hiện mình đang thất nghiệp.có vốn nhỏ khoảng 60 triệu.nghe câuhi thương bất phú.làm công hoài không dư giã bao nhiêu nên mới nghĩ việc(mình làm lái xe cũng do công an phạt quá vì mình lái xe tải).nên tính ra buôn bán nho nhỏ thôi.có bà chị tư vấn mở tiệm đĩa,bả nói:việc bán đĩa cũng nhàn mà trăm người bán cả vạn người mua,làm giàu thì không nổi nhưng sống qua ngày cũng tạm.nên hôm nay mình viết bài này nhờ ae 5 giây cho thêm ý kiến.hoặc chỉ giáo dùm đường mua bán nho nhỏ thôi.cám ơn đã xem bài và đóng góp ý kiến.chân thành cám ơn!
mình thấy bây giờ mà mở tiệm bán đĩa thì khó lắm bạn ơi, muốn nghe nhạc gì chỉ cần lên mạng click and click, mấy xe đẩy bán đĩa thì hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy. Vài lời góp ý với bạn
bán đĩa đi bác , mình cũng có cửa hàng đĩa ( sang tiệm cũng hơn 1 năm rồi) , nói chung tình hình hiện giờ bán thì ko còn ngon như trước , nhưng cũng đủ kiếm sống qua ngày , vốn không nhiều ( tầm 20tr 25tr), đối tượng bây giờ đa số người lớn mua đĩa phim bộ, mặt bằng có thể kết hợp bán thêm vài thứ linh tinh , 1 lời 1 đó bác P/S : chỉ sợ mấy cái xe đẩy mình bán ko lại , chứ thật ra tụi nó bán cũng ế lắm , vì nó chạy lòng vòng , ngta coi vấp hư thì biết đỗi thế nào , mình có cửa hàng thì bao đỗi , nên ai cũng thích mà đến , vui vẻ mới dụ tiền khách chứ
Thời buổi CÔNG NGHỆ THÔNG TIN INTERNET đầy ra,như t lên mạng mà xem,mất công đi ra ngoài mua đĩa,vừa tốn tiền...Bao thầu ra kinh doanh ĐĨA ôm sô,qua thời rồi,bây h chả khác nào kinh doanh ĐĨA y chang VIDEO chục năm trước
Theo bác này thì em nghĩ bác chủ nên tính đến chuyện mở mặt bằng ở khu nào nhiều người lớn để có nhiều khách hàng hơn. Còn tụi trẻ trâu và sinh viên thì tụi nó lên mạng xem với cả dùng điện thoại hoặc máy tính bảng để xem film rùi .
Gần nhà em có tiệm đĩa DvDPro. Em thấy bán đĩa phim chất lượng cao, nếu em có thời gian xem fim thì vẫn mua đĩa để thưởng thức. Bên đó còn cho đổi đĩa nữa nên mọi người mua và xem nhiều lắm
đa cấp đi bác , nghe mấy ảnh nói nghề này ngon lắm , tháng vài trăm có khi vài tỉ chứ chẳng chơi đâu , hi vọng cuộc đời tươi đẹp đến vs bác
giờ internet vô tới tận WC oy, thấy mở tiệm đĩa ế lắm, có mấy lần muốn coi phim rạp mà trên mạng chưa có bảng HD, thế là đi ra tiệm đĩa mua về, coi mà chả có Sub gì ráo, mua gần 5 6 cái đĩa bỏ hết, nhiều cái chép trên mạng về, bể tè le.... thề tự nay không bao giờ đi mua đĩa phim nữa......