chết người" vẫn tồn tại đến nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mua_nhanh_nao, 18/11/13.

ID Topic : 7074095
Ngày đăng:
18/11/13 lúc 13:26
  1. mua_nhanh_nao Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,703
    Khiêu vũ mặt trời (Sun dance)


    Đây là tập tục của người da đỏ Mỹ. Họ quây quần bên một cái cây gọi là Cây Đời (Tree of Life). Các thành viên tham gia sẽ bị xiên đâm vào người. Chiếc xiên này được buộc bởi một sởi dây nối với ngọn Cây đời. Sau đó, người bị xiên đâm sẽ nhảy múa để tìm mọi cách cho cơ thể mình thoát ra khỏi cái xiên đang đâm chọc vào da. Buổi khiêu vũ diễn ra vài giờ trước khi kết thúc.



    Những nghi thức chết người vẫn tồn tại đến nay

    Nhảy dây nho


    Ở Bunlap, thuộc quần đảo Thái Bình Dương, có tập tục có tên nhảy Gkol – nhảy từ cây bungee xuống đất. Dân làng ca hát, đánh trống và khiêu vũ cùng nhau. Trong khi đó, đàn ông sẽ leo lên cột cây cao và buộc dây nho xung quanh cổ chân rồi nhảy xuống đất.


    Những nghi thức chết người vẫn tồn tại đến nay - 1

    Xiên má


    Lễ hội ăn chay hàng năm ở Phuket, Thái Lan có một nghi thức cực đoan. Nghi thức này bắt người tham gia phải đâm thương, dao, kiếm, móc và thậm chí là súng xuyên má họ. Người ta tin là làm thế thì Chúa sẽ vào cơ thể họ và bảo vệ họ khỏi tà ma, đồng thời mang đến may mắn cho các vị thần.


    Rạch sẹo


    Bộ lạc Kaningara ở New Ghine có nghi thức mang tên Haus Tambaran.


    Con trai đến tuổi dậy thì phải vào một ngôi nhà biệt lập có tên Haus Tambaran và sống trong 2 tháng. Sau khoảng thời gian biệt lập, họ phải thực hiện nghi thức để trở thành đàn ông.


    Người ta sẽ dùng các mảnh tre để khứa những vết cắt sắc trên lưng cậu bé. Sau đó, kết quả là một tấm lưng có hình da cá sấu. Những người ở bộ lạc này tin rằng cá sấu là tổ tiên loài người. Những vết khắc tượng trưng cho răng cá sấu vô hình ngoạm vào người cậu bé và thúc đẩy nó thành người lớn.


    Ăn thịt người chết


    Người Aghori Babas sống ở Varanasi, Ấn Độ nổi tiếng với tập tục ăn thịt người chết. Họ tin rằng nỗi sợ lớn nhất của loài người là sợ cái chết và điều đó ngăn cản được ngộ giác. Vì vậy, ăn thịt người chết là để được ngộ giác.


    Những nghi thức chết người vẫn tồn tại đến nay - 2
     
  2. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    ghê vậy trời, cũng hên là mình đẻ ra ở VN
     
  3. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    Những nghi thức chết người vẫn tồn tại đến naycoi tấm ổng liếm cái đầu lâu mún ói lunNhững nghi thức chết người vẫn tồn tại đến nay - 1
     
  4. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    có khi nào ăn thịt người riết quen ko ta, rùi đến khi thèm rùi sao ?:nosebleed_002:
    p/s: qua đó mở quán thịt người chắc đắt lắmNhững nghi thức chết người vẫn tồn tại đến nay
     
  5. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    eo. Đá lưỡi đầu lâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 495 (Thành viên: 8, Khách: 441, Robots: 46)