Tỷ số play-off chung cuộc chính xác là Ronaldo 4-2 Ibrahimovic. Ở Lisbon, CR7 đã gọi nhưng Ibra10 không trả lời. Ở Stockholm, CR7 thậm chí còn gọi lớn tiếng hơn nhưng Ibra10 trả lời không đủ mạnh. Còn gì để tranh cãi ai là ngôi sao, ai là siêu sao? Ronaldo mang áo số 7 nhưng chính xác là anh xứng đáng nhận điểm 10. Ibra mặc áo số 10 nhưng thực tế có lẽ anh mới chỉ xứng đáng nhận điểm 7, điểm 8 cho đẳng cấp và tài năng,ronaldo xung dang doat qua bong vang trong long nguoi ham mo,gio a la cau thu lon trong tran dau lon
Hôm qua coi đúng CR7 trâu bò thật, qua đầu h2 bị chấn thương đi cà nhắc, vậy mà mấy pha phản công chạy như điên, dứt điểm thì quyết đoán, hậu vệ và thủ môn Thụy Điển gà quá, bị sỏ mũi liên tục
Bóng đá là tập thể, thụy điển chỉ có Ira thôi thì ko kham nổi,đã vậy hậu vệ thật sự chưa chơi tốt,BĐN đồng đội bên cánh trái hay phải đều đá quá hay,những đường chuyền kiến tạo cho CR7 quá rõ nét, nhưng phải công nhận CR7 xử lý và kiểm soát bóng quá đẳng cấp ko bỏ lỡ cơ hội của đồng đội kiến tạo cho anh.
Moutinho đá cứ như Xavi. Real mà có Xavi nữa thì CR7 ghi bàn còn điên cuồng hơn nữa. Công nhận là hiếm có 1 cầu thủ hoàn hảo mọi kỹ năng như Cr7, từ thể hình, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, dứt điểm 2 chân, đánh đầu, đá phạt, hỗ trợ phòng ngự... chắc chỉ có làm thủ môn là Cr7 không làm được thôi.
Messi chắc chắn không được, nhưng Cr7 cũng không được đâu, xét về đóng góp cho CLB và đội tuyển, anh ấy kém xa Ribery. Nguyên mùa rồi anh ấy không giành nổi 1 danh hiệu tập thể, về cá nhân có mỗi cái vua phá lưới CL